Sản phụ tử vong sau khi sinh, người nhà 'bao vây' bệnh viện

Sau khi sinh mổ tại bệnh viện, chị Hồ Thị H. bất ngờ có chuyển biến xấu và tử vong trên đường chuyển viện khiến người thân bức xúc đổ lỗi cho bệnh viện.

Clip người nhà sản phụ tử vong "bao vây" phía ngoài phòng làm việc của bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân

Sản phụ tử vong, người nhà bao vây bệnh viện

Cuối giờ chiều 16/11, hàng trăm người dân tập trung tại bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) yêu cầu bệnh viện này phải chịu trách nhiệm trước cái chết của chị Hồ Thị H. (35 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Những người này đưa xe cấp cứu chở thi thể chị H. trước sảnh bệnh viện, bức xúc yêu cầu lãnh đạo đơn vị này phải giải thích nguyên nhân khiến chị H. tử vong

Theo bà Cao Thị Tâm (57 tuổi, mẹ sản phụ H.) cho biết, chị H. mang thai đủ tháng, sáng 15/11, chị có dấu hiệu chuyển dạ và được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân chờ sinh. Lúc thăm khám, bác sĩ cho biết sức khỏe của thai phụ và thai nhi hoàn toàn bình thường.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, chị H. được kíp trực mổ sinh một bé gái nặng 3,5 kg. Sau ca mổ khoảng 30 phút, bác sĩ bất ngờ thông báo chị H. mất máu nhiều, nguy kịch đến tính mạng. Lúc này, phía bệnh viện cũng đồng thời thông báo cần hiến máu để cứu bệnh nhân.

Khoảng 12h trưa 15/11, chị H. được cho chuyển đến một bệnh viện ở Nghệ An nhưng trên đường đi đã tử vong.

Trước diễn biến bất ngờ nói trên, người thân của chị H. cho rằng do phía bệnh viện huyện Nghi Xuân không làm tròn trách nhiệm. Hàng trăm người thân và họ hàng của bệnh nhân đã “bao vây” bệnh viện, yêu cầu giải thích rõ nguyên nhân chị H. tử vong.

Tối 15/11, hàng trăm người vẫn tập trung trước bệnh viện, yêu cầu bệnh viện giải thích nguyên nhân khiến sản phụ H. tử vong

Tối 15/11, hàng trăm người vẫn tập trung trước bệnh viện, yêu cầu bệnh viện giải thích nguyên nhân khiến sản phụ H. tử vong

Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân hỗ trợ gia đình 200 triệu đồng

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Thanh Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân - cho biết bệnh viện này đã thực hiện đúng quy trình tiếp đón, thăm khám và phẫu thuật sinh cho bệnh nhân.

Theo ông Sơn, sau khi mổ sinh xong thì bác sĩ phát hiện sản phụ H. bị nhau cài răng lược. Khi bác sĩ làm thủ thuật bóc nhau thì sản phụ chảy máu nhiều, không cầm được.

"Phía bệnh viện đã huy động nhiều cán bộ, nhân viên hiến máu để cứu bệnh nhân. Lúc đầu huyết áp sản phụ Hoa có dấu hiệu ổn định trở lại thì sau đó bất ngờ huyết áp tụt rất nhanh. Kíp trực quyết định chuyển viện nhưng trên đường đi đã không qua khỏi”, ông Sơn nói.

Về việc người thân của chị H. yêu cầu bệnh viện chịu trách nhiệm, ông Sơn cho biết sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện này đã niêm phong hồ sơ bệnh án, chờ hội đồng y khoa xem xét đưa ra kết luận.

Được biết, sau hơn 4 giờ làm việc với gia đình, bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân thống nhất hỗ trợ gia đình chị H. 200 triệu đồng. Cùng lúc, phía bệnh viện đã giao trước 30 triệu đồng, số tiền 170 triệu đồng còn lại sẽ được bàn giao vào ngày 20/11.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/san-phu-tu-vong-sau-khi-sinh-nguoi-nha-bao-vay-benh-vien-d120491.html