Sau nhiều tháng tạm lắng, hàng loạt vụ tấn công bằng UAV lại 'khuấy đảo' thủ đô của Sudan
Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một số cơ sở quân sự, nhà máy lọc dầu và nhà máy điện tại thủ đô Khartoum, phá vỡ tình trạng yên ắng kéo dài từ tháng 5 sau khi quân đội chính phủ giành lại quyền kiểm soát khu vực này.

Lửa và khói bốc lên dữ dội tại nhà máy điện Al Murkhiyat sau cuộc tấn công UAV của RSF. (Nguồn: centrerecherche)
Theo báo Arab News, chính quyền dân sự do lực lượng bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) hậu thuẫn đã thừa nhận tiến hành “những đòn không kích chính xác”, song không công bố thương vong. Liên minh “Tasis” – tổ chức được thành lập hồi tháng 8 tại những vùng do RSF kiểm soát – tuyên bố, các cuộc tấn công nhằm vào “các mục tiêu quân sự và hậu cần tại Khartoum và nhiều thành phố khác”.
Theo các nhân chứng, loạt tấn công xảy ra lúc rạng sáng, nhắm vào khu liên hợp quân sự Yarmouk, nhà máy lọc dầu ở Bahri và nhà máy điện Al Markhiyat tại Omdurman, gây hỏa hoạn và mất điện cục bộ.
Căn cứ không quân Wadi Seidna cũng bị nhắm mục tiêu, song hệ thống phòng không quân đội đã đánh chặn thành công. Một vụ tấn công khác khiến binh sĩ bị thương tại Kafouri, gần Bahri.
Từ đầu năm, quân đội Sudan đã mở nhiều chiến dịch giành lại các khu vực trọng yếu, đẩy RSF về vùng Darfur và Nam Kordofan. Chính quyền hiện triển khai tái thiết thủ đô, với hơn 600.000 người dân đã quay trở lại sinh sống. Tuy nhiên, giao tranh vẫn ác liệt tại nhiều nơi.
Xung đột bùng phát từ tháng 4/2023 đến nay đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hơn 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Liên hợp quốc đánh giá Sudan đang đối mặt “cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới”.