Sau hóa thân vai Công an, Ngọc Cương lãnh bằng cử nhân đại học trong niềm xúc động

Từ sân khấu hình tượng chiến sĩ công an đến tân cử nhân đại học - hành trình song hành của đam mê và tri thức của Ngọc Cương

Diễn viên Ngọc Cương

Diễn viên Ngọc Cương

Ngày 4-7, trong không khí trang nghiêm và xúc động của buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Hoa Sen (TP HCM), tân cử nhân ngành Quản trị Nhân lực – Ngọc Cương – chính thức nhận bằng tốt nghiệp đại học, khép lại một chặng đường học tập đầy nỗ lực.

Tiếp nối truyền thống, hoài bão vươn lên

Điều khiến ngày lễ thêm phần đặc biệt, không chỉ với bản thân Ngọc Cương mà còn với giới nghệ sĩ sân khấu tuồng cổ Huỳnh Long, là sự hội tụ của hai dòng chảy: niềm vui tri thức và mạch chảy nghệ thuật sân khấu đang được tiếp nối qua thế hệ mới của gia tộc cải lương danh giá.

Diễn viên Ngọc Cương trong ngày tốt nghiệp đại học

Diễn viên Ngọc Cương trong ngày tốt nghiệp đại học

Diễn viên Ngọc Cương – cháu gọi nghệ sĩ Bình Tinh bằng cô ruột, là cháu nội của cố soạn giả, nghệ sĩ Bạch Mai – vừa trở về từ Hà Nội sau khi tham dự Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân" lần thứ V - 2025.

Tại đây, anh tham gia với vai Cương - một chiến sĩ trong đội phá án hình sự trong vở "Cuộc đoàn tụ cảm xúc" (tác giả Hoài Hương, đạo diễn Lê Quốc Nam), một vai diễn nặng ký thuộc đề tài chính luận, đòi hỏi chiều sâu tâm lý và sức bền thể lực.

Ngay sau liên hoan, anh không kịp nghỉ ngơi mà lập tức trở lại TP HCM để bước lên bục danh dự nhận bằng cử nhân. Và trong tiếng vỗ tay của thầy cô, bạn bè và ánh mắt rưng rưng xúc động của nghệ sĩ Bình Tinh – người cô luôn dõi theo hành trình học tập lẫn nghệ thuật của Ngọc Cương – tấm bằng tốt nghiệp là minh chứng sống động cho sự lựa chọn không đơn tuyến, mà chính là song hành của hoài bão vươn lên.

Gia đình đoàn cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long chúc mừng diễn viên Ngọc Cương trong ngày tốt nghiệp đại học

Gia đình đoàn cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long chúc mừng diễn viên Ngọc Cương trong ngày tốt nghiệp đại học

Chào truyền con nối

Nhiều người biết đến Ngọc Cương như một mầm non được ươm trong cái nôi nghệ thuật cải lương, là thế hệ sau của đại gia tộc Huỳnh Long - Bạch Mai, nơi sinh ra những tên tuổi huyền thoại như: Bạch Mai, Đức Lợi, Bửu Truyện, Thanh Thế, Kim Phượng Bạch Nga, Bạch Lan, Minh Long, Hữu Huệ...

Ngọc Cương là con trai của cố nghệ sĩ Chinh Nhân - HCV giải Trần Hữu Trang 1996. Anh từng tham gia các hoạt động nghệ thuật của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long từ khi còn nhỏ, được rèn luyện giọng ca, vũ đạo, lối diễn xuất theo phong cách tuồng cổ.

Bên cạnh đó, Ngọc Cương còn theo đuổi con đường học vấn.

Niềm vui của diễn viên Ngọc Cương là báo công với bà nội - cố nghệ sĩ Bạch Mai

Niềm vui của diễn viên Ngọc Cương là báo công với bà nội - cố nghệ sĩ Bạch Mai

Việc học ngành Quản trị Nhân sự không phải là rẽ ngang, mà là bước đi có tính toán. "Nếu chỉ là một nghệ sĩ giỏi nghề mà không hiểu cách tổ chức, không biết vận hành một đoàn nghệ thuật, thì sẽ khó lòng bảo vệ và phát triển nghề trong thời đại mới.

Tôi đã thực hiện đúng di nguyện của bà nội là mong muốn tôi học đến nơi, đến chốn. Niềm vui này tôi dành tặng cho bà nội và gia đình tôi" - Ngọc Cương chia sẻ trong buổi lễ tốt nghiệp.

Anh không giấu ý định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hợp kiến thức quản trị với kinh nghiệm biểu diễn để góp phần trẻ hóa, hiện đại hóa mô hình hoạt động của sân khấu cải lương, đặc biệt là phụ giúp cô mình quản lý, điều hành đoàn Huỳnh Long mà nghệ sĩ Bình Tinh đang giữ lửa.

Nghệ sĩ Bình Tinh xúc động trước thành quả học tập của cháu

Nghệ sĩ Bình Tinh xúc động trước thành quả học tập của cháu

Có mặt tại buổi lễ, NS Bình Tinh không giấu được sự xúc động. "Ngọc Cương là niềm tự hào của gia đình. Dòng tộc chúng tôi có thể mạnh về nghệ thuật, nhưng cháu đã cho thấy nghệ thuật cũng cần được nuôi dưỡng bằng kiến thức, bằng một cái nhìn quản trị lâu dài.

Tôi tin rằng sau bước ngoặt này, cháu không chỉ là một diễn viên giỏi mà còn có thể là một nhà tổ chức sân khấu, một người kế thừa thật sự".

Diễn viên Ngọc Cương từng đóng vai bé Sang trong vở "Lá sầu riêng" - phiên bản cải lương do NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng trên Sân khấu vàng

Diễn viên Ngọc Cương từng đóng vai bé Sang trong vở "Lá sầu riêng" - phiên bản cải lương do NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng trên Sân khấu vàng

Trong thời buổi sân khấu cải lương đang đối mặt với nhiều thách thức về khán giả, mô hình hoạt động, tài chính và đội ngũ kế thừa, hình ảnh một nghệ sĩ trẻ bước ra từ đoàn tuồng cổ, đồng thời khoác áo cử nhân, trở thành biểu tượng mới cho hướng đi hai chân – nghệ thuật và tri thức – khiến nhiều người xúc động và kỳ vọng.

Ngọc Cương không phải là người đầu tiên chọn hướng đi học để nâng tầm nghệ thuật, nhưng ở anh có sự quyết liệt và sự dấn thân đầy trách nhiệm. Vừa đảm đương những vai diễn có chiều sâu như chiến sĩ công an trong các vở chính luận, vừa học tập nghiêm túc và tốt nghiệp loại giỏi, Ngọc Cương đang cho thấy thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay không chỉ hát hay, diễn giỏi mà còn biết nghĩ xa, nhìn rộng.

Hai cô cháu - Bình Tinh, Ngọc Cương trên sân khấu với vai chiến sĩ công an nhân dân (vở "Cuộc đoàn tụ cảm xúc" - sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh.

Hai cô cháu - Bình Tinh, Ngọc Cương trên sân khấu với vai chiến sĩ công an nhân dân (vở "Cuộc đoàn tụ cảm xúc" - sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh.

Hành trình của Ngọc Cương hôm nay không chỉ là câu chuyện tốt nghiệp đại học. Đó còn là niềm tin, là hồi đáp tích cực cho những ai đang lo lắng cho tương lai ngành sân khấu: rằng, nghệ thuật truyền thống không "mòn đi" trong hiện đại, nếu có những người trẻ biết giữ nghề bằng cả trái tim và khối óc.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/sau-hoa-than-vai-cong-an-ngoc-cuong-lanh-bang-cu-nhan-dai-hoc-trong-niem-xuc-dong-196250705062032128.htm