Sau ly hôn, gia đình chồng cũ nói thẳng: 'Cô giờ là người ngoài rồi'
Khi còn là vợ, tôi luôn được gọi là 'con'. Nhưng chỉ sau một chữ ký ly hôn, tôi mới hiểu những lời yêu thương năm nào hóa ra đều có điều kiện, và điều kiện đó chính là cuộc hôn nhân.
Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc sau nhiều năm cố gắng trong im lặng. Chúng tôi ly hôn không ồn ào, không kiện tụng. Ngày ký đơn, mẹ chồng cũ còn nắm tay tôi nói:
“Dù thế nào, con vẫn là mẹ của cháu, vẫn là người nhà.”
Tôi đã tin câu nói đó. Tôi nghĩ, ít nhất sau đổ vỡ, mình vẫn giữ được mối quan hệ văn minh vì con.
Nhưng chỉ vài tháng sau, tôi nhận ra mọi thứ không giống như những gì mình tưởng.

Sau ly hôn, gia đình chồng cũ quay lưng nhanh đến mức tôi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra - Ảnh minh họa
Những thay đổi bắt đầu rất nhỏ
Ban đầu là những cuộc gọi thưa dần. Trước đây, tôi có thể sang thăm con bất cứ lúc nào. Sau ly hôn, mỗi lần muốn gặp con, tôi đều phải báo trước, rồi chờ sự đồng ý.
Có lần, tôi sang đúng giờ hẹn, nhưng cổng đóng. Mẹ chồng cũ nói vọng ra:
“Hôm nay không tiện, hôm khác cô quay lại.”
Tôi đứng ngoài cổng, cảm giác mình như người xa lạ.
Dần dần, tôi bắt đầu nghe những câu nói khiến mình lạnh người:
“Giờ cô không còn là vợ nó nữa, đi lại nhiều làm gì.”
“Chuyện trong nhà, người ngoài không nên can thiệp.”
Tôi sững sờ. Mới vài tháng trước, tôi vẫn là “con”, là “người nhà”.
Khi tôi không còn là “người nhà”
Những thỏa thuận miệng về tài sản, về việc hỗ trợ con sau ly hôn, cũng dần biến mất. Mỗi lần tôi nhắc đến, mẹ chồng cũ chỉ nói ngắn gọn:
“Cô giờ là người ngoài rồi.”
Câu nói ấy như một nhát dao. Không phải vì tiền, mà vì nó xóa sạch tất cả những năm tháng tôi từng gắn bó, từng hy sinh cho gia đình này.
Tôi nhận ra, mối quan hệ giữa tôi và gia đình chồng cũ chỉ tồn tại khi tôi còn là vợ của con trai họ. Khi cuộc hôn nhân chấm dứt, mọi thứ cũng chấm dứt theo.
Tôi không kể câu chuyện này để trách móc ai. Tôi chỉ muốn nói rằng, sau ly hôn, điều đau nhất không phải là mất đi một người chồng, mà là mất đi ảo tưởng về hai chữ “gia đình”.
Giá như tôi hiểu điều này sớm hơn, có lẽ tôi đã chuẩn bị cho mình một chỗ đứng vững vàng hơn, thay vì tin rằng tình nghĩa sẽ đủ để bảo vệ mình.











