Sân cỏ không ưa dối lừa

Đó là tâm nguyện và khao khát của Xavi, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha từng gắn bó hầu như cả sự nghiệp với CLB Barcelona trong tư cách cầu thủ và huấn luyện viên khi anh trả lời báo La Vanguardia mới đây.

Xavi và Messi sau một trận đấu trong màu áo Barcelona. Ảnh: EFE

Xavi và Messi sau một trận đấu trong màu áo Barcelona. Ảnh: EFE

“Barcelona cần được cải tổ về phương thức quản lý. Người hâm mộ của CLB cần biết sự thật. CLB cần được điều hành bởi những người chính trực” là mong mỏi mang tính cô đúc của người dẫn dắt đội bóng này giành chức vô địch La Liga năm 2023. Lời chân tình vào cuối cuộc trò chuyện của Xavi bỗng đánh thức những người nhạy cảm với bao chuyển biến trong hành trình của Barcelona. Phải chăng có ai đó trong đội ngũ quản lý, điều hành ở CLB thuộc hàng đầu của nền bóng đá Tây Ban Nha thiếu chất ngay thẳng, khảng khái trong công việc, khiến phai nhạt niềm tin?

Có đấy! Trong mắt Xavi, oái oăm thay, nhân vật đó chính là Joan Laporta, Chủ tịch CLB, người từng cùng anh bên nhau chia sớt nỗi mừng vui xúc động sau các khoảnh khắc vinh quang, tiến bộ, cùng sống trong những bước ngoặt chuyển tải vui buồn. Bằng các trải nghiệm và cả các va chạm trong quản lý, điều hành một tập thể chịu nhiều sức ép, Xavi ngày càng nhận ra cá tính thiếu thủy chung, tiền hậu bất nhất, coi trọng quyền lợi bản thân, dẫn đến các toan tính thiếu chất trượng phu của ngài chủ tịch. Và chuyện Messi không thể trở lại Camp Nou sau lúc giành vinh quang ở Vòng chung kết World Cup Qatar được Xavi dẫn chứng như một điển hình cho cá tính này.

“Nói chuyện với Messi nhiều lần đến tháng 3/2023, tôi biết cậu ấy hào hứng trở lại Barcelona nên trình bày kế hoạch này với ngài chủ tịch. Mọi chuyện sẵn sàng, cả La Liga cũng đồng thuận nhưng thật bất ngờ, chính Laporta lại lạnh lùng gạt bỏ. Ông ta bảo rằng việc Messi trở lại sẽ tạo ra cơn sóng nội bộ chống lại chính ông nên không thể chấp nhận” - Xavi nói. Trong suy nghĩ của Xavi, ông Laporta lo sợ uy tín của Messi lúc bấy giờ sẽ lấn át quyền lực của bản thân ông, dẫn đến các khó khăn, trở ngại trong điều hành, quản lý. Cả việc ông sa thải Xavi vào tháng 5/2024 dù trước đó cố níu kéo anh ở lại bằng các lời ngợi ca bay bổng cũng được cựu thuyền trưởng này nhắc đến như một nỗi buồn khi làm việc dưới trướng một thủ lĩnh thiếu gương mẫu.

Dù cẩn thận như thế nhưng Xavi, sau cuộc phỏng vấn này, liền bị nhiều người chỉ trích về tính thiếu nhất quán trong phát biểu của một nhà dẫn dắt. Họ dẫn lại lời giải thích của chính anh vào tháng 6/2023 rằng Messi không trở lại với Barcelona vì ngại áp lực, đồng thời chê anh - trong tư cách huấn luyện viên trưởng - đã thiếu dũng khí khi không mạnh mẽ trước sự ngăn cản vì cái tôi của viên chủ tịch coi thường màu cờ sắc áo.

Laporta thì gọi Xavi là con cờ của Victor Font - đối thủ trong cuộc bầu chọn chủ tịch CLB diễn ra ngày 15/3. “Khi đọc những lời của Xavi, tôi liền nghĩ đến Hansi Flick!”, giọng Laporta giàu ngụ ý. Ông từng so sánh năng lực của hai viên thuyền trưởng, từng thẳng thừng chê bai Xavi để ca ngợi người kế nhiệm Flick và rằng “cùng một đội hình nhưng dưới tay Flick thì đội nhà thắng, còn vào tay Xavi thì chỉ có thua”. Laporta bảo mình bị Xavi bôi bẩn trong khi chính Xavi lại chê ông là người phản bạn. Camp Nou bỗng chốc thiếu người chính trực, chẳng biết ai thành thật, ai dối lừa. Khán giả vì thế tò mò chờ xem ai trúng cử!

ĐÌNH XÊ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/san-co-khong-ua-doi-lua-3328062.html