'Sao xanh' Khu 4 giữ bình yên mùa Xuân

Khi nhà nhà, người người quây quần chuẩn bị đón cái Tết Bính Ngọ 2026 thì giữa những dãy núi trập trùng, hay hải đảo, ở nơi phên giậu xa xôi của Tổ quốc có những con người lặng lẽ ngày đêm giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Đó là những chiến sĩ Biên phòng trên dải đất Khu 4, mang trong tim lời thề thiêng liêng với Tổ quốc, giữ cho mùa Xuân bình yên để mọi người dân đất Việt đón năm mới an lành.

Những ngày Tết Bính Ngọ 2026, đi đến các bản làng nơi biên cương, hải đảo từ dãy Tam điệp đến đèo Hải Vân, chúng tôi được nghe kể về những việc làm thắm đượm nghĩa tình của những chiến sĩ “sao xanh” dành cho nhân dân. Bản làng xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An sau hơn 5 tháng cơn lũ lịch sử đi qua dẫu vẫn còn nhiều khó khăn nhưng sự sống đã dần hồi sinh. Ở các bản làng, những mái nhà đã được dựng lên, những tuyến đường đi vào các hộ dân được tu sửa tương đối bằng phẳng, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong nắng Xuân. Theo bà con ở đây, để có được sự hồi sinh ấy, có một phần từ sự “tiếp sức” của bộ đội Đồn Biên phòng Mỹ Lý.

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Lương Thị Lênh ở bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý kể lại, trận lũ lịch sử tháng 7-2025, cả bản Xằng Trên hầu như rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Trong hoạn nạn, bộ đội Đồn Biên phòng Mỹ Lý không quản hiểm nguy, băng rừng, vượt núi gùi lương thực, thuốc men tiếp tế cho bà con dân bản. Lũ đi qua, các chú bộ đội Đồn Biên phòng Mỹ Lý lại giúp bà con khắc phục hậu quả, dựng nhà tạm, tu sửa đường giao thông

Bộ đội Bộ đội Biên phòng Nghệ An tiếp tế lương thực cho người dân trong mưa lũ.

Bộ đội Bộ đội Biên phòng Nghệ An tiếp tế lương thực cho người dân trong mưa lũ.

Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Việt, Ban Chỉ huy Bộ đôi Biên phòng, Bộ CHQS Biên phòng Quảng Trị, không chỉ xung kích trên tuyến đầu bảo vệ tình hình an ninh trên biển mà còn là điểm tựa của ngư dân trong mọi tình huống. Chỉ tính riêng trong tháng 12-2025, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Việt đã cứu 3 tàu cá với hàng chục ngư dân gặp nạn trên biển. Sau lần trở về từ cõi chết, anh Nguyễn Đức Dũng ở thôn 4, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị luôn xem cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Việt là ân nhân của mình. Anh Dũng kể lại, ngày 24-12-2025, anh đang đánh cá ngoài khơi cách cảng Cửa Việt 1 hải lý thì bất ngờ gặp cơn gió lốc, khiến tàu anh bị đánh chìm. Sau 5 giờ lênh đênh trên biển, đang trong lúc tuyệt vọng thì tàu của Đồn Biên phòng Cửa Việt đi tuần tra phát hiện và cứu anh lên tàu đưa vào bờ. Sau đó cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Việt phối hợp với các lực lượng trục vớt, lai dắt đưa tàu anh vào cảng Cửa Việt.

Không chỉ là điểm tựa cho bà con trong khó khăn, hoạn nạn, những chiến sĩ “sao xanh” trên dải đất Khu 4 còn có nhiều việc làm nghĩa tình đối với bà con nhân dân trên những vùng đất khó. Bản làng xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa những ngày giáp Tết Bính Ngọ bừng sáng lên gam màu mới. Các tuyến đường phong quang sạch sẽ, ban đêm bừng sáng với hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Trong khu vườn của các gia đình những luống cải ngồng, bắp cải mơn mởn; trong chuồng đàn gà, đàn lợn béo tròn… chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Tam Chung, chia sẻ: Năm nay, bà con dân bản chúng tôi đón cái Tết tương đối đủ đầy. Nhà nào cũng ngô lúa đầy bồ, gà lợn đầy chuồng, nhiều gia đình còn được sống trong những ngôi nhà mới. Có được kết quả đó, có sự hỗ trợ, giúp sức của các cấp, các ngành, trong đó có sự đóng góp của bộ đội Đồn Biên phòng Tam Chung. Các anh, không chỉ bảo vệ cuộc sống dân bản bình yên mà còn tặng bà con hệ thống đèn năng lượng mặt trời; con giống chăn nuôi; hỗ trợ, đỡ đầu các hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó…

 Bộ đội Đồn Biên phòng Tén Tằn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tuần tra biên giới.

Bộ đội Đồn Biên phòng Tén Tằn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tuần tra biên giới.

 Bộ đội Đồn Biên phòng Thông Thụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An sơ tán người trong mưa lũ. Ảnh: LÊ THẠCH

Bộ đội Đồn Biên phòng Thông Thụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An sơ tán người trong mưa lũ. Ảnh: LÊ THẠCH

Trước đó, những ngày cuối năm Ất Tỵ, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và các ban, ngành sôi nổi tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho bà con Bản Rào Tre, xã Phúc Trạch. Tại khu vực trung tâm bản, bên cạnh các gian hàng chuẩn bị trao cho bà con là các thiết chế hoạt động, văn hóa, văn nghệ trong chương trình “Xuân biên cương - Gắn kết yêu thương” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp tổ chức được dựng lên. Năm nay là một năm đáng nhớ đối với bà con bản Rào Tre. Từ sự hỗ trợ lúa giống và hướng dẫn kỹ thuật, giúp ngày công lao động của bộ đội Đồn Biên phòng Bản Giàng, nhà nào cũng đầy bồ lúa. Ngoài ra, từ sự hỗ trợ của bộ đội Đồn Biên phòng Bản Giàng và các ban, ngành, đoàn thể bộ mặt nông thôn mới bản Rào Tre bừng sáng lên gam màu mới.

Có lẽ Tết năm nay vui nhất ở bản Rào Tre là gia đình bà Hồ Thị Nam. Gia đình bà thuộc diện khó khăn, lâu nay sống trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp. Năm 2025, từ sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Bản Giàng và ban, ngành, đoàn thể địa phương giúp gia đình xây dựng ngôi nhà mới. Trong niềm vui năm mới, bà Hồ Thị Nam phấn khởi: "Cảm ơn bộ đội Đồn Biên phòng Bản Giàng và các ngành, các cấp. Đón Xuân trong ngôi nhà mới chứa chan nghĩa tình, dịp này gia đình tôi lại được đón nhận suất quà Tết từ chương trình “Xuân biên cương - Gắn kết yêu thương”.

Ngược lên biên giới xứ Huế những ngày cuối năm Ất Tỵ. Dọc các bản làng trên dãy Trường Sơn sắc hoa mai vàng hòa cùng sắc đỏ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, màu tôn mới trên những mái nhà của đồng bào bừng sáng cả bản làng. Trong sự đổi thay đó có sự góp công, giúp sức của những chiến sĩ mang quân hàm xanh. Đúng như lời đồng chí Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, thành phố Huế: Trong bất trắc hoạn nạn, trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu của bà con, chúng tôi luôn có sự đồng hành của những chiến sĩ “sao xanh”. Các anh không chỉ bảo vệ bình yên biên cương Tổ quốc, mà còn là điểm tựa của bà con dân bản nơi biên cương trong mọi tình huống. Đồng thời, các anh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình như: “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Quân dân y kết hợp”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Bản sáng vùng biên”,... tham gia công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

 Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tặng quà Tết cho đối tượng chính sách. Ảnh: QUỲNH ANH

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tặng quà Tết cho đối tượng chính sách. Ảnh: QUỲNH ANH

 Các đơn vị tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản.

Các đơn vị tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản.

Tạm biệt những chiến sĩ “sao xanh” nơi biên cương, hải đảo trên dải đất Khu 4, khi mùa Xuân bắt đầu gõ cửa mọi nhà cũng là lúc những chiến sĩ Biên phòng lên đường tuần tra bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và sự yên bình cho nhà nhà đón Xuân. Mặc cho phía trước là đèo cao, dốc thẳm hay giữa trùng khơi mịt mùng sóng gió, hiểm nguy, các chiến sĩ “sao xanh” vẫn hiên ngang lên đường giữ rừng, giữ biển cho Tổ quốc luôn trường tồn./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sao-xanh-khu-4-giu-binh-yen-mua-xuan-1026392