Sau 2 tháng vào hỗ trợ, chiến sĩ quân y lưu luyến chào bạn bè rời TP. HCM

Tham gia chống dịch tại TP. HCM với những trải nghiệm khó quên, các học viên Học viện Quân y lưu luyến chia tay bạn bè, người quen trước khi rời thành phố.

Ngày 15/10, 304 học viên Học viện Quân y ra sân bay Tân Sơn Nhất để về Hà Nội sau gần 2 tháng vào TP. HCM hỗ trợ chống dịch.

304 học viên Học viện Quân y ra sân bay Tân Sơn Nhất để về Hà Nội

Bài liên quan

Lực lượng Quân y sẽ ở lại hỗ trợ các tỉnh thành phía Nam chống dịch Covid-19 đến tháng 11

Học viện Quân y tăng cường gần 1.100 cán bộ, học viên vào miền Nam chống dịch

Những hình ảnh đầu tiên về gần 300 bác sĩ quân y từ Hà Nội vào hỗ trợ TP. HCM chống dịch

Thêm đoàn 300 bác sĩ, học viên Quân y lên đường vào TP Hồ Chí Minh chống dịch

Đoàn Học viện Quân y có hơn 1.000 chiến sỹ với khoảng 300 bác sĩ và sinh viên năm cuối gồm các chuyên khoa hồi sức tích cực, đa khoa, xét nghiệm đến TP. HCM từ ngày 23/8.

Các chiến sĩ tranh thủ chụp lại những bức ảnh kỷ niệm

Có mặt tại "tâm dịch" của cả nước, các chiến sĩ được chia thành hàng trăm tổ hỗ trợ về các quận, huyện, TP. Thủ Đức thăm khám, điều trị F0 tại nhà, tham gia lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức tiêm vaccine...

Trước đó, các chiến sĩ được chia thành hàng trăm tổ hỗ trợ về các quận, huyện, TP. Thủ Đức thăm khám, điều trị F0, hỗ trợ người dân...

Ngoài đi lấy mẫu xét nghiệm, phát thuốc, các học viên còn làm thêm nhiệm vụ khám bệnh, cấp cứu người dân.

Với các chiến sĩ quân y, mỗi trải nghiệm đều đáng quý

"Mỗi trải nghiệm đều đáng quý, là bài học mà khi ngồi trên giảng đường chúng tôi chưa từng trải qua. Thật sự vui khi mình giúp được cho mọi người", học viên Quân y Đào Hữu Quyên xúc động khi chia sẻ.

Các chiến sĩ quân y rời TP. HCM sau gần 2 tháng chi viện

Nhớ lại chuyện mình từng là F0, nữ quân y Nguyễn Thị Minh Phương tâm sự: "Lúc ấy tôi khá lo lắng và hoang mang, nhưng được sự động viên của các anh chị cán bộ phường, các bạn học viên đang làm việc cùng nên cũng an tâm, vượt qua khá nhẹ nhàng".

Còn học viên Nguyễn Đình Tùng khoe tấm ảnh được gửi tặng khi đi cung cấp bình oxy cho F0 trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP. HCM. Tùng cảm nhận được sự nhiệt tình, vui tính của người dân mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ, thậm chí "ngày nào bà con cũng nấu món ngon gửi tặng".

Nhờ sự động viên của các anh chị cán bộ phường, các bạn học viên đang làm việc cùng, nữ quân y Nguyễn Thị Minh Phương mạnh mẽ vượt qua dịch bệnh

Trước đó, chiều 14/10, tại Trung đoàn Gia Định đã tổ chức buổi lễ tri ân và chia tay 304 học viên Học viện Quân y rời TP. HCM sau thời gian chi viện thành phố chống dịch Covid-19.

Buổi lễ tri ân và chia tay 304 học viên Học viện Quân y rời TP. HCM

Trong buổi lễ, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới tham dự, động viên và trao quà cho các học viên Học viện Quân y.

Trung tướng Ngô Minh Tiến động viên và trao quà cho các học viên Học viện Quân y

Quen nhau hơn 4 năm ở giảng đường, ngày vào TP. HCM chống dịch, học viên Quách Trung Nguyên và Đinh Thị Vân Anh được phân công về 2 đơn vị khác nhau nên chỉ nói chuyện qua điện thoại. Trước khi về lại Hà Nội, họ vui mừng vì gặp lại nhau tại buổi lễ chia tay.

Học viên Quách Trung Nguyên và Đinh Thị Vân Anh vui mừng gặp lại nhau tại buổi lễ chia tay

Kỳ Hoa

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/sau-2-thang-vao-ho-tro-chien-si-quan-y-luu-luyen-chao-ban-be-roi-tp-hcm-post161608.html