Sau khi 'đá bay' Hansi Flick, tuyển Đức gây sốc đánh bại Pháp 2-1

HLV Hansi Flick đã bị sa thải vào Chủ nhật, chỉ một ngày sau trận thua tủi nhục 1-4 trước Nhật Bản ngay trên sân nhà. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Giám đốc thể thao Rudi Voller, người đang tạm quyền dẫn dắt đội tuyển cho đến khi HLV mới được bổ nhiệm, mạch 5 trận không thắng của tuyển Đức đã dừng lại sau chiến thắng 2-1 trước đương kim á quân thế giới Pháp.

Trong trận đấu với Pháp, tuyển Đức được chỉ đạo bởi một ban huấn luyện gồm 3 người, với người chịu trách nhiệm chính là Giám đốc thể thao Rudi Voller - người từng dẫn dắt tuyển Đức vào chơi trận chung kết World Cup 2002, nhưng đã không cầm quân trận nào trong 18 năm. Tuy nhiên, có vẻ khi tâm lý được khơi thông, các đôi chân trên sân đã trở nên thanh thoát hơn hẳn.

Tuyển Pháp không để thủng lưới bàn nào trong 5 trận kể từ khi thua Argentina ở trận chung kết World Cup năm ngoái, nhưng tuyển Đức đã sớm buộc thủ môn đội khách phải vào lưới nhặt bóng ngay phút thứ 4. Ngôi sao tấn công kỳ cựu Thomas Mueller, người được Hansi Flick gọi trở lại đội hình lần đầu tiên trong năm nay, đã kiểm soát tốt quả tạt của Benjamin Henrichs và dứt điểm qua thủ môn Mike Maignan.

Đội khách lẽ ra đã được hưởng một quả phạt đền khi Antonio Rudiger có vẻ xô ngã Randal Kolo Muani trong vòng cấm ở phút thứ 20, nhưng trọng tài đã quyết định đó không phải là quả phạt. Tiền vệ Aurelien Tchouameni cũng có 2 cơ hội ghi bàn, với cú đánh đầu ở hiệp một từ quả phạt góc và một cú sút chìm ở phút 57, nhưng đều bị cản phá. Phút 87, Leroy Sane ghi thêm bàn thứ 2 cho tuyển Đức sau một pha phản công.

Leroy Sane ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 cho tuyển Đức trước Pháp.

Leroy Sane ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 cho tuyển Đức trước Pháp.

Cũng ngay lập tức, phút 89, tuyển Pháp được hưởng một quả phạt đền vì pha phạm lỗi với Eduardo Camavinga. Tiền đạo Antoine Griezman thực hiện thành công để rút ngắn tỷ số. Nhưng như vậy là quá muộn để một màn ngược dòng xảy ra, đồng nghĩa tuyển Đức đã có chiến thắng thứ 2 sau 7 trận trong năm nay, và chặn đứng mạch 3 thất bại liên tiếp.

Chiến thắng đã xoa dịu đi phần nào bầu không khí u ám xung quanh đội tuyển sẽ có tư cách chủ nhà tại Euro 2024. Thủ môn Marc-Andre ter Stegen nói với đài truyền hình ARD: “Chúng tôi thực sự đã nỗ lực hết mình và tôi nghĩ mọi người đã thấy điều đó. Đây là những ngày kỳ lạ, khó khăn và thật tốt hơn khi chúng tôi có thể xoay chuyển tình thế bằng chiến thắng. Tôi nghĩ nó mang lại cho chúng tôi sự tự tin và đó là điều chúng tôi chắc chắn cần lúc này”.

Vào một đêm mà tuyển Đức giành kết quả vượt xa sự mong đợi, đã có những lo lắng dành cho đội trưởng của họ, tiền vệ Ilkay Gundogan sau khi dính chấn thương khá nghiêm trọng. Tiền vệ tân binh của Barcelona phải rời sân ở phút 25, nhường chỗ cho Pascal Gross, sau khi anh phải tiếp đất bằng lưng rất mạnh sau một pha va chạm trên không.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/sau-khi-da-bay-hansi-flick-tuyen-duc-gay-soc-danh-bai-phap-2-1-post705399.html