Sáng 22/4 phát động Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 4
Sáng ngày mai (22/4), tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Tạp chí Gia đình Việt Nam sẽ chính thức tổ chức lễ phát động Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 4.
Giữa nhiều hoạt động, cuộc thi hiện nay, “Cha và con gái” vẫn mang một sắc thái rất riêng. Không chỉ là nơi để viết, cuộc thi còn là dịp để mỗi người lặng lại, nhớ về những ký ức thân thương, nhìn lại hành trình đã qua và đôi khi là cất lên những điều yêu thương đã giữ trong lòng suốt nhiều năm.
Ở đó, những câu chuyện không cần phải lớn lao, chỉ cần là thật. Một người cha thức khuya chờ con về, một chiếc xe cũ đưa con qua những năm tháng học trò. Một bữa cơm vụng về nhưng đầy yêu thương, hay đơn giản là một ánh mắt lặng lẽ dõi theo con gái trưởng thành từng ngày. Chính những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy, khi được kể lại, lại có sức lay động đặc biệt.
Ba mùa thi trước đã chứng minh sức sống bền bỉ của những câu chuyện ấy. Hàng nghìn bài viết được gửi về không chỉ để tham gia một cuộc thi, mà giống như những bức thư chưa từng được gửi. Có người viết khi cha vẫn còn bên cạnh, nhưng chưa một lần nói hết yêu thương. Có người viết trong tiếc nuối, khi mọi điều muốn nói chỉ còn có thể đặt lên trang giấy. Mỗi câu chuyện, vì thế, không chỉ là ký ức, mà còn là một lần đối diện với chính cảm xúc của mình.

Cuộc thi “Cha và con gái” qua 3 mùa đã ghi dấu bằng nhiều câu chuyện xúc động, giàu giá trị nhân văn
Trở lại với mùa thứ 4, cuộc thi mang chủ đề “Cha và con gái – Hai thế hệ, một tình yêu”. Một cách gọi tên giản dị nhưng gợi nhiều suy ngẫm. Bởi giữa hai thế hệ, điều khó nhất đôi khi không phải là yêu, mà là hiểu. Người cha vẫn quen yêu bằng sự im lặng, còn người con lại lớn lên trong một thế giới nhiều biểu đạt hơn. Khoảng cách vì thế không ồn ào, nhưng vẫn tồn tại âm thầm như chính tình yêu của cha.
Chính vì vậy, cuộc thi không chỉ là nơi để kể chuyện, mà còn mang ý nghĩa như một nhịp cầu kết nối. Ở đó, người cha có thể lần đầu viết về con gái mình bằng những câu chữ mộc mạc. Ở đó, người con có thể nói ra những điều đã giữ trong lòng rất lâu rằng mình thương cha, biết ơn cha và luôn mang theo tình yêu ấy suốt hành trình trưởng thành.
Không dừng lại ở hình thức bài viết truyền thống, Ban tổ chức năm nay tiếp tục mở rộng sang các định dạng như video, audio, podcast… tạo điều kiện để người tham gia, đặc biệt là giới trẻ, có thể kể câu chuyện của mình theo nhiều cách khác nhau. Sự đa dạng trong cách thể hiện được kỳ vọng sẽ mang đến những lát cắt mới mẻ, nhưng vẫn giữ được cốt lõi quan trọng nhất: cảm xúc thật.
Theo kế hoạch, lễ phát động cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 4 năm 2026 sẽ chính thức được tổ chức vào 9h ngày 22/4 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 07/04/2026 đến hết ngày 20/06/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào ngày Gia đình Việt Nam (28/06/2026).

Lễ phát động Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 sẽ diễn ra sáng 22/4 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN).
Với những dấu ấn đã tạo dựng qua ba mùa giải, cuộc thi “Cha và con gái” lần thứ 4 tiếp tục mở ra cơ hội để những người làm cha bày tỏ tình yêu dành cho con gái, và để những người con có thể nói lời biết ơn tới đấng sinh thành theo cách chân thật nhất.
Hơn cả một cuộc thi, đó là hành trình lan tỏa yêu thương. Là nơi những ký ức được đánh thức, những khoảng cách được thu hẹp và những tình cảm tưởng chừng khó nói được cất thành lời. Để rồi mỗi người nhận ra trong suốt cuộc đời mình, luôn có một người cha lặng lẽ đứng phía sau không cần được gọi tên, nhưng chưa bao giờ ngừng yêu thương.











