Sắp tới ngày sinh vợ vẫn lén đi xăm môi, chồng trách còn dỗi bỏ về ngoại

Tôi nói thế có gì sai, vậy mà vợ khóc lóc. Cô ấy nói tôi không tâm lý, không hiểu phụ nữ kể cả lúc lên bàn sinh cũng phải lộng lẫy. Rồi cô ấy dằn dỗi bắt xe về ngoại nói không cần tôi lo nữa.

Tôi với vợ đều ở quê lên thành phố làm việc, gặp nhau yêu rồi về xin cưới. Bố mẹ cũng không phản đối gì, tổ chức cho hai đứa rất đàng hoàng. Cưới xong ở nhà cũng không có việc làm, tôi với cô ấy lại đưa nhau lên trên thành phố xin việc.

Vợ tôi lúc đầu còn đi làm công nhân, đến khi cô ấy bầu bí sinh con thì ở nhà rồi bán hàng linh tinh. Cả năm nay tôi mất việc, lúc thì đi chạy xe ôm, ship hàng, cố lắm cũng chỉ đủ ăn.

Chồng thì đi làm đầu tắt mặt tối, vợ hôm nào ở nhà cũng ngắm ngắm vuốt vuốt.

Hiểu phụ nữ ai chẳng thích đẹp nên tôi cũng không ý kiến, chỉ biết cố gắng ngày đêm kiếm tiền mong lo được cho vợ cuộc sống sung túc. (Ảnh minh họa)

Hiểu phụ nữ ai chẳng thích đẹp nên tôi cũng không ý kiến, chỉ biết cố gắng ngày đêm kiếm tiền mong lo được cho vợ cuộc sống sung túc. (Ảnh minh họa)

Đợt này vợ tôi có thai, cứ tưởng bầu bí rồi cô ấy sẽ bớt lo làm đẹp đi. Ai dè lúc nào vợ cũng than thở:

“Phụ nữ có thai thay đổi nội tiết tố, da dẻ sẽ xấu đi. Nếu em không chăm sóc kỹ, sau này sinh xong, mặt nám, mắt thâm, da nhăn nheo em còn dám nhìn ai nữa”.

Ở nhà dưỡng thai, vợ tôi suốt ngày xem livestream, đặt mua mĩ phẩm. Cứ vài ngày cô ấy lại bảo:

“Mặt em dạo này nám quá, em thấy họ livestream bán cái kem trị nám tốt lắm, hay mua về bôi thử nhỉ”.

Tôi khuyên can hết lời rằng bầu bí không nên dùng mỹ phẩm nhưng vợ chẳng nghe. Hôm sau cô ấy vẫn mua lọ trị nám về bôi, đồ đểu có mấy trăm nghìn nên dùng còn dị ứng xong bỏ đi. Mấy hôm sau lại thấy vợ xịt phòng nồng nặc, tôi mới hỏi:

“Vợ vừa xịt cái gì mà mùi kinh thế?”.

Ô ấy vênh mặt:

“Anh đúng là quê một cục. Nước hoa mấy trăm nghìn đấy, xịt thơm như vậy mà kêu kinh”.

Đấy vợ tôi cứ phí tiền vào những thứ đâu đâu. Trong khi đó, mỗi tháng tôi phải lo đủ thứ tiền, nào tiền nhà, tiền điện nước, ăn uống, rồi tiền khám thai, bồi bổ cho vợ. Đấy là còn chưa nói vợ cũng sắp tới tháng sinh, nếu suôn sẻ đẻ thường, viện phí khoảng chục triệu đổ lại chứ nhỡ đẻ mổ sẽ phải lên tới 20 triệu. Nghĩ thế, tôi cố cày ngày cày đêm dành dụm lo chi phí sinh cho vợ.

Vậy mà chủ nhật tuần trước, tôi được nghỉ vợ liền bảo:

“Anh ở nhà lo cơm nước. Em ra ngoài có chút việc”.

Nói xong vợ dắt xe đi luôn một mạch tới quá trưa mới về với 2 môi đỏ chót, sưng vều, tôi nhìn mà phát hoảng. (Ảnh minh họa)

Nói xong vợ dắt xe đi luôn một mạch tới quá trưa mới về với 2 môi đỏ chót, sưng vều, tôi nhìn mà phát hoảng. (Ảnh minh họa)

Nói xong vợ dắt xe đi luôn một mạch tới quá trưa mới về với 2 môi đỏ chót, sưng vều, tôi nhìn mà phát hoảng. Không những thế, hỏi một hồi tôi mới ngã ngửa biết vợ rút 6 triệu trong tổng số 20 triệu tôi đưa để dànhđi đẻ. Bực quá tôi quát ầm:

“Em có biết suy nghĩ không thế. Bầu bí sắp ngày sinh rồi mà vẫn đi xăm môi với xăm mày. Em không sợ ảnh hưởng tới con à. Còn nữa, vất vả lắm anh mới lo đủ tiền đi đẻ, vậy mà giờ em lại lấy làm đẹp. Mấy nữa vào viện, anh lấy đâu trả viện phí? Em làm gì cũng phải biết suy nghĩ, tính toán chứ?”.

Tôi nói thế có gì sai, vậy mà vợ quay ra khóc lóc. Cô ấy nói tôi không tâm lý, không hiểu phụ nữ kể cả lúc lên bàn sinh cũng phải lộng lẫy. Rồi cô ấy dằn dỗi bắt xe về ngoại nói không cần tôi lo nữa.

Sự ương bướngcủa vợ khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Biết là phụ nữ mang thai nhạy cảm, dễ tủi thân hay suy nghĩ nhưng quả thật lần này vợ tôi hành động thiếu suy nghĩ quá. Mặc dù vẫn chưa hết giận vợ nhưng tôi cũng đành xuống nước dỗ dành để đón vợ lên chăm đợi ngày vỡ ối. Đấy, làm chồng nhiều khi cũng áp lực lắm các bạn ạ.

Theo Nắng/Đời sống gia đình

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/sap-toi-ngay-sinh-vo-van-len-di-xam-moi-chong-trach-con-doi-bo-ve-ngoai/20240914093154538