Sáng mãi hào khí Trường Sơn

Đại tá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Ngọc Bào, nguyên Chính ủy Trung đoàn 32 (Sư đoàn 471, Đoàn 559) năm nay bước sang tuổi 86 nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn.

Hằng ngày, ông dành một khoảng thời gian để viết sách, báo, làm thơ, kể lại những kỷ niệm hào hùng trong những năm tháng làm nhiệm vụ ở Trường Sơn. Gặp chúng tôi, ông chia sẻ niềm vui khi đoạt giải trong Cuộc thi viết "Hào khí Trường Sơn" do Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phối hợp tổ chức và tác phẩm của ông được in trong cuốn sách cùng tên. Trao tặng chúng tôi cuốn "Hào khí Trường Sơn" (NXB Hội Nhà văn, năm 2019), CCB Nguyễn Ngọc Bào tâm sự: "Tự hào là những người góp phần làm nên Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, chiến sĩ Trường Sơn chúng tôi luôn phấn đấu để hào khí Trường Sơn trong kháng chiến luôn tỏa sáng trên trận tuyến mới…".

 Trang bìa cuốn sách “Hào khí Trường Sơn”.

Trang bìa cuốn sách “Hào khí Trường Sơn”.

Cuốn "Hào khí Trường Sơn" là tuyển tập 45 bài viết của nhiều tác giả, trong đó nhiều tác giả là CCB, cựu thanh niên xung phong… từng trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên tuyến đường được coi là "trận đồ bát quái xuyên rừng rậm". Trong họ, ký ức về những ngày hào hùng vẫn luôn sáng rõ, xúc động và vẹn nguyên mỗi khi được nhắc nhớ. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của đại ngàn Trường Sơn, đương đầu với sự đánh phá ác liệt, tàn bạo, bằng nhiều lực lượng, thủ đoạn, nhiều loại phương tiện chiến tranh và vũ khí hiện đại nhất lúc bấy giờ của kẻ thù, họ không tiếc máu xương, kiên cường và dũng cảm vượt qua vô vàn thử thách của mưa bom bão đạn, bám rừng núi mở đường, thông đường cho xe ra tiền tuyến, góp phần quan trọng vào chiến thắng ngày 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tinh thần vượt khó, quả cảm, sáng tạo đó được tái hiện sinh động, chân thực qua nhiều bài viết, như: "Trở lại ngầm Bạc" (tác giả Phạm Quang Đẩu); "Kỷ niệm chuyến xe vượt trọng điểm A-T-P Đường 20 Quyết thắng" (tác giả Đinh Công Ty); "Lê Hồng Huân, người từng đạt kỷ lục 8 lần vượt cua chữ A trong một đêm" (tác giả Phạm Sinh); "Chỉ cần trong xe có một trái tim" (tác giả Hồng Loan)…

Xông pha chiến đấu và phục vụ chiến đấu, phát huy truyền thống của bộ đội Trường Sơn, về với đời thường, dù mang trong mình nhiều viết thương nhưng hàng nghìn CCB, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong không cam chịu đói nghèo, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Khi thành đạt ít nhiều trong sản xuất, kinh doanh, họ không quên đồng chí, đồng đội từng vào sinh ra tử, sẵn sàng dang rộng vòng tay nhân ái, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và tham gia các hoạt động xã hội, tiêu biểu, như: Anh hùng LLVT nhân dân Phan Văn Quý, Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Giáp, thương binh Hà Quý Phiến… Những tấm gương tiêu biểu đó được khắc họa rõ nét qua nhiều bài viết trong "Hào khí Trường Sơn".

"Cuốn "Hào khí Trường Sơn" không chỉ góp phần tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà còn hàm chứa biết bao câu chuyện xúc động để thế hệ mai sau thêm tự hào, hiểu rõ hơn về bộ đội Trường Sơn anh hùng", CCB Nguyễn Ngọc Bào chia sẻ.

NGUYỄN THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/sang-mai-hao-khi-truong-son-611523