San sẻ yêu thương với đồng bào nghèo

120 triệu đồng tiền mặt cùng 4,25 tấn gạo, 850 thùng mì ăn liền, nhu yếu phẩm, tập vở, sách giáo khoa… vừa được các nhóm thiện nguyện đến tận nơi, trao tận tay người dân nghèo các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, san sẻ khó khăn với bà con trong mùa nắng nóng.

Thành viên nhóm thiện nguyện Nhân Tâm trao quà cho người dân buôn Đức Mùi, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh. Ảnh: KIM LIÊN

Thành viên nhóm thiện nguyện Nhân Tâm trao quà cho người dân buôn Đức Mùi, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh. Ảnh: KIM LIÊN

Ngày vui ở buôn Đức Mùi

Giữa tiết trời oi bức của những ngày hè, ấy vậy mà ai ai cũng háo hức niềm vui khi cùng nhóm thiện nguyện Nhân Tâm (phường 9, TP Tuy Hòa) mang yêu thương đến với đồng bào Ê Đê của buôn Đức Mùi, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh.

Về tận buôn đón đoàn, ông Lê Trọng Trung, Chủ tịch UBND xã Ea Trol cho biết: Ea Trol là xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Sông Hinh, có hơn 90% là người dân tộc Ê Đê. Bà con chủ yếu làm rẫy, chăn nuôi heo bò, đời sống còn nhiều khó khăn. Riêng buôn Đức Mùi có 222 hộ dân, với 1.005 nhân khẩu, trong đó có 7 hộ nghèo và 68 hộ cận nghèo.

Trong khoảng sân rộng của nhà rông văn hóa buôn Đức Mùi, bà con và các cháu thiếu nhi đã chộn rộn đứng đợi, thấy xe chở quà đến nơi, ai nấy đều mừng vui. Mí Tuyên cười tươi khi nhận phần quà nặng tay, thổ lộ: “Vậy là nhà mình có gạo, có mì, nước mắm, dầu ăn, muối, đường, bột ngọt và cả tiền để mua thức ăn trong mùa nắng này rồi. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Lần lượt 2 tấn gạo, 200 thùng mì ăn liền, 200 suất nhu yếu phẩm và tiền mặt được trao đến tay bà con. Tiếp đó, 500 tập vở, 20 bộ sách giáo khoa, truyện tranh và 150 suất quà cũng được trao tặng cho học sinh và các cháu thiếu nhi của buôn.

Em Niê Y Vân, miệng cười chúm chím, tròn xoe đôi mắt khi được các cô chú tặng quà, gồm sách, vở, truyện tranh, sữa, bánh kẹo… và cùng các bạn vui đùa, háo hức với trò chơi đố vui có thưởng. “Con được các cô chú tặng bộ sách lớp 5, 10 tập vở, bút bi, thước kẻ để chuẩn bị vào năm học mới. Con rất vui vì mí sẽ không phải tốn tiền mua cho con như các năm học trước”, Niê Y Vân bộc bạch.

Theo chị Lê Thị Thu Hiền, Bíthư Xã đoàn Ea Trol, nhiều năm qua, buôn Đức Mùi được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành hỗ trợ xây dựng nhiều công trình dân sinh. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận địa phương cũng đã kết nối với các tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh quan tâm khám bệnh, tặng quà, hỗ trợ xây nhà, trao bò giống tạo sinh kế lâu dài; đồng thời trao tặng học bổng, sách vở, quần áo… cho các em học sinh nên cuộc sống của người dân đã dần ổn định. Tuy nhiên, để xóa dần khoảng cách với miền xuôi, bà con nơi đây rất cần sự quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là những hộ nghèo và cận nghèo.

Ấm lòng người trao, vui lòng người nhận

Từ huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng), Ban từ thiện Giác Hoàng gồm 20 thành viên, do ông Lê Ngọc Trung làm trưởng đoàn mang theo 650 suất quà tặng bà con các địa phương: Hòa Quang Bắc, Hòa Quang Nam (huyện Phú Hòa) 230 suất; An Hiệp (huyện Tuy An) 280 suất; Xuân Thọ 2 và Xuân Đài (TX Sông Cầu) 140 suất. Quà gồm 3,25 tấn gạo, 650 thùng mì ăn liền, nhu yếu phẩm, quần áo, bánh kẹo và 100 triệu đồng tiền mặt. Đoàn đến địa phương nào cũng được lãnh đạo MTTQ các nơi đón tiếp thân tình; huy động đoàn viên, thanh niên nhanh tay chuyển quà đến điểm tập kết để trao cho người dân.

Bà Trần Thị Bi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Hiệp cho biết mùa nắng nóng, thiếu nước tưới nên cây cối khô cằn, đời sống của bà con gặp không ít khó khăn. Được Ban từ thiện Giác Hoàng hỗ trợ 28 triệu đồng, 1,4 tấn gạo, 280 thùng mì ăn liền và nhu yếu phẩm, quần áo giúp bà con nghèo vượt qua khó khăn, địa phương rất biết ơn và trân trọng sự giúp đỡ này.

Bà Nguyễn Thị Lan (thôn Phong Phú, xã An Hiệp) đưa đôi tay gầy nhận phần quà do chị Nguyễn Hồng Cúc trao tặng, xúc động thổ lộ: “Nhận được giấy mời nhận quà bà mừng lắm, cả đêm vui không ngủ được. Bà cảm ơn các cháu đã giúp bà con”.

Ngoài ra, Ban từ thiện Giác Hoàng còn tặng 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các học sinh mồ côi hiếu học ở xã Hòa Quang Bắc và hỗ trợ anh Trần Tuấn Anh (xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa) 24 triệu đồng. Anh Tuấn Anh bị tai nạn lao động dập tủy sống dẫn đến liệt hai chân, vợ bỏ đi biệt tăm để lại 2 đứa con đang tuổi ăn học.

Chia sẻ với phóng viên Báo Phú Yên, ông Lê Ngọc Trung cho biết vì có duyên với xứ Nẫu nên 10 năm qua, mỗi năm Ban từ thiện Giác Hoàng đều về với Phú Yên, hỗ trợ đồng bào nghèo một chuyến hàng, trị giá khoảng 500 triệu đồng. “Đi đến nơi nào chúng tôi cũng được lãnh đạo địa phương đón tiếp thân tình, chu đáo và đặc biệt là được hòa chung niềm vui với người dân đến nhận quà, ai cũng mừng, cũng quý. Điều đó làm chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc”, ông Trung bày tỏ.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/148/318747/san-se-yeu-thuong-voi-dong-bao-ngheo.html