Sao mai Mai Diệu Ly: Lời tạ từ của một trái tim yêu

Chị là một giọng ca được yêu thích bởi tình yêu và niềm đam mêâm nhạc chất đầy trong từng câu hát của chị. Sau giải Sao Mai 2015, hàng năm chị đều cho ra mắt những album mới để ghi dấu lại những chặng đường mình đã đi. Đa tài và 'đa-gi-năng' với các thể loại, nhưng có lẽ, thứ âm nhạc thuộc về chị nhất là những bản tình ca. Ở đó, với cách hát tung tẩy, phiêu bồng, chị đã chạm đến trái tim của những công chúng trẻ.

1. Những ngày này, người Hà Nội, những ai yêu âm nhạc Phú Quang hẳn sẽ đang chìm đắm trong những tình khúc của ông. Mỗi khi mùa đông đến, người Hà Nội lại nhớ đến nhạc Phú Quang như một đặc sản vậy. Và cũng là mối duyên được gặp người nhạc sĩ tài hoa cách đây gần chục năm, Sao mai Mai Diệu Ly vừa ra mắt album cùng phiên bản video “Tình khúc Phú Quang - Nỗi nhớ mùa đông” với cách thể hiện mới mẻ, hiện đại, trẻ trung, gây bất ngờ cho cả người trong nghề lẫn khán giả yêu nhạc Phú Quang.

Đây là album mà Mai Diệu Ly đã bắt tay vào thực hiện từ năm 2019, từ khi nhạc sĩ còn sống và khỏe mạnh, nhưng cho đến giờ mới có thể hoàn thành. Chị cũng đã nỗ lực để có thể phát hành album đúng vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày mất của nhạc sĩ (8/12/2021-8/12/2022) như một lời tri ân, một sự biết ơn đối với người nhạc sĩ tài hoa mà sự ra đi của ông là khoảng trống khó lấp đầy trong làng âm nhạc. Mai Diệu Ly hy vọng, album với cách hát của mình sẽ là một sự nối dài tình yêu với các tình khúc Phú Quang, mở rộng biên độ khán giả nghe nhạc đến các bạn trẻ để âm nhạc Phú Quang có thể được yêu, được say ở nhiều đối tượng, thế hệ khán giả hơn nữa.

Yêu âm nhạc Phú Quang và hát nhạc Phú Quang từ khi mới 17 tuổi, Mai Diệu Ly mong mỏi, người nghe mọi thế hệ sẽ luôn cảm nhận được vẻ đẹp trong âm nhạc của ông và những tình khúc ấy trở thành bất hủ.

Chị kể với mối duyên được gặp người nhạc sĩ tài hoa: “Năm 2018, tôi được mời đi châu Âu diễn show Phú Quang cùng ca sĩ Lê Anh Dũng. Khi tôi hát “Nỗi nhớ mùa đông”, khán giả hải ngoại vỗ tay không dứt, chú Phú Quang gặp tôi nói: “Không ngờ cháu hát nhạc chú nghe cũng được nhỉ” và chú mời tôi làm album. 13 ca khúc cũng chính nhạc sĩ Phú Quang tự tay chọn và biên tập kỹ cho Ly, đó là một mối duyên may mắn trong cuộc đời với tôi”. Mai Diệu Ly cảm âm nhạc Phú Quang với tâm hồn của một người trẻ, chị hát rất nhẹ, thủ thỉ, rủ rỉ như nói chuyện, như tâm tình, khác với những “nàng thơ” trong âm nhạc khác của Phú Quang.

Sinh thời, nhạc sĩ Phú Quang từng chia sẻ, ông muốn ca sĩ hát nhạc của ông đúng như những gì ông viết, không biến tấu, không luyến láy nhiều hay làm quá nó. Và có lẽ, Ly may mắn làm được điều đó. “Đối với tôi, âm nhạc Phú Quang như là chính con người mình, lúc nhẹ nhàng, lúc thẳm sâu, tự sự, lúc bùng cháy da diết”.

Không phải gần đây, Mai Diệu Ly mới chìm đắm trong âm nhạc Phú Quang. Thực ra, chị đã ngấm nhạc Phú Quang từ năm 17 tuổi, khi đi hát các phòng trà và định hình cho mình hát dòng nhạc trữ tình. Mai Diệu Ly là nữ nghệ sĩ đa tài, chị hát nhạc trẻ, nhạc trữ tình, dân gian đương đại… đều có dấu ấn. Ngày ở tuổi 17, Mai Diệu Ly thích hát nhạc trữ tình một cách bản năng, dù khi đó chưa yêu ai, chưa nhiều trải nghiệm sống. Chị hát vì thấy mình hợp và thấy vẻ đẹp của ca từ, giai điệu trong mỗi ca khúc làm mình say mê.

Cho đến giờ, khi đã ở tuổi 31, những biến cố trong cuộc sống, tình yêu, những ngọt ngào, đau đớn… đã làm nên giọng hát Mai Diệu Ly: tình và da diết. Bản thân Mai Diệu Ly cũng tự nhận thấy đây là thời điểm chị hát nhạc Phú Quang hay nhất, truyền cảm nhất. Bởi nó không chỉ là tình yêu mà là sự đồng cảm, sẻ chia.

Mai Diệu Ly chia sẻ: “Tôi hát nhạc Phú Quang như hát cho những nỗi niềm khắc khoải sâu lắng nhất của tâm hồn mỗi người. Dù vụn vỡ hay viên thành, dù xa xôi hay sát gần, tâm hồn ấy cũng luôn đong đầy kỷ niệm và da diết yêu thương. Xin gửi tới khán giả thân yêu những tình khúc chứa chan tâm sự, ngập tràn yêu thương của cố nhạc sĩ Phú Quang thay cho lời tạ từ của một trái tim yêu”...

2. Mai Diệu Ly sinh năm 1991, quê Hưng Yên, xuất thân là một họa sĩ, nhưng niềm đam mê âm nhạc đưa chị chuyển sang ca hát chuyên nghiệp và được công chúng biết đến tại cuộc thi Sao Mai 2015. Mai Diệu Ly có sở trường ở các dòng nhạc Pop, Balad, dân gian đương đại. Năm 2018, chị gây ấn tượng khi ra album hát về Hà Nội có tên “Hà Nội, giấc mơ tôi”. Hàng năm chị đều ra mắt các sản phẩm âm nhạc thể hiện tình yêu nghệ thuật nồng nàn. Tháng 3/2019, trong vai trò ca sĩ hát chính, chị đã cùng Ban nhạc Phương Đông giành được 5 giải thưởng bao gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 giải Nghệ sĩ xuất sắc và 1 bằng khen của Hội nhạc sĩ trong Liên hoan các ban nhạc toàn quốc 2019.

Tôi hỏi Ly, điều gì ở âm nhạc cuốn hút chị đến thế, để cô sinh viên Trường Mỹ thuật bỏ hội họa đi theo ca hát. Ly bảo, có lẽ nghề chọn chị chứ không phải chị chọn nghề. Và chị hạnh phúc vì được làm điều mình thích, tự do theo đuổi giấc mơ của mình. Vẽ hay hát, đối với chị cũng là một cách Thiền, khi chị đặt toàn bộ tâm trí, tình cảm của mình vào đó.

Chị quan niệm, câu hát hay bức tranh chỉ là cách thức thể hiện khác nhau mà thôi, nó đều chứa đựng tình cảm của người nghệ sĩ với giấc mơ mang đến những vẻ đẹp cho cuộc đời. Câu hát chuyên chở tình cảm của chị, cũng như khi chị vẽ, phải yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, yêu con người, chị mới vẽ được một bức tranh có hồn. “Tôi không phải là người tham vọng, tôi chỉ đang làm điều mình thích, làm trước hết để thỏa mãn đam mê của mình và sau nữa là tri ân những người đã yêu mến tôi. Phía trước vẫn là một hành trình dài và không ngừng cố gắng, khổ luyện, nhưng tôi tin, mình cứ chân thành, mình sẽ nhận được những thành quả trên con đường chông gai đó”.

Và những nỗ lực của chị đã được công chúng, đồng nghiệp đón nhận, đồng cảm. Chị hát tình hơn và đằm hơn. Những bản nhạc tình qua tiếng hát của Ly trở nên nhẹ nhõm, an nhiên nhưng lại chất chứa nhiều cảm xúc. Đó là con đường chị hướng tới, mang những bài hát kinh điển của dòng nhạc tình đến với công chúng trẻ bằng cách phối mới, đầy ngẫu hứng và tươi trẻ. Hành trình đó không dễ nhưng chịdám đối diện với những thách thức. Nếu không, cái tên Mai Diệu Ly chỉ là phiên bản của một ai đó chứ không phải là phiên bản của chính mình. Đến bây giờ, trong thời buổi mọi người nghe nhạc online và các nền tảng số, chị vẫn miệt mài làm album, chỉn chu trong từng bài hát. Đó là cách chị lưu giữ những giá trị theo thời gian.

Tôi hỏi Mai Diệu Ly, nhiều người mượn âm nhạc để làm sang cho mình, rồi chạy theo những xô bồ của đời sống. Chị làm thế nào để giữ cho mình một tâm hồn thuần khiết với âm nhạc, để coi âm nhạc như một người bạn của mình. Chị giản dị, âm nhạc là một thánh đường chứ không phải là nơi tìm kiếm danh vọng, chị hạnh phúc và tự do khi được hát, được đắm chìm trong thế giới âm nhạc, để những đau khổ, buồn đau của cuộc sống đời thường chỉ còn là bé nhỏ. Âm nhạc nuôi dưỡng chị khỏi những tị hiềm của đời sống. Và chị muốn mang thế giới đẹp đẽ, không nhuốm bụi trần đó đến với nhiều khán giả, kết nối họ với âm nhạc.

Giờ Mai Diệu Ly đã có cho mình một ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội sau nhiều năm bươn chải và dành hết tiền làm album. Hàng ngày, những lúc không đi diễn, chị dành thời gian vẽ, những bức tranh phong cảnh của chị nhẹ nhõm, bình yên. Nếu âm nhạc là cuộc sống của chị thì hội họa lại mang đến cho chị cảm giác cân bằng, an nhiên. Và chị đang hạnh phúc trong thế giới của mình để mang đến cho cuộc đời những giấc mơ đẹp, những “lời tạ từ của một trái tim yêu” bằng âm nhạc.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/sao-mai-mai-dieu-ly-loi-ta-tu-cua-mot-trai-tim-yeu-i678044/