Sẵn sàng cho bản hòa ca rừng và biển
Cũng như đông đảo người dân,bà Nguyễn Thị Thành (42 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) phấn khởi cho biết, ngày 30/6, gia đình bà sẽ tới Quảng trường 10/3 để tham dự lễ công bố đơn vị hành chính mới sau sáp nhập.

Công tác chuẩn bị cho buổi Lễ sáp nhập vào ngày 30/6 tại Quảng trường 10/3. Ảnh: NH.
“Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập lại như bản hòa ca rừng và biển về một nhà. Thời điểm này, các đơn vị hành chính cấp xã đã “vươn rộng” về từng nơi, phục vụ nhân dân tốt hơn. Khi mới sáp nhập, khoảng cách địa lý Phú Yên, Đắk Lắk có thể xa hơn. Nhưng tới đây khi được đầu tư cao tốc, đường sắt… thì chuyện đi, về giữa hai nơi sẽ được rút ngắn” - bà Nguyễn Thị Thành cho hay.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết công tác tổ chức cơ bản đã làm xong, các đơn vị của tỉnh mới sẽ vận hành ổn định kể từ ngày 1/7. Hiện, tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương hoàn thiện công tác cải tạo nhà công vụ chuẩn bị đón cán bộ từ Phú Yên lên công tác. Do thời gian chuẩn bị đón tiếp, bố trí nơi ăn chốn ở cho cán bộ từ Phú Yên rất gấp gáp. Bởi vậy, Sở Xây dựng Đắk Lắk đã chủ trì làm việc các Sở Tài chính, Nội vụ và các trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thống nhất báo cáo phương án tạm thời bố trí chỗ ở cho 698 cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên sẽ sang làm việc tại Trung tâm hành chính mới (trong đó có 96 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 602 công chức cấp phòng và chuyên viên).
Trong đó, Đắk Lắk đưa ra phương án tạm thời, sẽ bố trí 16 cán bộ là các Tỉnh ủy viên của tỉnh Phú Yên, bao gồm các Giám đốc sở, Chánh Văn phòng, Trưởng ban và các chức danh tương đương sẽ được bố trí nơi ở và sinh hoạt tại Trường Chính trị tỉnh.
Ông Nguyễn Thiên Văn - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước mắt tỉnh sẽ sử dụng một số chỗ ở là ký túc xá của Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại Đắk Lắk; Khách sạn Công Đoàn; Khách sạn Biệt Điện đáp ứng nhu cầu cho cán bộ, công chức viên chức Phú Yên lên công tác.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/san-sang-cho-ban-hoa-ca-rung-va-bien-10309150.html