San sẻ yêu thương, hướng về đồng bào miền Bắc

'Người dân Lâm Đồng hướng về miền Bắc', 'Một tấm lòng vàng – ngàn nhà no ấm', 'Cho đi là còn mãi'… Đó là những khẩu hiệu chất chứa bao yêu thương mà người Lâm Đồng cùng nhau hướng về giúp đỡ, sẻ chia với đồng bào miền Bắc đã và đang gồng mình vượt bao khó khăn do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra.

Nhiều chuyến xe chở nhu yếu phẩm chất chứa yêu thương được người dân trực tiếp mang đến với vùng lũ đang gặp khó khăn

Nhiều chuyến xe chở nhu yếu phẩm chất chứa yêu thương được người dân trực tiếp mang đến với vùng lũ đang gặp khó khăn

LAN TỎA YÊU THƯƠNG

Sau khi có Thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát động toàn dân tham gia ủng hộ, quyên góp giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Bắc đang bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 và đang đối mặt với tình trạng ngập lụt với vô vàn khó khăn, thiếu thốn, mất mát lớn lao...; tình đồng bào “người trong một nước thì thương nhau cùng” đã khơi thú đẩy mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức đều có cách làm thiết thực nhất để hướng về miền Bắc.

Tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam từ tỉnh, đến các huyện, thành phố, các phường, xã đã và đang tiếp nhận liên tiếp nguồn đóng góp, ủng hộ đóng góp của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Thống kê ngay sau buổi lễ phát động, Lâm Đồng đã huy động được trên 20 tỷ đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 gây ra.

Có nhiều người đã trực tiếp góp tiền qua tài khoản, hoặc đến trực tiếp ủng hộ tiền mặt, lương thực, nước uống, thực phẩm, nhu yếu phẩm như sữa, bánh, mì gói, đèn pin… để sắp xếp lên hàng chục chuyến xe tải hướng về miền Bắc theo tinh thần hết sức khẩn trương, chặt chẽ, chú trọng đảm bảo an toàn cho ngươìi và hàng hóa với mong muốn các đoàn có thể nhanh nhất đến với bà con các tỉnh phía Bắc đang gặp khó khăn, thiếu thốn, rất cần sự hỗ trợ.

Mỗi người, mỗi nhà tùy theo điều kiện đã có cách ủng hộ riêng của mình nhưng tất cả đều dành trọn yêu thương hướng về miền Bắc thân yêu

Mỗi người, mỗi nhà tùy theo điều kiện đã có cách ủng hộ riêng của mình nhưng tất cả đều dành trọn yêu thương hướng về miền Bắc thân yêu

TÌNH NGƯỜI TRONG GIAN KHÓ

Những ngày này, đi đâu trên các nẻo đường, ngõ phố Đà Lạt, tôi cũng bắt gặp hình ảnh đại diện các tập thể, cá nhân đến vận động ủng hộ bà con phía Bắc thông qua MTTQ các cấp và các hội, đoàn thể... Mọi người dân Việt Nam lúc này đều đau đáu một lòng xót thương vô hạn, cảm thông, sẻ chia và mong những phần đóng góp nhỏ bé của mình đến được với bà con đang gặp nạn.

Riêng thành phố Đà Lạt, tính đến chiều 12/9 đã huy động được trên 1,8 tỷ đồng ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các tỉnh phía Bắc. Có người rất hoàn cảnh, rất neo đơn, già yếu nhưng đã đến trực tiếp gửi chút quà nhỏ bé có thể là 100 ngàn, 200 ngàn. Khá hơn thì 5 triệu, 10 triệu và có đơn vị, tổ chức ủng hộ hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng… Trong đó phải kể đến trường hợp gia đình chị Nguyễn Thị Hà (Lương Thế Vinh, phường 3, TP Đà Lạt) đã trực tiếp đến cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh gửi 50 triệu đồng đến đồng bào đang gặp gian khó ở các tỉnh phía Bắc. Tất cả đều chung một mong muốn mang chút nắng ấm của Nam Tây Nguyên hướng về miền Bắc. Mong cho bà con ta thêm nghị lực, niềm tin để vượt qua thử thách, khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Những hành động, nghĩa cử đẹp sẽ tiếp tục được người dân trong cả nước nói chung và người Lâm Đồng nói riêng thể hiện theo cách riêng của mình, của ít lòng nhiều, tùy theo điều kiện của mỗi người, mỗi nhà để chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Nhưng đọng lại trong lòng mỗi người con đất Việt đó là bất cứ khi nào đất nước và nhân dân gặp lâm nguy thì tình nghĩa “mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân” lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Đọng lại là sự đùm bọc, yêu thương, đoàn kết vượt qua khó khăn và lại tiếp bước trong giai đoạn tới để cùng dựng xây đất nước, quê hương Việt Nam giàu đẹp.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nên đến các tổ chức, cơ quan nhà nước (chủ lực là MTTQ) để gửi ủng hộ; hàng hóa thì đến Hội Chữ thập đỏ để đảm bảo nguồn hỗ trợ được giữ uy tín và đến được với nhân dân vùng khó khăn. Nếu các đoàn cứu trợ đi tự phát thì cần thông báo đến cơ quan chức năng nơi tiếp nhận và đảm bảo an toàn cho người và hàng khi đến điểm cứu trợ.

Nhiều chuyến xe chở nhu yếu phẩm chất chứa yêu thương được người dân trực tiếp mang đến với vùng lũ đang gặp khó khăn

Nhiều chuyến xe chở nhu yếu phẩm chất chứa yêu thương được người dân trực tiếp mang đến với vùng lũ đang gặp khó khăn

Mang nguồn sữa Dalatmilk đến với bà con đang gặp khó khăn cần cứu trợ

Mang nguồn sữa Dalatmilk đến với bà con đang gặp khó khăn cần cứu trợ

Mỗi người, mỗi nhà tùy theo điều kiện đã có cách ủng hộ riêng của mình nhưng tất cả đều dành trọn yêu thương hướng về miền Bắc thân yêu

Mỗi người, mỗi nhà tùy theo điều kiện đã có cách ủng hộ riêng của mình nhưng tất cả đều dành trọn yêu thương hướng về miền Bắc thân yêu

Tự đáy lòng mình, người dân Đà Lạt đã trực tiếp đến Ủy ban MTTQ TP Đà Lạt để gửi gắm nghĩa tình đến đồng bào dù ít hay nhiều

Tự đáy lòng mình, người dân Đà Lạt đã trực tiếp đến Ủy ban MTTQ TP Đà Lạt để gửi gắm nghĩa tình đến đồng bào dù ít hay nhiều

Nguyệt Thu

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202409/san-se-yeu-thuong-huong-ve-dong-bao-mien-bac-b1605d1/