Sao gọi là sang!?
Ngồi uống trà trong khi chờ cô bạn cùng quê đang học năm thứ ba đại học tại cổng phụ của trường, tôi liên tục bị 'tra tấn' bởi những lời văng tục, nói bậy của một nhóm bạn nữ ngồi bên cạnh.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là các bạn nữ kia nói tục một cách thản nhiên, vô tư, dù đang có một số bạn nam ngồi cùng và không hề ý thức rằng mình cần phải giảm bớt âm lượng xuống!
Lúc bạn tôi ra, trên đường về cùng nhau, tôi đem chuyện vừa gặp ra thắc mắc:
- Sao con gái trường cậu nói bậy, chửi thề ghê thế? Nói giữa đám đông, trước mặt cả bạn nam, giọng cứ oang oang, chẳng ngại gì cả!

Ảnh minh họa: pngtree.com
- Ôi trời! Chuyện thường ngày ấy mà. Trong lớp, các bạn ấy còn nói bậy, nói tục, huống gì ở ngoài đường. Ban đầu tớ cũng thấy lạ, thậm chí còn đỏ mặt, xấu hổ thay, nhưng nghe nhiều thành quen rồi. Có lần góp ý, tớ còn bị mấy bạn nữ cùng lớp mắng té tát, gọi tớ là “cổ hủ”, “quê mùa” nên từ đó tớ mặc kệ. Có bạn ở lớp tớ còn chuyên đi “săn” tiếng lóng, những câu nói tục, chửi thề đang “hot” trên mạng để bắt chước, rồi coi đó mới là “sang”, là “thời thượng”.
Nghe cô bạn chia sẻ với giọng đều đều, thản nhiên, tôi im lặng suốt quãng đường. Chắc đoán được suy nghĩ của tôi, cô bạn vỗ về:
- Chắc cậu quen tiếp xúc với những người trong môi trường nền nếp nên thấy vậy thôi. Chứ bây giờ ở ngoài đường, chỉ cần để ý chút, cậu có thể nghe thấy, từ đám học sinh choai choai, một số cháu cả nam lẫn nữ đã nói bậy, chửi thề, văng tục rồi. Mà không chỉ trong ngôn ngữ nói đâu, kể cả bài viết, tin nhắn trên mạng xã hội gửi cho nhau cũng đầy rẫy từ tục tĩu, bậy bạ mà vốn tưởng như chỉ dành cho những người “vô văn hóa” sử dụng. Đó là vấn nạn chung của giới trẻ hiện nay rồi bạn ạ!
Nghe bạn nói vậy, tôi chỉ biết thở dài, đáp lại:
- Buồn và khó hiểu cậu nhỉ! Tưởng xã hội càng văn minh, giới trẻ chúng mình được học hành, dạy dỗ đầy đủ, tiếp cận với nhiều sản phẩm giáo dục tốt đẹp hơn thì lời ăn tiếng nói phải càng lịch thiệp, thanh cao hơn chứ nhỉ? Các cụ có câu: “Người thanh tiếng nói cũng thanh”! Chỉ cần nghe lời nói phát ra, có thể đoán được phần nào phẩm cách của người đó. Vậy mà nhiều bạn trẻ, tiếng là có trình độ văn hóa, học thức cao lại văng tục, nói bậy vô tội vạ thế, thật sự khó chấp nhận. Tớ nghĩ, chỉ những lời hay, ý đẹp mới làm sang người nói và người nghe lên, chứ làm gì có chuyện phải biết nói tục, văng bậy, dùng tiếng lóng bừa bãi mới là người “sành điệu”? Sang, sành điệu kiểu ấy thật nguy hại, cậu ạ!
Lần này, đến lượt cô bạn tôi im lặng, không nói gì nữa. Nhưng tôi biết, bạn ấy cũng suy nghĩ giống tôi!
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/sao-goi-la-sang-819758