Sạt lở đe dọa 'nuốt' nhà dân, hàng trăm hộ ven sông thấp thỏm lo sợ
Trận lũ lịch sử gây sạt lở, đe dọa, uy hiếp nhà cửa của hàng trăm hộ dân thôn Tĩnh Yên, xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng. Có vị trí sạt lở chỉ còn cách móng nhà vỏn vẹn vài bước chân.
Video: Sạt lở uy hiếp hàng trăm hộ dân thôn Tĩnh Yên sống dọc sông Thu Bồn.

Mỗi ngày, bà Phạm Thị Thận (60 tuổi) đưa mắt về phía bờ sông Thu Bồn, nơi có hàng nghìn bao cát được "vá" tạm trước nhà. Con sông nuôi sống bao thế hệ người dân làng chài, nhưng sắp sửa “nuốt chửng” nhà cửa của họ.

Nhà bà Thận chỉ còn cách mép sông vỏn vẹn 9 bước chân. 7 năm trước, từ tiền vay ngân hàng, gia đình xây căn nhà cấp bốn cao hơn mặt đường 1m để tránh lũ. Đến nay, nợ vẫn chưa trả xong nhưng nhà đã bị sạt lở uy hiếp. Mỗi lần nhắc đến trận lũ lịch sử hôm 28/10, bà lại bật khóc vì ám ảnh.

“Đó là đêm lụt thứ hai, tôi nghe ầm ầm phía trước nên chạy ra xem. Nước xoáy vào bờ, cuốn trôi đất và cây cối. Lúc đó, tôi chỉ biết la lên, bởi cứ như thế này chẳng mấy chốc ngôi nhà cũng trôi xuống sông”, bà Thận kể trong nước mắt và cho biết, nước cũng tràn vào nhà 50cm.

Tại khu vực nhà bà Thận bị sạt lở nặng nhất. Nhiều năm trước, 10m đất phía trước, chồng bà trồng dừa, tre để giữ đất nhưng đều bị cuốn trôi. Đến nay, căn nhà chỉ còn cách điểm sạt lở 7m và luôn trong tình trạng bị đe dọa.

Gần 70 năm sống ở đây, ông Bùi Thế Sự chưa thấy trận lụt nào khủng khiếp như vừa qua. “Lũ năm 2009 cũng lớn nhưng không gây sạt lở kinh khủng như bây giờ”, ông Sự nhớ lại.

Theo ông Sự, các năm trước, bờ sông cách nhà dân hơn 50m, nhưng giờ chỉ còn hơn 5m. Ông đánh giá đợt lũ cuối tháng 10 là cực kỳ nguy hiểm cho nhà cửa, tính mạng và tài sản của người dân ở đây.

“Giờ chỉ mong chính quyền sớm di dời người dân đến nơi an toàn hoặc gia cố bờ kè kiên cố hơn. Tối đến nghe mưa bão là sợ lắm, cứ thấp thỏm lo âu. Cũng may bão số 13 vừa rồi không vào, chứ không biết sẽ có bao nhiêu căn nhà ở đây trôi xuống sông”, ông Sự nói, ánh mắt vẫn còn hoang mang.

Đêm hôm đó, ông Sự nằm trong nhà nhưng nghe nước sông dội vào bờ, xốc lên, đất lở trôi tụt ầm ầm. “Sát bờ nhưng nước sông đã rất sâu, khi sáng tôi đo là 6m”, ông Sự nói và chia sẻ thêm, chân bờ sông đã lỏng rồi, giờ càng lụt là càng lở.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng nghìn bao cát được xếp dày đặc theo bờ sông Thu Bồn, đoạn qua thôn Tĩnh Yên. Các bờ vực sạt lở dựng đứng, cao khoảng 6-7m, cây cối bị xói lở chỉ còn trơ gốc. “May mà gia cố kịp thời chứ không hàng dừa, cây mít này chắc cũng nằm dưới sông rồi”, bà Thận ám ảnh.

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền xã Thu Bồn lập tức cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, huy động lực lượng công an, dân quân, thanh niên cùng người dân tổ chức ứng cứu khẩn cấp. Trong 3 ngày liên tục, hàng nghìn bao cát được đổ xuống, phủ bạt, chèn đá để ngăn sạt lở.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch UBND xã Thu Bồn cho biết, đã có tờ trình gửi thành phố đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở tại thôn Tĩnh Yên. Theo ông Sơn, tổng chiều dài sạt lở gần 400m và rất nghiêm trọng. Một số vị trí chỉ còn cách nhà dân chưa đến 7m, đe dọa trực tiếp 150 hộ, về lâu dài ảnh hưởng đến khoảng 300 hộ cùng các công trình hạ tầng.

Nhằm hạn chế sạt lở, xã đã cho đắp bao tải cát để gia cố, khắc phục tạm thời. Song, tình hình mưa lũ còn diễn biến hết sức phức tạp, mực nước sông hiện vẫn duy trì mức cao, nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng, gây mất đất, sập đổ nhà cửa của người dân là rất lớn, có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu cấp bách, xã Thu Bồn đã đề nghị TP Đà Nẵng xem xét hỗ trợ kinh phí 6 tỷ đồng để xây dựng tuyến kè chống sạt lở khẩn cấp khoảng 400m, đồng thời tiếp tục kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn đầu tư, để hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở bờ sông với tổng chiều dài khoảng 10km.











