Sáng tạo từ hoa

Hễ thích là làm và phải làm cho bằng được, không cần tính toán đến khó khăn hay thử thách. Đó là suy nghĩ của chị Trần Hồng Y, chủ tiệm hoa Hồng Y - Trần Trân (Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời). Bởi lẽ đơn giản, với chị cái gì mình yêu thích, mình đam mê sẽ tạo ra động lực để kiên trì và bước tới thành công.

Có trong tay nghề nghiệp ổn định khi là giáo viên thể dục Trường Tiểu học 1 Khánh Lộc, nhưng vốn yêu hoa, mê hoa và cũng gọi là có năng khiếu khi từ nhỏ, chỉ hơn 10 tuổi, từ những hoa, lá đơn sơ cô bé Hồng Y có thể cắm thành bình hoa xinh xắn nên hơn 1 năm nay chị Hồng Y mạnh dạn mở tiệm bán các loại hoa do tự mình thiết kế.

Bình hoa sử dụng từ những vật liệu bỏ đi do chị Hồng Y làm ra.

Bình hoa sử dụng từ những vật liệu bỏ đi do chị Hồng Y làm ra.

Chị Hồng Y chia sẻ: “Mình không trải qua lớp dạy nghề nào hết. Khi mua dụng cụ làm hoa ở các tiệm, thấy người ta cắm mình nhìn để ý cách họ làm, rồi về làm theo, tự chế riêng, thỉnh thoảng cũng có học trên mạng”. Không trải qua trường lớp bài bản nhưng những bình hoa qua đôi tay khéo léo, sự sáng tạo của chị Hồng Y đẹp không kém nơi nào.

Nói về chuyện khởi nghiệp từ hoa, chị Hồng Y trải lòng: "Sở dĩ nói chọn nghề này là mạo hiểm, bởi lẽ tuy gọi là thị trấn nhưng nghề bán hoa là nghề khá mới mẻ ở chốn nửa chợ nửa quê này. Hơn nữa, đa phần mặt hàng này chỉ chạy nhất vào những ngày lễ, tết". Vì vậy, những ngày mới tập tành bước vào thị trường, sản phẩm chị tạo ra cứ loay hoay mãi ở đầu ra, tiêu thụ chậm. Không chùn bước, chị nghĩ nghề nào cũng vậy, lúc đầu sẽ có khó khăn, quan trọng là chọn dừng lại hay đi tiếp và chị quyết định sẽ kiên trì đến cùng, đến khi thấy được thành công.

Hoa do mình thiết kế nên giá sẽ mềm hơn so với các nơi khác, đây chính là lợi thế để tiệm hoa của chị thoát khỏi tình trạng khó tiêu thụ. Nghĩ vậy nên chị vừa nghiên cứu thị trường, sáng tạo ra những sản phẩm, mẫu mã mới, đa dạng chủng loại, vừa tích cực giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là thông qua chợ tết. Cuối cùng, người tiêu dùng đã biết đến sản phẩm hoa của chị và đầu ra thuận lợi hơn so với trước. Và hơn năm nay, chị mạnh dạn mở luôn tiệm cung cấp các loại hoa hẳn hoi.

Thích sáng tạo, ngoài việc thiết kế ra những bình hoa để trưng bày, hoa theo đơn đặt hàng của khách, chị Hồng Y còn mày mò, học hỏi trên mạng để sáng tạo ra những đồ dùng, bình hoa theo kiểu sử dụng lại đồ bỏ đi như ống hút, chai nhựa, giày, nón, khăn, vỏ quạt, thùng nước sơn đã cũ; Bàn làm từ chai nhựa, vỏ bánh xe…

Không chỉ vậy, là giáo viên thể dục, có năng khiếu thể thao, từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường thể thao đã trở thành một niềm đam mê, không thể thiếu trong cuộc sống nên chị luôn tìm tòi, học hỏi những môn mới mẻ. Mấy năm nay chị lại theo đuổi môn học yoga và mạnh dạn mở lớp dạy cho những người yêu thích.

Chưa hài lòng, chị lại mở tiệm buôn bán đồ ăn vặt cho học sinh. Mặc dù tiệm lúc mở lúc không do bận rộn với lịch dạy ở trường nhưng chị vẫn làm, làm vì thích. Chị Hồng Y chia sẻ: “Công việc nhiều quá, hết chuyện này tới chuyện khác, nhiều khi không ngơi tay. Nhưng mình thích như vậy, được làm việc, được thỏa niềm đam mê thì vất vả chút cũng không sao”.

Có đam mê có thành công. Tấm gương cô giáo Hồng Y là minh chứng không có việc gì khó, chỉ cần kiên trì, theo đuổi đến cùng, thử thách cũng là cơ hội để vươn tới thành quả ngọt ngào./.

Ngọc Minh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/sang-tao-tu-hoa-a27788.html