'Sạp rau sạch 0 đồng' lắng đọng tình quân dân

Những ngày qua, hoàn lưu của cơn bão số 11 (Matmo) đã gây mưa lớn, khiến các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng… bị thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, nhiều địa phương thuộc địa bàn xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn - nơi Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đóng quân đã bị cô lập trong nước lũ, nhân dân vô cùng lo lắng.

Trong bối cảnh ấy, ngay sau khi nhận được mệnh lệnh của chỉ huy các cấp, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 đã nhanh chóng lên đường thực hiện nhiệm vụ, sát cánh cùng nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả của bão, lũ. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ dầm mình trong mưa cứu người, cứu của; cặm cụi vác từng bao đất, bao cát để ngăn dòng nước lũ; thức xuyên đêm để dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp, khử khuẩn đường làng, ngõ xóm; rồi cả những bữa cơm vội trong lấm lem bùn lầy… đã để lại trong lòng nhân dân những tình cảm sâu đậm.

Nhân dân xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn phấn khởi nhận những bó rau xanh mướt.

Nhân dân xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn phấn khởi nhận những bó rau xanh mướt.

Bão tan, bầu trời xanh trở lại cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn quay trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác. Những cái ôm, những lời chia tay bịn rịn như muốn níu bước chân bộ đội ở cùng nhân dân lâu hơn nữa. Song, tất cả nỗi niềm đều được Bộ đội Cụ Hồ - bộ đội của dân gói gọn trong chiếc balô trên lưng theo bước hành quân xa dần.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Tây Sơn anh hùng đã khẩn trương triển khai “Sạp rau 0 đồng” phục vụ nhân dân. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là hành động thể hiện sâu sắc tinh thần: “Vì nhân dân phục vụ” của Bộ đội Cụ Hồ.

 Chỉ huy Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tặng rau nhân dân.

Chỉ huy Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tặng rau nhân dân.

Theo đó, sáng 14-10-2025, tại cổng Trường THCS xã Yên Bình, đại diện Ban Chỉ huy Trung đoàn 12 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã tổ chức trao tặng hàng trăm bó rau xanh, củ, quả tươi sạch do chính tay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn trồng, chăm sóc tại khu tăng gia của đơn vị cho nhân dân địa phương. “Sạp rau 0 đồng” tuy là món quà nhỏ, nhưng lại chứa đựng trong đó những giá trị tinh thần to lớn, thể hiện tình quân dân sâu nặng.

Trung tá Nguyễn Sĩ Phương, Phó chính ủy Trung đoàn cho biết: “Sạp rau 0 đồng” là mô hình đã được Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 12 chỉ đạo triển khai rất nhiều lần. Tuy nhiên, trong bối cảnh dòng lũ dữ đã cuốn phăng của cải, hoa màu, khiến cuộc sống của nhân dân chịu ảnh hưởng của thiên tai trở nên vô cùng khó khăn thì mô hình này lại càng khẳng định giá trị, đúng với truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc; đồng thời, khẳng định và tô đẹp thêm mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân.

“Sạp rau 0 đồng” lắng đọng tình quân dân.

“Sạp rau 0 đồng” lắng đọng tình quân dân.

Cầm bó rau xanh trên tay, nhiều người dân không khỏi nghẹn ngào, xúc động trước tình cảm và tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. Chị Hoàng Thị Hường - một người dân xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn nghẹn ngào chia sẻ: “Mưa bão qua đi, nhận được bó rau của các anh bộ đội mà tôi thấy vui quá, tôi chưa bao giờ nghĩ rau cũng có thể mang lại niềm vui lớn như thế”.

Giữa vùng tâm bão, bên cạnh hình ảnh cán bộ, chiến sĩ chung lưng đấu cật với nhân dân chiến thắng thiên tai, “Sạp rau 0 đồng” xuất hiện như một nguồn cổ vũ, động viên, góp phần sẻ chia cùng nhân dân những khó khăn, vất vả do bão, lũ gây ra; đồng thời, thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành, gắn bó keo sơn không gì có thể chia cắt giữa quân và dân ta.

Tin và ảnh: QUANG HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/sap-rau-sach-0-dong-lang-dong-tinh-quan-dan-865206