Sâu lắng mùa thu

Đến thời điểm này, qua một hành trình văn chương dài gần 50 năm, với 6 tác phẩm, 3 giải thưởng văn chương quốc gia cùng nhiều giải thưởng uy tín khác, tác giả Bùi Thị Biên Linh đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ. Cũng phải khẳng định rằng, hiếm có tác giả nào lại thành công ở cả 4 thể loại: thơ, bút ký, tiểu thuyết, lý luận phê bình văn học như chị.

Có thể nói, “Sâu lắng mùa thu” là tuyển tập những bài thơ, ký sự hay nhất của Biên Linh trong sự nghiệp văn chương của mình. Ở đó có “Ý nghĩ ban mai” từng được giải thưởng của Ủy ban toàn quốc các Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam; có “Ngọn núi tình yêu” được tuyển chọn đưa vào sách giáo khoa lớp 11 chương trình giáo dục địa phương.

Xoay quanh các chủ đề về mái trường, thầy cô, gia đình, quê hương và tuổi thơ…, ký và thơ của Biên Linh mang cả hiện thực cuộc sống vào nghệ thuật một cách tự nhiên và giàu cảm xúc. Trong đó, nghề giáo trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, sâu lắng trong thế giới thơ Biên Linh. Nhà báo Mai Ngọc, nguyên Tổng Biên tập Báo Sông Bé nhận xét: “Chất thơ Biên Linh hồn nhiên, sáng đẹp, cứ lặng lẽ đi vào trang viết”.

Không chỉ thơ, mà ký của Biên Linh đều là những trang viết mang hơi thở của cuộc sống và được diễn đạt bằng ngôn ngữ giản dị, giàu chất thơ và tràn đầy cảm xúc. Những ai đã đọc thơ Biên Linh viết về gia đình, về tuổi thơ đều cảm nhận được tình cảm của chị dành cho chủ đề này thấm đẫm yêu thương.

Nhận xét về ký của Biên Linh, một học sinh sau này là đồng nghiệp, cô giáo Hoài Phương (Trường THPT Phước Bình, TX. Phước Long) bày tỏ: “Tôi rất thích đọc ký của cô Biên Linh, bởi chất ký của cô dung dị và duyên dáng, chân thành nhưng rất sâu sắc. Điều này bắt nguồn từ vốn sống, sự tinh tế riêng và không phải tự nhiên mà có”.

“Sâu lắng mùa thu” của Bùi Thị Biên Linh có 3 phần: Thơ, ký sự văn chương và chân dung tác giả, trong đó có hơn một nửa là các bài tiểu luận, phê bình văn học được giới chuyên môn đánh giá cao. Đây là một thể loại đậm chất trí tuệ, khả năng thẩm bình và không phải người cầm bút nào cũng có thể viết. Ở những bài lý luận phê bình văn học của Biên Linh, giới chuyên môn cho rằng đây là những trang viết độc đáo có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trí tuệ và trữ tình, giữa văn chương và lý luận.

Chia sẻ về nguyên nhân ra đời của tác phẩm “Sâu lắng mùa thu”, tác giả Biên Linh cho biết: “Tôi sinh ra vào mùa thu, cái mùa dịu hiền, trong sáng nhất trong năm. Nhưng bên trong những mong manh, nhẹ nhàng, thanh cao của thiên nhiên, đất trời còn gợi lên trong lòng mỗi người những lắng sâu da diết. Tác phẩm “Sâu lắng mùa thu” của tôi ra đời vào mùa thu năm 2020, là kết tinh một phần thiêng liêng của cuộc đời và tâm hồn tôi ở đó. Tôi muốn giữ lại những tâm tình trong cuộc đời cho mình và cũng muốn được sẻ chia với độc giả - những người đồng điệu”.

Từng tự nhận mình không có thế mạnh tưởng tượng, hư cấu mà là quan sát, cảm nhận và giàu cảm xúc, thế nhưng thơ hay ký của Biên Linh lại có những “con sóng ngầm” mà không phải ai cũng nhận ra. Nói về đề tài tình yêu muôn thuở, mới đọc qua “Em” của Biên Linh sẽ thấy thấp thoáng một “Xuân Quỳnh của Sông Bé” thật nồng nàn: “Từ khi em nói yêu anh/ Trong suy tư bỗng ngọt lành trái hoa/ Từ khi em sang chơi nhà/ Mẹ anh, đôi mắt trẻ ra mấy lần/ Em là ngọn gió mùa xuân/ Xua tan hết nỗi nhọc nhằn anh mang/ Em là giếng nước đình làng/ Dịu đi nỗi mẹ lo toan tháng ngày”.

“Sâu lắng mùa thu” của Biên Linh hiện có tại Thư viện tỉnh, mời quý độc giả tìm đọc và giới thiệu cho nhiều người cùng đọc.

Chuyên mục “Sách - Người bạn tốt” chúc mừng độc giả Lê Đức Bảo, địa chỉ 306/4, đường Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được nhận quà vì đã có câu trả lời đúng trong tháng 8.

CÂU HỎI CÓ THƯỞNG THÁNG 9:

Bạn cho biết tên những tác phẩm của tác giả Biên Linh đã nhận giải thưởng văn chương quốc gia?

Chương trình sẽ nhận câu trả lời trong vòng 7 ngày, tính từ ngày đăng tải trên Báo Bình Phước. Câu trả lời đúng và hay nhất sẽ được Thư viện tỉnh tặng một phần quà sách có giá trị. Các bạn tham gia trả lời xin gửi đáp án về email: sachhaybptv@gmail.com, hoặc gửi thư về Chuyên mục “Sách - Người bạn tốt”, Phòng Văn nghệ - Giải trí - Quốc tế, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nội dung thư, email ghi rõ họ tên, địa chỉ để chuyên mục gửi quà tặng.

Phương Dung

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/54/162632/sau-lang-mua-thu