Sáng mãi tinh thần 'Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu'

ĐBp - Từng tham gia thanh niên xung phong (TNXP), khi trở về với cuộc sống đời thường, những cựu TNXP trên địa bàn huyện Điện Biên vẫn tiếp tục phát huy truyền thống xung kích trên trận tuyến mới, tích cực tham gia lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương...

Ông Lò Văn Pớn cắt cỏ làm thức ăn cho cá.

Những ngày đầu tháng 6, chúng tôi có dịp về thăm gia đình ông Lò Văn Pớn (sinh năm 1952), bản Bông, xã Noong Hẹt, là cựu TNXP trên mặt trận huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, năm 17 tuổi ông Lò Văn Pớn đã viết đơn tình nguyện tham gia TNXP tại huyện Sìn Hồ với nhiệm vụ làm y tá. Tháng 4/1975, sau khi đội TNXP giải thể, ông tham gia xây dựng công trường hồ Pá Khoang, xã Pá Khoang (TP. Điện Biên Phủ). Đến năm 1992, ông trở về quê hương lập gia đình và phát triển kinh tế. Ngày đó, được cán bộ kiểm lâm giao đất, giao rừng cho từng hộ gia đình quản lý, ông Pớn xung phong khoanh nuôi, bảo vệ gần 50ha rừng. Ông Pớn chia sẻ: Lúc đó toàn đồi trọc, không có nhiều cây như bây giờ. Để cây xanh phủ khắp các triền đồi phải mất đến 5 năm, nhiều hộ gia đình thấy khó khăn không ai muốn làm. Nhưng tôi nghĩ, mình từng là TNXP, xông pha biết bao gian khổ chẳng nhẽ lại đầu hàng trước cuộc sống đời thường này. Vì vậy, tôi bàn với vợ và vào rừng làm lán để quyết tâm khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Và chính những cánh rừng này đã cho tôi miếng cơm, manh áo. Giúp tôi vượt qua bao khó khăn, vất vả, không những thế còn gây dựng được cơ ngơi mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ đạt được, nuôi được 3 người con ăn học, trưởng thành. Ngoài ra, tôi còn đi vận động người dân không đốt, phá rừng làm nương. Sau nhiều lần tuyên truyền, người dân cũng đã hiểu và cùng tham gia bảo vệ rừng.

Năm 2005, vì không đủ sức khỏe nên ông chỉ còn chăm sóc và bảo vệ 8ha rừng. Sau đó, ông vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 30 triệu đồng đào ao, nuôi cá, trồng thêm 100 gốc vải thiều. Đến nay, nguồn thu nhập từ 1.500m2 ao cá, cây ăn quả, 7 con trâu, mỗi năm gia đình ông Pớn thu về hơn 70 triệu đồng. Năm 2022, ông đang thử nghiệm trồng thêm 1.000 gốc cây quế để tăng thêm thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Phương, bản Lé, xã Thanh Luông, cũng từng tham gia lực lượng TNXP phục vụ cho chiến trường; khi trở về cuộc sống đời thường, mang thương tật 31% nhưng bà luôn nỗ lực phát triển kinh tế, trở thành tấm gương sáng trong Hội Cựu TNXP của huyện. Bà Phương sinh ra và lớn lên tại vùng quê lúa Thái Bình, năm 1972, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, bà đã hăng hái tham gia vào lực lượng TNXP, với nhiệm vụ chính là làm đường 20 ở Quảng Bình. Đến năm 1975, bà trở về quê hương tiếp tục lao động sản xuất và xây dựng gia đình. Năm 1985, hưởng ứng lời kêu gọi tham gia xây dựng xây dựng vùng kinh tế mới, gia đình bà lên Điện Biên để phát triển sản xuất. Thời gian đầu, bà đầu tư vào chăn nuôi lợn, gà và rau màu. Sau qua tìm hiểu thị trường bà Phương đã mạnh dạn đầu tư làm ao nuôi ba ba. Đến nay, gia đình bà đã có 1.000m2 ao nuôi ba ba, mỗi năm xuất bán được từ 4 - 5 tạ thịt. Ngoài cung cấp thương phẩm, mỗi năm đàn ba ba sẽ đẻ và ấp nở trên 1.000 con giống và bán ra thị trường với giá 200.000 đồng/con giống. Kết hợp với nuôi ba ba, gia đình bà còn chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm và trồng hơn 4.000m2 rau màu các loại. Trừ chi phí, bình quân mỗi năm gia đình cũng thu về được trên 300 triệu đồng.

Khi 18 tuổi, cũng như bao thanh niên giàu lòng yêu nước và nhiệt huyết tuổi trẻ, ông Tòng Văn Pản (sinh năm 1952), bản Noong Hẹt, xã Noong Hẹt lên đường tham gia lực lượng TNXP ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ở đó, hàng ngày công việc của ông là đào đường, đắp đập hồ và sẵn sàng chi viện cho chiến trường lúc cần thiết. Đến năm 1975, ông được điều động đến công trường phía Nam Điện Biên làm kỹ thuật thi công cầu đường; năm 1983, ông trở về nhà cùng gia đình phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái. Bên cạnh đó, từ năm 2000 đến 2022, ông là Bí thư Chi bộ bản Noong Hẹt, năm 2015, ông được mọi người tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Noong Hẹt. Với vai trò của mình, ông luôn tâm huyết với công tác Hội, luôn quan tâm, giúp đỡ hội viên, vận động cựu TNXP xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các cựu TNXP lúc ốm đau, lễ, tết, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế; kêu gọi được 60 triệu đồng để xây dựng nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Cùng với việc cống hiến hết mình cho công tác xã hội, ông Pản còn chan hòa, gần gũi với mọi người, gương mẫu trong mọi công việc của địa phương; chăm lo nuôi dạy con cái thành đạt. 6 người con của ông, ai cũng được học hành và có việc làm ổn định.

Ông Lò Văn Ách, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Điện Biên cho biết: Hiện nay, toàn huyện có 661 hội viên. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng các cựu TNXP vẫn luôn phát huy tinh thần “Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu”, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, gương mẫu cùng với con cháu phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia công tác hội ở địa phương, các phong trào xây dựng nông thôn mới, góp sức cùng chính quyền địa phương giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Họ luôn gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ ngày nay noi theo về ý chí, nghị lực vươn lên.

Bài, ảnh: Nhật Minh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/198184/sang-mai-tinh-than-%E2%80%9Cluc-tre-xung-phong-ve-gia-guong-mau%E2%80%9D