Sập mái hộp đêm tại Dominica, ít nhất 60 người thiệt mạng
Ít nhất 60 người đã thiệt mạng và 160 người bị thương tại Thủ đô Santo Domingo của Cộng hòa Dominica vào sáng sớm 8-4 sau khi mái của một hộp đêm đổ sập.
Ông Juan Manuel Méndez, Giám đốc Trung tâm điều hành khẩn cấp cho biết, các đội cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát tại hộp đêm Jet Set một tầng ở Santo Domingo.
“Chúng tôi cho rằng nhiều người trong số họ vẫn còn sống. Đó là lý do nhà chức trách sẽ không từ bỏ nỗ lực cứu hộ cho đến khi không còn ai dưới đống đổ nát đó”, ông nói.
Gần 12 giờ sau khi phần mái của hộp đêm đổ sập, các đội cứu hộ vẫn đang đưa những người sống sót ra khỏi đống đổ nát. Đến nay, đã có ít nhất 60 người thiệt mạng và 160 người bị thương.
Vụ sập mái hộp đêm xảy ra khi các chính trị gia, vận động viên và những người khác đang tham dự một buổi hòa nhạc merengue, nhà chức trách cho biết.
Bà Nelsy Cruz, Thống đốc tỉnh Montecristi ở phía Tây Bắc Cộng hòa Dominica nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng. “Đây là một thảm kịch quá lớn”, Tổng thống Dominica Luis Arbaje nói với giọng nghẹn ngào. Ông cho biết tất cả các cơ quan cứu hộ đều “làm việc không biết mệt mỏi” để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ sập mái hộp đêm Jet Set
Trong khi đó, những nạn nhân bị thương bao gồm nhà lập pháp Bray Vargas và ca sĩ nhạc merengue Rubby Pérez, người đang biểu diễn thì mái hộp đêm sụp đổ. Quản lý của ca sĩ Pérez, ông Enrique Paulino, với chiếc áo dính đầy máu, nói với các phóng viên tại hiện trường rằng buổi hòa nhạc bắt đầu ngay trước nửa đêm, và mái hộp đêm sụp đổ gần một giờ sau đó, khiến nghệ sĩ saxophone của nhóm tử vong.
“Sự việc xảy ra quá nhanh. Tôi chỉ kịp nép mình vào góc tường”, ông Paulino nói, đồng thời cho biết thêm rằng ban đầu ông nghĩ đó là động đất.
Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến mái hộp đêm đổ sập. Hộp đêm Jet Set đã ra tuyên bố cho biết họ đang hợp tác với chính quyền về vụ việc.