Sao xanh tỏa sáng vùng biên cương
'Ở nơi chỉ có mây ngàn với gió núi, những cán bộ, chiến sỹ biên phòng Cao Bằng đang ngày đêm lăn lộn với cơ sở, vượt qua muôn vàn khó khăn, bám dân, bám bản, bám địa bàn, tích cực phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để giúp đồng bào các dân tộc nâng cao đời sống, cải thiện sinh kế, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực biên giới ngày càng phát triển. Các anh là lực lượng nòng cốt xây dựng và củng cố 'Thế trận biên phòng toàn dân - Thế trận lòng dân vững chắc', tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - nhiệm vụ thiêng liêng được Đảng, Nhà nước và nhân giao phó'. Những thông tin ngắn gọn mà Thượng tá Bế Hồng Cương, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết đã thôi thúc tôi thêm phấn chấn suốt dọc dài hành trình lên biên giới, đến với các cán bộ, chiến sỹ biên phòng, những người luôn 'mang trong tim dáng hình Tổ quốc' - Những 'Ngôi sao xanh tỏa sáng vùng biên cương'.
Kỳ 1: Kiến tạo cuộc sống, thắp sáng biên cương
Hai xã biên giới: Xuân Trường, Khánh Xuân mà Đồn Biên phòng Xuân Trường được giao quản lý có 27 xóm hành chính, trong đó có 5 xóm giáp biên: Xà Phìn, Cáp Cán, xã Xuân Trường; Cà Lò, Lũng Piao, Mác Nẻng, xã Khánh Xuân, có đường biên giới dài 20,333 km tiếp giáp với Trung Quốc, đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn. Xác định “Mỗi người dân là một cột mốc sống”, thấu hiểu những khó khăn của đồng bào, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Xuân Trường đã thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền xã giúp đỡ đồng bào biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa.
Bám nắm địa bàn, tạo dựng cuộc sống mới
Con đường từ Tổ Biên phòng Cáp Cán, Đồn Xuân Trường vào xóm biên giới Xà Phìn, xã Xuân Trường mặt đường đã được mở rộng nhưng đi lại còn rất khó khăn. Chiếc xe ô tô chở chúng tôi gằn máy cứ trồi lên rồi lại trượt xuống, không thể vượt qua được con dốc mà mặt đường lởm chởm đá “đầu lâu”. Thượng úy Hoàng Xuân Minh, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Xuân Trường, dân tộc Nùng, quê Lạng Sơn nói với tôi: Trời mưa thế này chắc không đi tiếp bằng ô tô được rồi, gửi xe, để em nhắn Trưởng bản Xà Phìn huy động xe máy ra đón anh em mình.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xuân Trường lắp ráp đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời cho xóm biên giới Xà Phìn, xã Xuân Trường.
Tôi ngước lên khoảng không theo phía tay chỉ của Thượng úy Hoàng Xuân Minh chỉ thấy những ngọn núi cao vời vợi, nối nhau trùng điệp, tít tắp. “Từ đây vào xóm Xà Phìn còn khoảng 2 cây số nữa đường cũng khó đi lắm. Nhưng chưa là gì so với đường lên xóm biên giới Cà Lò của xã Khánh Xuân. Đến đó chỉ hơn 7 cây số mà đi lại nhiều như bộ đội chúng em đến mức quen từng khúc cua, từng hòn đá dọc đường cũng mất gần 2 tiếng đi xe máy mới tới, còn trời mưa như hôm nay phải hơn nữa. Giờ đường đến Cà Lò đang được thi công mở rộng, mặt đường sẽ được đổ bê tông, chắc bằng giờ năm tới, các anh trở lại, đường lên Cà Lò sẽ dễ dàng hơn. Đơn vị chúng em chuẩn bị lắp đặt điện năng lượng mặt trời vào xóm Cà Lò cho đồng bào” - Thượng úy Hoàng Xuân Minh tiếp lời.
Thì ra nơi đó là xóm biên giới Cà Lò có gần 30 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống với “nhiều cái không nhất”: không đường, không điện, không nước, không sóng điện thoại; nương rẫy đá nhiều hơn đất, đồng bào trồng ngô phải chọc từng lỗ xuống đất để tra hạt. Cuộc sống hầu như đứt bữa quanh năm, phải trông chờ vào cứu đói của Nhà nước. Theo Trung tá Ngô Đức Thái, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Trường thông tin trước lúc chúng tôi đi Xà Phìn, dẫu còn nhiều gian nan nhưng đồng bào xóm Cà Lò rất kiên cường, ngày đêm sát cánh cùng bộ đội biên phòng nỗ lực tạo dựng cuộc sống mới, giữ vững đường biên, mốc giới.
Ngồi sau xe máy về xóm Xà Phìn, tôi được Trưởng xóm Xà Phìn Chảo A Nảy kể nhiều chuyện về bộ đội Đồn Biên phòng Xuân Trường bám nắm địa bàn, lăn lộn với cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng đồng bào biên giới vượt qua gian khó xây dựng cuộc sống mới.
Trưởng xóm Chảo A Nảy kể: Xà Phìn có 67 hộ dân tộc Dao, đều thuộc diện hộ nghèo, với 360 nhân khẩu. Cuộc sống của đồng bào còn rất nhiều khó khăn, thu nhập chỉ trông chờ vào trồng cây ngô trên nương rẫy đá nhiều hơn đất. Nhưng đồng bào được bộ đội Đồn Biên phòng Xuân Trường giúp đỡ nhiều lắm. Bộ đội đến tuyên tuyền đồng bào tin tưởng vào đường lối của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, không nghe, không theo kẻ xấu xúi giục phá hoại đoàn kết dân tộc. Bộ đội biên phòng còn hướng dẫn đồng bào kỹ thuật trồng cây ngô, chăn nuôi bò, lợn để có năng suất cao, trực tiếp tham gia cùng đồng bào lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp đồng bào sửa chữa, xây dựng, xóa nhà dột nát, thăm khám, cho thuốc chữa bệnh khi đồng bào bị ốm đau, những lúc thiếu nước mùa khô cạn, bộ đội còn gùi từng can nước đến cho đồng bào. Mới đây, bộ đội biên phòng còn lắp 60 cột điện và bóng đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời dọc 1,5 km đường vào trung tâm xóm. Có điện thắp sáng, đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào được nâng cao, xóm bản được đổi mới, đồng bào đi lại an toàn vào ban đêm, trật tự an ninh biên giới được giữ vững, nghĩa tình đồng bào với bộ đội biên phòng càng thêm gắn kết.
Để biên cương tỏa sáng
Giờ đây đến xómXà Phìn điều chúng tôi nhìn thấy đó là những nương ngô được phủ một màu xanh mướt mát đang kỳ trổ cờ, những ngôi nhà được xây dựng vững trãi, kiên cố. Đồng bào phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, nhà nước đoàn kết cùng nhau xây dựng làng, xóm đổi thay từng ngày. Thành quả đó ngoài sự nỗ lực vượt khó của đồng bào còn có công sức của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xuân Trường triển khai quyết liệt kế hoạch phối hợp với chính quyền xã giúp đỡ đồng bào biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xuân Trường giúp nhân dân sản xuất.
Trung tá Vũ Minh Chiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Trường cho biết: Thực hiện kế hoạch, các tổ công tác biên phòng được phân công tăng cường bám nắm địa bàn, tuyên truyền vận động đồng bào chuyển đổi tư duy sản xuất, từ bỏ thói quen lạc hậu. Cán bộ, chiến sỹ trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng tham gia lao động sản xuất, hướng dẫn đồng bào kỹ thuật canh tác nông nghiệp. Cùng với các hoạt động thăm khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí, Đồn Biên phòng Xuân Trường nhận phụng dưỡng một thân nhân liệt sỹ; vận động doanh nghiệp, tổ chức từ thiện hỗ trợ 17 tấn xi măng và 30 triệu đồng giúp 11 hộ dân 2 xã sửa chữa nhà cửa.
Sau cơn bão Yagi năm 2024, Đồn vận động doanh nghiệp tặng 777 suất quà cho đồng bào bị thiệt hại, tổng số tiền 778 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”, triển khai mô hình “Thắp sáng vùng biên”, Đồn đã lắp đặt 297 cột và đèn năng lượng mặt trời tại các xóm: Xà Phìn, Nà Đoỏng, Mù Chảng, xã Xuân Trường; Mác Nẻng, Hò Lù, Lũng Piao, xã Khánh Xuân, đang chuẩn bị lắp đặt 160 cột, bóng đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại xóm Cà Lò, xã Khánh Xuân, với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng. Những việc làm của các anh cho đồng bào biên giới thật đáng trân trọng.
Chỉ vào căn nhà sàn 4 gian cột gỗ khang trang, tường nhà xây gạch kiên cố còn nồng mùi vữa vừa được dựng mới theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Trưởng xóm Xà Phìn Chảo A Nảy xúc động nói, được Nhà nước quan tâm hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình vay thêm tiền ngân hàng và được bộ đội Đồn Biên phòng Xuân Trường cùng bà con trong xóm giúp đỡ, mình đã có được ngôi nhà kiên cố này thay cho căn nhà dột nát, bây giờ vợ chồng mình yên tâm sản xuất, không còn lo mỗi khi mưa to, gió lớn nữa. Mình biết ơn Đảng, Nhà nước, tin yêu bộ đội biên phòng.
“Các hoạt động của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xuân Trường đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào biên giới, tạo thế trận lòng dân - thế trận biên phòng toàn dân càng thêm vững chắc, trật tự an ninh biên giới được giữ vững, nghĩa tình quân dân nơi biên cương thêm tỏa sáng, bền chặt. Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xuân Trường thực sự là chỗ dựa vững chắc của đồng bào biên giới, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trường Hoàng Quốc Việt khẳng định.
Chia tay các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xuân Trường để lại trong tôi nhiều cảm xúc lắng đọng. Dẫu biết các anh còn bộn bề nhiệm vụ với bao khó khăn phải làm phía trước, nhưng những hình ảnh, những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng và tình cảm gắn bó máu thịt với đồng bào biên giới mà tôi được nghe, được thấy, chắc chắn các anh - những người lính mang quân hàm xanh sẽ thực hiện được khát vọng của mình, như Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Trường Vũ Minh Chiến nói với tôi lúc chia tay “Làm cho biên cương ngày càng thêm xanh, cho cuộc sống của đồng bào không còn lam lũ, cho con trẻ được học hành đầy đủ, ấm no”.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/sao-xanh-toa-sang-vung-bien-cuong-3178591.html