Săn đào mốc trên núi 'Sừng trâu'
Thôn Nhìu Cù San là một trong những thôn cao nhất của xã Dền Sáng, nằm dưới đỉnh núi Nhìu Cù San - núi 'Sừng trâu' hùng vĩ. Đây cũng là vùng đào cổ thụ nổi tiếng nhất nhì khu vực, do đồng bào Mông trồng từ nhiều năm trước. Trước Tết Nguyên đán, 'thợ săn đào' từ khắp nơi thường đến đây để tìm mua những cành đào rêu mốc về bán cho khách miền xuôi chơi Tết.

Thôn Nhìu Cù San nằm dưới đỉnh núi Nhìu Cù San, xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là xã Dền Sáng), là nơi đồng bào Mông sinh sống từ lâu đời.

Ở Nhìu Cù San, đào là loài cây quen thuộc. Đồng bào Mông thường trồng đào làm cảnh xung quanh nhà. Có những cây đào cổ thụ hàng chục năm tuổi, mùa xuân khoe sắc rực rỡ.


Do đào ở Nhìu Cù San được trồng trên núi cao, nơi có sương mù, nắng gió khắc nghiệt nên thân đào xù xì, phủ đầy rêu mốc. Những cây đào càng già càng cho hoa đẹp, bông to, cánh dày, màu hồng đậm.

Những năm trước, đường vào thôn Nhìu Cù San khó đi nên ít người vào thôn mua đào. Năm nay, tuyến đường vào thôn được mở rộng, các “thợ săn đào” cũng vì vậy mà tìm đến nhiều hơn, tới tận thôn mua đào mốc về bán cho thương lái miền xuôi.

Những cây đào, cành đào to và phủ càng nhiều rêu mốc càng được người chơi ưa chuộng. Để lấy được những cành đào đẹp, "thợ" phải trèo lên những cây đào cổ thụ để chặt cành. Đối với những cành to, để đảm bảo dăm cành không bị gãy hỏng cần từ 2 đến 3 người phối hợp đưa xuống.

Giá mỗi cành đào ở Nhìu Cù San thường dao động khoảng 2 trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng. Cây đào cổ thụ đẹp có giá lên tới 3 triệu đồng. Vụ đào Tết năm nay, anh Lầu A Chứ (trong hình) phấn khởi vì thu được gần 10 triệu đồng từ bán đào Tết. Không chỉ gia đình anh Chứ, năm nay nhiều hộ dân khác ở Nhìu Cù San cũng có thêm thu nhập từ vườn đào.

Sau khi chọn được cành đào đẹp, các "thợ săn" dùng xe máy chở đi bán tại các chợ hoa Tết hoặc bán cho thương lái đến thu mua với số lượng lớn.

Đào mốc thôn Nhìu Cù San được các thương lái từ Hải Phòng, Hà Nội thu mua, tập kết tại bãi đất rộng bên đường để bó lại cho gọn trước khi chuyển đi.


Cùng với người dân địa phương còn có những lao động từ các xã lân cận sang bó đào thuê cho thương lái. Công việc này cả nam giới và nữ giới đều có thể làm được.

Anh Hảng A Lứ ở xã Ngũ Chỉ Sơn cho biết bó đào tuy không quá vất vả nhưng cần sự cẩn thận, khéo tay, nhẹ nhàng, không để những cành đào bị gãy, nụ đào bị rụng. Mỗi ngày bó đào, anh Lứ được trả công 250 nghìn đồng.

Do số lượng nhiều nên những cành đào chưa được bó sẽ được cho vào những túi nước để đảm bảo không bị héo khi trời nắng.


Những chuyến xe hối hả chở đào từ Nhìu Cù San về xuôi bán cho khách chơi Tết. Mỗi cành đào mốc trên núi Nhìu Cù San được gửi đi các tỉnh là món quà quý mang vẻ đẹp của núi rừng và bàn tay ươm trồng, chăm sóc của người dân nơi đây.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/anh-san-dao-moc-tren-nui-sung-trau-post892769.html












