Sát hại mẹ ruột vì thường xuyên bị la mắng

Tức giận vì mẹ ruột thường xuyên la mắng, không tìm được việc làm, Vàng đã dùng dao chém liên tục nhiều nhát vào cổ mẹ của mình.

Ngày 9/7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử trực tuyến giữa điểm đầu cầu Trại tạm giam T30 (huyện Củ Chi, TP.HCM) và phòng xử án TAND TPHCM, tuyên phạt Lê Văn Vàng (SN 1989, ngụ TP.HCM) tử hình về tội “Giết người”.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, không còn khả năng cải tạo, cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Theo cáo trạng, lúc 09 giờ ngày 30/3/2023, Lê Văn Vàng đi chơi về đến nhà, thấy mẹ mình là bà P.T.M.N (SN 1968) đang ngồi may gia công cùng với em gái Vàng ở phòng khách tại nhà không số đường TTH29 thuộc tổ 4A, khu phố 2A, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM.

Bị cáo Lê Văn Vàng tại điểm cầu Nhà tạm giữ Trại giam T30

Bị cáo Lê Văn Vàng tại điểm cầu Nhà tạm giữ Trại giam T30

Lúc này, Vàng nghĩ đến việc mẹ mình thường xuyên cằn nhằn, la mắng vì Vàng không đi tìm việc làm. Vàng xuống khu vực nhà bếp, lấy dao dài đi đến khu vực bàn máy may nơi bà N. đang ngồi may.

Vàng cầm dao chém vào vùng cổ bà N. làm bà N. gục ngã trên bàn máy may. Lúc này, Vàng quay sang và chỉ tay vào mặt em gái và nói “Mày im”.

Sau đó, Vàng tiếp tục dùng dao chém nhát thứ hai trúng vào vùng cổ nạn nhân làm bà N. ngã xuống nền nhà và tử vong.

Em gái của Vàng nhìn thấy sự việc và hoảng sợ nên bỏ chạy qua nhà hàng xóm. Chưa dừng lại ở đó, Vàng cắt rời đầu mẹ mình đem ra ném vào xô nhựa đặt trước nhà.

Tiếp đó, Vàng vào nhà bế cháu bé (con của em gái Vàng) qua gửi nhà hàng xóm.

Sau đó, Vàng quay lại nhà lấy dao, đi ra đường tìm cha ruột mình với dự định giết chết cha.

Khi Vàng đi bộ tới đầu hẻm thì quay trở về nhà để lấy xe máy, nhưng xe máy không có chìa khóa.

Ngay lúc này, Vàng bị hai cán bộ thuộc Công an phường Tân Thới Hiệp và 2 bảo vệ dân phố khống chế, bắt giữ.

Phan Hồng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/sat-hai-me-ruot-vi-thuong-xuyen-bi-la-mang-439671.html