Sản phụ vừa vượt cạn thành công: 'Đây là lần bầu cử đáng nhớ nhất cuộc đời tôi'
Trong không khí rộn ràng của ngày hội bầu cử, nhiều cử tri tại TPHCM đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Niềm tự hào khi thực hiện quyền công dân
Trong không khí rộn ràng của những ngày tháng Ba, nhiều điểm bầu cử tại TPHCM trở nên nhộn nhịp từ sáng sớm. Người dân nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Sáng ngày 15/3, chị Tô Thị Thanh Trâm – cử tri xã Hóc Môn (TPHCM) không giấu được niềm tự hào khi trực tiếp cầm trên tay lá phiếu của mình.

Chị Tô Thị Thanh Trâm – cử tri xã Hóc Môn (TPHCM) và con gái cùng đi bầu cử.
Chị Trâm cho biết trước đây từng tham gia hỗ trợ công tác tổ chức bầu cử tại địa phương. Tuy nhiên, do tính chất công việc nên kỳ bầu cử lần này chị không thể tham gia với vai trò thành viên tổ chức như trước.
"Trước kia mình tham gia hỗ trợ tổ chức, còn bây giờ với vai trò là một cử tri, cảm xúc vẫn rất tự hào khi được trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình", chị Trâm chia sẻ.
Đặc biệt, trong lần đi bầu cử này, chị còn đưa theo con gái là bé Nguyễn Khánh An (8 tuổi) để cùng trải nghiệm không khí tại điểm bầu cử. Theo chị, đây là dịp để con trẻ hiểu hơn về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. "Bình thường bé chủ yếu đi học nên ít có cơ hội tiếp cận những hoạt động như vậy. Hôm nay tôi muốn cho con đi cùng để bé biết thêm về không khí của ngày hội lớn", chị Trâm nói.
Không chỉ tại các khu dân cư, nhiều nơi trên địa bàn TPHCM cũng có những câu chuyện đặc biệt trong ngày bầu cử.
Những sản phụ có "niềm vui nhân đôi"
Tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), sáng 15/3, không ít sản phụ vừa vượt cạn thành công nhưng chưa đủ điều kiện xuất viện về nhà. Để đảm bảo quyền công dân của những sản phụ này, đơn vị bầu cử phường Phạm Ngũ Lão đã mang thùng phiếu phụ đến tận bệnh viện.

Cử tri bỏ phiếu tại Bệnh viện Từ Dũ.
Một sản phụ (trú phường Bến Thành) vừa gửi gắm niềm tin tới các ứng cử viên qua lá phiếu của mình, vừa xúc động chia sẻ: "Tôi đang có niềm vui nhân đôi khi tối qua vừa sinh em bé khỏe mạnh, còn hôm nay lại được thực hiện quyền công dân. Đây chắc chắn là lần bầu cử đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi".
TPHCM là địa phương có mạng lưới y tế lớn với nhiều bệnh viện tuyến cuối, mỗi ngày tiếp nhận hàng chục nghìn bệnh nhân điều trị nội trú. Vì vậy, các đơn vị bầu cử tại nơi có bệnh viện luôn chuẩn bị phương án thùng phiếu phụ, tạo điều kiện để bệnh nhân vẫn có thể thực hiện quyền công dân của mình.

Những sản phụ có "niềm vui nhân đôi".
Việc mang thùng phiếu đến tận nơi cho các trường hợp đặc biệt như bệnh nhân, người cao tuổi hoặc người không thể di chuyển được cũng là cách để bảo đảm không bỏ sót bất kỳ cử tri nào.
Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, toàn thành phố có gần 9,7 triệu cử tri tham gia cuộc bầu cử lần này. Công tác chuẩn bị đã được triển khai từ sớm với việc thành lập hàng nghìn tổ bầu cử và niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực dân cư.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia ngày hội toàn dân, thành phố cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cử tri. Trong ngày bầu cử 15/3, người dân được miễn phí vé trên 109 tuyến xe buýt và tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) nhằm giúp việc di chuyển tới các điểm bỏ phiếu thuận tiện hơn.

Bà và cháu ở xã Hóc Môn cùng đi bầu cử.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trên địa bàn được khuyến khích không tổ chức tăng ca trong ngày bầu cử để người lao động có thời gian thực hiện quyền công dân. Ở những khu vực đặc thù như các đơn vị làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, thành phố còn tổ chức bỏ phiếu sớm cho khoảng 4.500 cử tri, bảo đảm mọi công dân đều có cơ hội tham gia bầu cử.
Giữa không khí rộn ràng của ngày hội bầu cử, nụ cười của những cử tri như chị Trâm hay của người mẹ trẻ tại Bệnh viện Từ Dũ đã góp thêm những khoảnh khắc ấm áp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của người dân TPHCM khi thực hiện quyền công dân của mình.












