Sát cánh cùng nhân dân
Ở nơi biên cương Tổ quốc, dấu chân bộ đội luôn xuất hiện trên những cung đường, trong mỗi nếp nhà. Chẳng quản mưa hay nắng, chẳng nề gian nan, vất vả, các anh đến với đồng bào vun đắp niềm tin, tiếp thêm động lực để người dân vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Nhân dân bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung phấn khởi trong ngày nhận bàn giao nhà mới sau trận lũ quét năm 2025.
Thiên tai năm 2025 đã gây tổn thất nặng nề cho nhiều vùng dân cư của tỉnh Điện Biên. Đỉnh điểm là trận lũ ống, lũ quét qua địa bàn các xã Xa Dung, Mường Luân, Na Son rạng sáng ngày 1/8 với những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: 10 người thiệt mạng, nhiều người bị thương; nhà cửa, tài sản, hoa màu và hạ tầng giao thông bị cuốn trôi, hư hỏng nặng. Một số khu vực bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.
Nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập tức lên đường, cơ động vào tâm lũ. Từng tổ công tác băng qua những điểm sạt lở tìm kiếm người mất tích, sơ tán dân và thiết lập các khu vực an toàn tạm thời. Những con đường ngổn ngang cây đổ, đất đá được khơi thông từng đoạn. Các điểm trường bị cuốn trôi được đánh dấu để lên phương án dựng lại. Từng hộ dân mất nhà được đưa đến nơi ở tạm.
Trên các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, màu áo lính hiện diện suốt ngày đêm. Bữa ăn vội giữa bùn đất, giấc ngủ chập chờn trong lán tạm, những đôi tay sạm nắng tiếp ứng hàng cứu trợ... trở thành điểm tựa giúp bà con giữ vững niềm tin đứng dậy sau mất mát.
Lũ rút, những con đường trở nên lầy lội, ngập bùn đất, nhiều ngôi nhà xiêu vẹo, ngổn ngang đất đá... Cuộc sống người dân phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Một lần nữa, những người lính Cụ Hồ lại tiên phong có mặt sát cánh cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, dọn bùn trong các lớp học, trạm y tế; lội suối mang gạo, nước sạch đến từng hộ dân.
Cùng thời điểm, một chương trình đặc biệt cũng được khởi động: “30 ngày Thần tốc - Về đích”. Ngày 29/8/2025, tại khu tái định cư bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, lễ phát động thi đua dựng nhà mới, sửa chữa nhà cũ cho người dân vùng lũ được tổ chức. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỏa về các thôn, bản phối hợp cùng chính quyền và người dân san nền, đào móng, dựng khung, lợp mái... Tiếng cưa, tiếng búa... tạo nên không khí sôi động của những “công trường đặc biệt” nơi vùng cao.
Chiến sĩ Hồ Minh Sim, Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhớ lại: “Nhiều hôm làm từ sáng đến tối, thời tiết không ủng hộ, tay rộp lên vì cầm cuốc xẻng liên tục nhưng anh em vẫn động viên nhau vượt qua. Nghĩ tới khoảnh khắc bà con mỉm cười bước vào căn nhà mới sau bao ngày chờ đợi, mọi mệt nhọc đều thấy nhẹ đi”.
Sau 1 tháng, mục tiêu xây dựng hàng chục ngôi nhà mới, sửa chữa hàng trăm căn nhà bị hư hỏng đã cơ bản hoàn thành. Những ngôi nhà khang trang mọc lên giúp bà con có chỗ ở an toàn, tiếp thêm nghị lực ổn định cuộc sống.
Anh Mùa A Minh, bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung phấn khởi chia sẻ: “Trận lũ cuốn đi tài sản, nhà cửa. Những ngày tưởng như tuyệt vọng nhất thì bộ đội có mặt dựng nhà. Có nhà mới kiên cố, gia đình yên tâm lắm. Nhờ các anh bộ đội mà chúng tôi có thể làm lại từ đầu”.
Có mặt hỗ trợ nhân dân kịp thời khi thiên tai, bộ đội còn đồng hành với bà con trong từng hoạt động sinh kế. Ở vùng biên Sín Thầu, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng dân cải tạo đồng ruộng, hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa, chăm sóc hoa màu, chăn nuôi, sản xuất... trở nên quen thuộc. Từ những buổi “cầm tay chỉ việc”, nhiều hộ dân mạnh dạn thay đổi thói quen canh tác, chuyển từ tập quán cũ sang quy trình mới; biết giữ giống, ủ phân, biết ghi chép mùa vụ để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi.
Trung tá Phan Ngọc Toản, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Leng Su Sìn cho biết: “Làm dân vận ở vùng biên không thể vội vàng. Muốn bà con tin, trước hết mình phải gần gũi, phải hiểu đời sống, nếp sinh hoạt của từng bản. Có việc gì bà con cần, dù nhỏ, anh em đều hỗ trợ ngay. Tạo được sự gắn bó, lời mình nói mới có sức thuyết phục”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Pồn gần dân, bám bản, thường xuyên phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.
“Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ở vùng cao, khi những khó khăn vẫn còn hiện hữu thì niềm tin chính là “chìa khóa” mở ra sự đổi thay. Trên những triền núi quanh co, hình ảnh bộ đội bám dân, bám bản đã trở thành một phần trong đời sống thường ngày của đồng bào các dân tộc. Nhờ sự gắn bó máu thịt, tình quân - dân thêm bền chặt, tạo thành “lá chắn mềm”, khơi gợi sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/sat-canh-cung-nhan-dan











