Sâu nặng nghĩa tình quân dân nơi biên giới Mỹ Quý Tây

Giữa những cánh đồng biên giới trầm lặng của xã Mỹ Quý, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, BĐBP tỉnh Tây Ninh kiên trì bám dân, bám địa bàn đã trở nên thân thuộc như hơi thở đời sống. Từ những hũ gạo góp nhặt mỗi ngày đến những suất học bổng nâng bước tương lai, tình quân dân nơi đây được dệt nên bằng sự sẻ chia chân thành, bền bỉ qua từng việc làm nhỏ bé mà ấm áp tình người.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thăm, tặng gạo cho gia đình chính sách xã Mỹ Quý. Ảnh: Phương Vy

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thăm, tặng gạo cho gia đình chính sách xã Mỹ Quý. Ảnh: Phương Vy

Gieo mầm yêu thương từ những việc làm nhỏ nhất

Tuy đang là cuối mùa mưa, nhưng buổi sáng cuối tháng 11/2025, khi tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đi xuống thăm các hộ dân thì trời lại hửng nắng. Con đường dẫn vào ấp 2 bỗng trở nên rộn ràng hơn, khi những người lính quân hàm xanh đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Biến, hộ đặc biệt khó khăn trong xã. Ông Biến bị bệnh nặng, nằm liệt giường nhiều năm, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân. Kinh tế gia đình vì thế càng lúc càng thêm chật vật trong căn nhà nhỏ tạm bợ.

Nắm rõ hoàn cảnh của gia đình ông Biến, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã trao 15kg gạo từ mô hình “Hũ gạo tình thương”, món quà tuy mộc mạc nhưng thấm đượm nghĩa tình mà lực lượng Biên phòng dành cho người dân biên giới. Đại úy Phạm Việt Tiến, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết: “Mô hình "Hũ gạo tình thương" được duy trì bằng sự tự nguyện đóng góp từ phần ăn hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Từng lon gạo gom lại là tấm lòng sẻ chia, là sự thấu hiểu những khó khăn của bà con”.

Cũng trong buổi sáng hôm ấy, tổ công tác tiếp tục đến ấp 6 để trao 500.000 đồng hỗ trợ tháng 11/2025 cho cháu Lê Nguyễn Cát Tường theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Số tiền không lớn, nhưng là nguồn động viên để em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên. “Từ ngày được Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận nuôi, em vui lắm, luôn cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các chú bộ đội” - Cát Tường chia sẻ trong niềm xúc động.

Những hoạt động ấy không phải chuyện một ngày, mà là hành trình dài hơi của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Từ đầu năm 2025 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã trao 4 suất học bổng (6 triệu đồng/suất) cho 4 học sinh khó khăn trong địa bàn. Đơn vị cũng trao 3 suất học bổng theo dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, tổ chức Trung thu với 150 phần quà, thực hiện Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" với 80 phần quà, xây dựng 2 căn nhà “Nghĩa tình biên cương” và tặng 5 mô hình sinh kế cho hộ nghèo.

Một trong những dấu ấn nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để lại chính là cách họ kiên trì “bám dân” qua từng mô hình: hỗ trợ người cao tuổi, trao gạo định kỳ, tặng sinh kế, xây dựng nông thôn mới... Mỗi tháng, từng phần gạo lại được mang đến những gia đình neo đơn, bệnh tật, mất khả năng lao động. Như trường hợp bà Tô Thị Tỏ, ở ấp 3, xã Mỹ Quý, người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng lao động. Số gạo cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng tiết kiệm suốt hai tháng đã trở thành nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm nghị lực để bà vượt qua khó khăn. “Tôi rất xúc động, cảm ơn BĐBP đã luôn bên cạnh gia đình” - bà Tỏ nghẹn ngào nói.

Đại úy Phạm Việt Tiến chia sẻ: “Chúng tôi luôn coi trách nhiệm chăm lo đời sống người dân biên giới là một phần nhiệm vụ của người chiến sĩ Biên phòng. Ở đâu có khó khăn, ở đó có bộ đội”.

Những hành động giản dị ấy đã trở thành sợi dây kết nối tình cảm, để mỗi lần quân dân gặp nhau, người dân lại cảm thấy ấm lòng như gặp người thân, càng thêm gắn bó với lực lượng giữ gìn biên giới quê hương.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây trao học bổng cho học sinh người Campuchia. Ảnh: Phương Vy

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây trao học bổng cho học sinh người Campuchia. Ảnh: Phương Vy

Lan tỏa nghĩa tình, góp phần xây dựng vùng biên vững mạnh

Những năm gần đây, xã Mỹ Quý vẫn là địa bàn còn nhiều khó khăn: khí hậu khắc nghiệt, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, người nhập cư đông; kinh tế-xã hội chậm phát triển. Trong bối cảnh ấy, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây kiên trì đồng hành cùng dân càng trở nên ý nghĩa.

Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết: "5 năm qua, đơn vị đã huy động hơn 1.100 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân sản xuất, sửa chữa nhà, làm đường giao thông. Đồng thời, đơn vị cũng đã trao 630 thẻ bảo hiểm y tế, tặng hơn 6.500 phần quà, xây dựng 14 ngôi nhà "Nghĩa tình biên cương" và trao 37 mô hình sinh kế cho hộ nghèo, gia đình chính sách và học sinh khó khăn".

Bên cạnh đó, đơn vị đã trao 2 suất học bổng “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, mỗi suất 6 triệu đồng cho Koy Vít Tô và Hươn Bon Hiêng-học sinh khó khăn của huyện Tranh Tria, tỉnh Svây Riêng (Campuchia). Từ năm 2022 đến nay, những suất học bổng này đã góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia, tạo dựng niềm tin của thế hệ trẻ nước bạn.

Không chỉ dừng lại ở việc trao gạo hay học bổng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây còn triển khai nhiều mô hình lâu dài nhằm góp phần thay đổi cuộc sống người dân. Tiêu biểu là mô hình tặng bò giống-sinh kế bền vững cho hộ nghèo. Gia đình ông Hà Văn Khánh là một ví dụ. Ông có 6 con và chỉ dựa vào vài công ruộng. Năm 2020, ông được đơn vị tặng một con bò giống. Đến nay, đàn bò đã phát triển lên 4 con, trở thành nguồn thu nhập ổn định. “Nhờ các chú bộ đội mà gia đình tôi mới có của ăn của để như hôm nay”-ông Khánh bộc bạch.

Những câu chuyện giản dị ấy, về hũ gạo nghĩa tình, con bò giống, món quà nhỏ cho trẻ em đến trường, hay cái nắm tay ấm áp của người lính, đã trở thành chất keo gắn bó quân với dân. Để từ đó góp phần xây dựng tuyến biên giới Tây Nam ngày càng ổn định, phát triển và quan trọng hơn cả, thắp lên ánh sáng của nghĩa tình, nhân ái giữa đời sống vùng biên.

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/sau-nang-nghia-tinh-quan-dan-noi-bien-gioi-my-quy-tay-post498568.html