Sát hại bé gái 8 tuổi vì... thể diện gia đình (!)
Đầu tháng 9/2025, Tòa án Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) đã ra phán quyết giám đốc thẩm, bác bỏ các khiếu nại và giữ nguyên hình phạt với 4 bị cáo (BC) tham gia vụ sát hại bé gái Narin Guran (8 tuổi) vào tháng 8/2024 nhằm che giấu hành vi loạn luân của người lớn trong gia đình mà cô bé vô tình chứng kiến.
Bé Narin được cho là mất tích vào chiều 21/8/2024 ở làng Tavþantepe, tỉnh Diyarbakýr, Đông Nam TNK trên đường trở về nhà sau giờ học giáo lý. Gia đình của Narin cùng dân làng đã tìm kiếm cô bé ngay sau đó và chỉ khi họ cảm thấy bất lực thì Trưởng làng Salim Guran (cũng là chú ruột của Narin) mới báo cảnh sát (CS).
Cuộc tìm kiếm quy mô lớn với hàng trăm người gồm nhiều lực lượng tham gia, có cả trực thăng, được tổ chức nhiều ngày sau đó. Khoảng 9.300 phương tiện vận tải đi qua đoạn đường nơi Narin được nhìn thấy lần cuối đã bị kiểm tra. Nhưng mối quan tâm của các điều tra viên (ĐTV) lại hướng về ngôi nhà của gia đình Narin vì có 2 camera cho thấy sau khi chia tay với 4 người bạn đi cùng lúc 15 giờ 15 phút, cô bé đã tiến về khu chuồng ngựa của nhà mình.
Điều tra cho thấy đúng vào ngày Narin mất tích, trên tay anh trai Enes của cô bé xuất hiện những vết cắn được giải thích do anh này tự gây ra do suy nhược thần kinh; trong khi lời khai của các thành viên gia đình Narin về việc cô bé mất tích mâu thuẫn nhau; còn các ĐTV cũng phát hiện bị đại gia đình Guran theo dõi và cố tình cản trở, đánh lạc hướng điều tra.

Nạn nhân Narin Guran và hung thủ Salim Guran
Sau 1 tuần, CS tìm thấy dấu máu của Narin trong xe hơi của Salim. Trên cơ sở này, ông ta bị bắt vào ngày 01/9. Một tuần sau, qua nhiều lần lục soát dọc các con kênh và suối, CS phát hiện thi thể Narin nằm trong bao nhét vào hốc nước ven con sông nhỏ cách nhà cô bé 1,5km, bị chèn bên trên bằng 3 tảng đá gần 100kg. Pháp y xác nhận Narin tử vong do ngạt thở, không có dấu hiệu bị xâm hại.
Từ vị trí phát hiện thi thể, CS xem lại camera của 1 căn cứ quân sự gần đó và phát hiện vào khoảng 3 giờ 40 đến 4 giờ 30 chiều 21/8 có 2 chiếc xe - 1 chiếc màu trắng và chiếc còn lại màu đỏ - cùng chạy tới gần khu vực phát hiện thi thể Narin, sau đó tiến về phía làng. Điều tra cho thấy chiếc xe màu trắng do Salim Guran cầm lái, chiếc màu đỏ do Nevzat Bahtiyar - hàng xóm của Salim - điều khiển.
Trước bằng chứng này, Nevzat khai khoảng 3 giờ 30 được Salim gọi đến nhà và tuyên bố: "Tao đã giết con gái của Arif (cha của Narim)". Tiếp đó, Salim yêu cầu Nevzat tiêu hủy thi thể với giá 20.000 lira (khoảng 12,5 triệu VNĐ) nếu không sẽ xuống tay với cả nhà anh ta. Nevzat bê chiếc mền bọc xác Narin qua xe mình, chạy về nhà bỏ vào bao và tiếp tục chở ra suối phi tang.
Nevzat khai Salim cho biết Narin phải chết vì cô bé bắt gặp mẹ mình và Salim ngoại tình trong chuồng ngựa.
Cuộc điều tra mở rộng đã bắt giữ 24 người trong gia đình Guran, đa số bị truy tố, nhưng chỉ có Salim, mẹ và anh trai Enes của Narin nhận mức án chung thân vào cuối năm 2024. Riêng Nevzat bị kết án 4 năm 6 tháng tù vì tiêu hủy hoặc che giấu bằng chứng. Phía công tố cho rằng Narin đã bị sát hại trước mặt cả gia đình mình trong sự đồng thuận ngấm ngầm của họ để... giữ thể diện!
Đầu năm 2025, tòa phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm với 4 bị cáo.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/sat-hai-be-gai-8-tuoi-vi-the-dien-gia-dinh_185711.html











