Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong

Dưới chân núi Hồng, xã Phú Xuyên, Thái Nguyên, nơi ra đời lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam, 76 năm đã trôi qua nhưng tinh thần 'Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên' vẫn được gìn giữ và lan tỏa. Từ những cựu thanh niên từng đi qua chiến tranh đến lớp trẻ hôm nay, ngọn lửa cống hiến vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Các cựu Thanh niên xung phong bên bia di tích.

Các cựu Thanh niên xung phong bên bia di tích.

Tuổi trẻ là cống hiến

Tháng Bảy, dưới chân núi Hồng, từng đoàn cựu Thanh niên xung phong, đoàn viên, thanh niên và học sinh tìm về khu di tích lịch sử Quốc gia - Địa điểm thành lập Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương. Không gian tĩnh lặng của núi rừng như làm sống dậy những ký ức của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Đứng trước tấm bia di tích, ông Nguyễn Ngọc Vang, cựu Thanh niên xung phong ở xóm Cầu Trà, xã Phú Xuyên, không khỏi xúc động khi nhớ lại ngày rời ghế nhà trường để lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Năm 1968, khi vừa tròn 20 tuổi, ông tình nguyện gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong Bắc Thái. Những tháng ngày mở đường trên đèo Giàng, rồi tham gia thi công các tuyến giao thông phục vụ kháng chiến đã trở thành ký ức không thể nào quên.

Hai năm sau, ông chuyển sang quân đội, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường miền Nam, bị thương và trở về với thương tật mang theo suốt cuộc đời.

Nhắc về những năm tháng ấy, ông bảo: "Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi tình nguyện đi Thanh niên xung phong. Được cống hiến tuổi trẻ cho đất nước là niềm vinh dự lớn nhất của cuộc đời chúng tôi". Điều khiến ông xúc động không chỉ là những công trình mình đã góp sức xây dựng hay những trận chiến đã đi qua, mà còn là niềm tin của cả một thế hệ vào lý tưởng sống vì đất nước.

Đến hôm nay, điều ông mong mỏi nhất vẫn là lớp trẻ tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh, học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các cựu Thanh niên xung phong ôn lại truyền thống cùng đoàn viên thanh niên xã Phú Xuyên.

Các cựu Thanh niên xung phong ôn lại truyền thống cùng đoàn viên thanh niên xã Phú Xuyên.

Không riêng với ông Nguyễn Ngọc Vang, núi Hồng còn là nơi lưu giữ ký ức của nhiều cựu Thanh niên xung phong ở Phú Xuyên. Ông Trần Đình Liên, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Phú Xuyên, chia sẻ: Chúng tôi rất tự hào được sống trên mảnh đất là nơi ra đời của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

Niềm tự hào ấy được gìn giữ bằng những việc làm cụ thể. Hội Cựu Thanh niên xung phong xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể chăm lo đời sống hội viên, tham gia giải quyết chế độ chính sách, tổ chức gặp mặt truyền thống, dâng hương tại khu di tích và kể lại những câu chuyện lịch sử cho thế hệ trẻ.

Dù tuổi đã cao, các cựu Thanh niên xung phong vẫn luôn giữ vững phẩm chất, tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Tiếp nối truyền thống cha anh

Nếu như năm xưa, những bước chân thanh niên xung phong hướng về chiến trường thì hôm nay, dưới chân núi Hồng, những bước chân của tuổi trẻ lại hướng về lịch sử với lòng biết ơn và trách nhiệm.

Những buổi vệ sinh khu di tích, dâng hương tưởng niệm, thắp nến tri ân hay các chương trình gặp gỡ nhân chứng lịch sử đã trở thành hoạt động thường xuyên của Đoàn Thanh niên xã Phú Xuyên.

Qua những hoạt động này, điều quý giá nhất mà đoàn viên, thanh niên nhận được không chỉ là kiến thức lịch sử mà còn là những bài học sống động từ các cựu Thanh niên xung phong.

Anh Trương Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phú Xuyên, chia sẻ: Qua câu chuyện của các bác, chúng tôi càng hiểu hơn những hy sinh của thế hệ đi trước. Từ đó, đoàn viên thanh niên càng ý thức hơn trách nhiệm của mình trong học tập, lao động, tình nguyện và gìn giữ truyền thống của quê hương.

Để truyền thống ấy lan tỏa sâu rộng hơn, Đoàn Thanh niên xã duy trì việc chăm sóc khu di tích, tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời phối hợp với các trường học đưa đoàn viên, học sinh đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Có lẽ, điều ý nghĩa nhất của một di tích lịch sử không chỉ nằm ở những dấu tích còn lưu giữ, mà còn ở khả năng kết nối quá khứ với hiện tại.

Mỗi câu chuyện được kể, mỗi cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ đều góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước và tinh thần cống hiến trong lớp trẻ hôm nay.

Từ chân núi Hồng năm 1950, lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam đã bước vào những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Riêng Thái Nguyên có hơn 8.500 thanh niên tình nguyện tham gia lực lượng Thanh niên xung phong trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Họ có mặt trên nhiều tuyến đường chiến lược, những công trình trọng điểm và chiến trường ác liệt, góp phần làm nên những trang sử hào hùng của đất nước.

Theo ông Đặng Minh Tiến, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên, điều quý giá nhất mà các thế hệ Thanh niên xung phong để lại không chỉ là những phần thưởng hay những công trình lịch sử, mà còn là truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến.

Nếu thế hệ Thanh niên xung phong trước đây đã hy sinh mồ hôi, xương máu để giành độc lập dân tộc thì tuổi trẻ hôm nay đang tiếp nối truyền thống ấy bằng trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần xung kích, sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

76 năm đã đi qua kể từ ngày lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam ra đời trên mảnh đất Thái Nguyên, dấu chân của những người mở đường năm xưa đã in vào lịch sử.

Hôm nay, dưới màu xanh của núi Hồng, những bước chân của tuổi trẻ vẫn đang tiếp tục hành trình cống hiến bằng tri thức, bản lĩnh và tinh thần xung kích trong lao động, học tập, tình nguyện vì cộng đồng. Lòng yêu nước và khát vọng cống hiến đang được tiếp nối từ thế hệ hôm qua đến thế hệ hôm nay.

Mộc Lan

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202607/sang-mai-tinh-than-thanh-nien-xung-phong-e3d1d41/