Sao phim Superman qua đời
Valerie Perrine, nữ diễn viên từng được đề cử Oscar và ghi dấu ấn trong loạt phim Superman, đã qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh Parkinson.
Valerie Perrine, nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong Superman và bộ phim tiểu sử Lenny, đã qua đời ngày 23/3 tại nhà riêng ở Beverly Hills, hưởng thọ 82 tuổi. Thông tin được xác nhận bởi nhà làm phim Stacey Souther, người bạn thân thiết của bà. Theo People, bà ra đi trong vòng tay người thân sau hơn 15 năm kiên cường chống chọi với bệnh Parkinson.
Trong thông báo trên mạng xã hội, Stacey Souther viết rằng Valerie Perrine đã "đối mặt với bệnh tật bằng sự dũng cảm và lòng trắc ẩn phi thường, chưa từng một lần than phiền". Theo The Guardian, chính Souther cũng là người thực hiện một bộ phim tài liệu về cuộc sống và hành trình chống bệnh của bà, cho thấy tinh thần sống mạnh mẽ đến những ngày cuối cùng.

Valerie Perrine trong tạo hình kinh điển của phim Superman (1978)
Sinh năm 1943 tại Texas (Mỹ), Perrine khởi đầu sự nghiệp không phải từ điện ảnh mà là một vũ công tại Las Vegas. Cuộc đời bà sớm trải qua nhiều biến cố khi vị hôn phu qua đời vì tai nạn súng, sau đó người tình, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Jay Sebring, cũng bị sát hại trong vụ án rúng động của gia đình Manson. Tuy nhiên, những mất mát đó không ngăn cản Perrine bước vào Hollywood và bắt đầu hành trình diễn xuất.
Cơ hội đến với nữ diễn viên khi được phát hiện tại một bữa tiệc và nhanh chóng được chọn vào phim Slaughterhouse-Five (1972). Chỉ hai năm sau, Perrine đạt đỉnh cao sự nghiệp với vai Honey Bruce trong Lenny (1974), bộ phim tiểu sử về danh hài Lenny Bruce. Vai diễn này mang về cho bà giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes, đồng thời nhận đề cử Oscar và Quả cầu vàng.
Không chỉ dừng lại ở dòng phim nghệ thuật, Perrine còn ghi dấu trong dòng phim thương mại khi vào vai Eve Teschmacher, bạn gái của phản diện Lex Luthor, trong Superman (1978) và Superman II (1980). Nhân vật của bà được đánh giá vừa gợi cảm vừa có chiều sâu cảm xúc, trở thành một trong những hình tượng phụ nữ đáng nhớ của dòng phim siêu anh hùng thời kỳ đầu.

Valerie Perrine và Dustin Hoffman trong phim Lenny (1974), vai diễn mang về đề cử Oscar
Trong suốt cuối thập niên 1970 và đầu 1980, Perrine tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm đáng chú ý như The Electric Horseman (1979), The Border (1982) hay W.C. Fields and Me. Tuy nhiên, theo People, sự nghiệp của bà gặp bước ngoặt khi tham gia Can't Stop the Music (1980), bộ phim thất bại nặng nề về mặt phê bình, thậm chí góp phần khai sinh giải Mâm Xôi Vàng. Chính Perrine từng thừa nhận đây là dự án khiến sự nghiệp của bà chững lại.
Dù vậy, nữ diễn viên vẫn tiếp tục hoạt động với nhiều vai diễn truyền hình và điện ảnh trong các thập kỷ sau đó, dù không còn ở đỉnh cao. Bà góp mặt trong các series như ER, Walker, Texas Ranger, The Practice và xuất hiện trong phim What Women Want (2000). Lần xuất hiện cuối cùng của bà trên màn ảnh rộng là vào năm 2014.
Theo The Guardian, Perrine được chẩn đoán mắc Parkinson từ năm 2015 và đã sống chung với căn bệnh này hơn một thập kỷ. Những năm cuối đời, bà gần như rút khỏi ánh đèn sân khấu, nhưng câu chuyện về nghị lực sống và thái độ tích cực của bà lại trở thành nguồn cảm hứng lớn. Một chiến dịch gây quỹ thậm chí được lập ra để giúp bà thực hiện mong muốn cuối cùng, được an nghỉ tại nghĩa trang Forest Lawn.

Valerie Perrine những năm sau này, khi đối mặt với bệnh Parkinson nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan (Ảnh: Christopher Patey)
Sự ra đi của Valerie Perrine không chỉ khép lại một hành trình nghệ thuật đặc biệt mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Hollywood. Từ một showgirl Las Vegas đến ngôi sao được đề cử Oscar, từ biểu tượng gợi cảm đến một diễn viên thực lực, bà là minh chứng cho một thế hệ nghệ sĩ vừa táo bạo vừa giàu cá tính của điện ảnh Mỹ.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/sao-phim-superman-qua-doi-202603241200553063.html













