Sau 10 năm bị bắt cóc, cậu bé Trung Quốc phải làm quen bố mẹ ruột

Sau 10 năm, Liu Jun được bố mẹ ruột tìm thấy, đón nhận sự chiều chuộng, yêu thương bù đắp cho khoảng thời gian xa cách.

Sinh nhật năm 12 tuổi, Liu Jun (Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) được gia đình tổ chức cho một bữa tiệc linh đình. Bố mẹ tặng Liu nhiều món quà đắt đỏ, chị gái cũng mua cho cậu cặp tai nghe bluetooth yêu thích.

Lý do cho sự chiều chuộng này là 10 năm trước Liu bị bắt cóc, sau đó bán cho một cặp vợ chồng ở cách nhà mình chỉ 60 km. Mãi gần đây, cậu mới được đoàn tụ cùng gia đình.

10 năm của hai ông bố

Ngày 11/4/2010, Liu Jun ngồi chơi cùng chị gái Liu Jing, khi đó 5 tuổi, ở gần nhà. Lúc chị chạy về lấy đồ ăn, cậu bé 2 tuổi bị một người đàn ông bắt đi.

Sau đó, Liu bị bán cho vợ chồng Zhang Jianbin và Cui Mei với giá 25.000 nhân dân tệ (3.800 USD). Kết hôn từ năm 2002, vợ chồng Zhang vẫn chưa có con.

Liu được “bố” mới đặt tên là Lele với hy vọng cậu có thể lớn lên một cách hạnh phúc. Vì không biết sinh nhật Liu, Zhang lấy ngày 1/6 - một ngày may mắn trong mắt người dân địa phương - làm sinh nhật cho "con trai".

Vì hiếm muộn, vợ chồng Zhang đối xử tốt với Liu. Cui Mei cho biết hồi mới về nhà, Liu rất ngoan song từ khi đi học trở nên nghịch ngợm, lực học kém.

 Bức ảnh Liu Jun chụp cùng gia đình trước khi bị bắt bóc.

Bức ảnh Liu Jun chụp cùng gia đình trước khi bị bắt bóc.

Vào năm thứ 6 Liu ở nhà Zhang, Cui Mei mang thai và sinh được một bé gái. Dù đã có con ruột, vợ chồng Zhang vẫn đối xử không tệ với Liu, thậm chí từng mua cho cậu chiếc máy tính bảng giá 800 nhân dân tệ dù không dư dả. Khi ấy, Liu hứa sẽ học hành chăm chỉ nếu có thiết bị đó.

Ở phía bên kia, sau khi con trai mất tích, Liu Liqin - bố ruột Liu Jun - đi khắp nơi tìm con. Thậm chí, ông bỏ bê công việc, trở nên nghiện thuốc lá nặng và không dám chuyển nhà vì sợ con một ngày nào đó có thể tìm về.

Trong thời gian dài, ông bố cắt hình con từ tấm ảnh chụp gia đình duy nhất, dán lên chiếc xe cũ và rong ruổi khắp nơi tìm kiếm.

Chỉ cần có người cung cấp manh mối, Liu Liqin sẽ đến tận nơi xác minh. Trong 10 năm, ông đã đi gần như khắp đất nước, tiêu hết số tiền dành dụm.

Trở về

Hoàn cảnh của 2 gia đình thay đổi vào năm 2020, tròn 10 năm sau khi Liu Jun bị bắt cóc.

Trong quá trình tìm kiếm con trai, Liu Liqin đã học cách phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội và đăng tải nhiều video chứa thông tin tìm con.

Vào cuối năm 2019, một người đàn ông nhắn tin báo nhìn thấy một đứa trẻ giống cậu bé mất tích trong làng gần nhà. Tuy nhiên, vì từng bị lừa nhiều lần nên Liu Liqin chưa đi ngay.

“Sau đó, người đàn ông tiếp tục bình luận trong livestream của tôi, bày tỏ sự tức giận vì tôi đã không tin lời anh ta. Người này thậm chí còn đến tận nơi, lén chụp ảnh Liu Jun và gửi cho tôi”, ông bố cho biết.

 Liu Liqin đi nhiều nơi tìm con trai mất tích. Ông cũng làm quen, giúp đỡ nhiều gia đình khác thất lạc con.

Liu Liqin đi nhiều nơi tìm con trai mất tích. Ông cũng làm quen, giúp đỡ nhiều gia đình khác thất lạc con.

Sau khi dùng ứng dụng so sánh chân dung của Tổ chức chống thất lạc trẻ em Trung Quốc và nhận kết quả 67% tương đồng giữa bức ảnh hồi nhỏ của Liu Jun và cậu bé trong ảnh, ông bố nhanh chóng tìm đến ngôi làng.

Vì vẫn chưa chắc chắn, Liu Liqin lén lấy tóc của Liu Jun đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy hai người là bố con.

Sau đó, cảnh sát đến nhà của Zhang để giải cứu Liu Jun theo thông tin cung cấp từ Liu Liqin. Trong ngày đón con trai ruột trở về, người cha bật khóc khi nghĩ đến việc đã đi hầu hết đất nước tìm con nhưng hóa ra cậu bé lại ở ngay gần mình.

Sau khi sự thật được sáng tỏ, kẻ buôn người bị phạt 10 năm tù và 30.000 nhân dân tệ. Bố nuôi của Liu Jun bị kết án hai năm tù vì mua trẻ bắt cóc.

Hòa nhập

Trở về ngôi nhà của mình nhưng nay thật lạ lẫm, Liu Jun chưa thể quen ngay được.

Để bù đắp thiệt thòi 10 năm qua, bố mẹ, chị gái hết sức chiều chuộng, đáp ứng mọi thứ Liu Jun yêu cầu. Dần dần, cậu bé 12 tuổi hết ngại ngùng, mạnh dạn nói ra những thứ mơ ước mà trước đây “bố mẹ” nuôi không thể đáp ứng.

Tuy nhiên, dù được mẹ thuê giáo viên kèm tại nhà, Liu Jun vẫn học kém, thường xuyên đánh nhau với bạn. Có lúc, cậu còn hỗn với chị gái.

Về phía Liu Jing, từ hạnh phúc vì tìm được Liu Jun, cô dần cảm thấy rắc rối, có lúc ấm ức vì cha mẹ quá nuông chiều em trai.

 Cậu bé 12 tuổi hòa nhập với gia đình sau 10 năm xa cách.

Cậu bé 12 tuổi hòa nhập với gia đình sau 10 năm xa cách.

Dần dần, trước sự ngỗ nghịch của con trai, vợ chồng Liu Liqin bắt đầu tiết chế. Ông bố cho con xem lại hành trình tìm kiếm vất vả của mình trong 10 năm qua, khiến cậu bé không khỏi cảm động, biết ơn.

Cuối cùng, tình yêu của gia đình dần giúp Liu Jun hòa nhập, trở thành cậu bé ngoan ngoãn, sống tích cực hơn.

Trải qua quãng thời gian khó khăn vì lạc con, Liu Liqin cũng mở một trung tâm tìm kiếm trẻ em để giúp các gia đình khác đoàn tụ thành viên bị bắt cóc hoặc thất lạc.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sau-10-nam-bi-bat-coc-cau-be-trung-quoc-phai-lam-quen-bo-me-ruot-post1170958.html