'Sầu nữ' Hương Giang lần đầu công khai 2 con với khán giả

Trong liveshow đánh dấu 25 năm hát, Hương Giang dành một phần thời lượng tưởng nhớ ông xã quá cố - ca sĩ Phi Hải, lần đầu công khai 2 con trước khán giả.

Liveshow "Một nửa" đánh dấu 25 năm hát của ca sĩ Hương Giang diễn ra tại Nhà hát VOH Music One, TP.HCM. Dù thời tiết xấu, khoảng 300 khán giả vẫn đến nghe "Sầu nữ" trải lòng bằng âm nhạc trong hơn 3 tiếng đồng hồ.

Liveshow "Một nửa" đánh dấu 25 năm hát của ca sĩ Hương Giang diễn ra tại Nhà hát VOH Music One, TP.HCM. Dù thời tiết xấu, khoảng 300 khán giả vẫn đến nghe "Sầu nữ" trải lòng bằng âm nhạc trong hơn 3 tiếng đồng hồ.

Chương Khởi đầu, Hương Giang tái hiện quãng thời gian đầu sự nghiệp với 'Đánh mất' (Hoàng Hiệp), 'Ru khúc tàn phai' (Trần Thiết Hùng), 'Khúc mùa thu' (nhạc: Phú Quang, thơ: Hồng Thanh Quang). Do thời tiết thất thường cộng với việc mất ngủ nhiều đêm trước ngày diễn ra liveshow, chị bị bệnh, nghẹt mũi và vài lần than đau đầu.

Chương Khởi đầu, Hương Giang tái hiện quãng thời gian đầu sự nghiệp với 'Đánh mất' (Hoàng Hiệp), 'Ru khúc tàn phai' (Trần Thiết Hùng), 'Khúc mùa thu' (nhạc: Phú Quang, thơ: Hồng Thanh Quang). Do thời tiết thất thường cộng với việc mất ngủ nhiều đêm trước ngày diễn ra liveshow, chị bị bệnh, nghẹt mũi và vài lần than đau đầu.

Đêm nhạc diễn ra trong không khí gần gũi, thân tình. Dù có MC, Hương Giang vẫn chủ động trò chuyện, chia sẻ trước mỗi nhạc phẩm sẽ trình diễn. Chị pha trò tự nhiên, không ngại thú nhận quên lời, hát "đổ bài" trước 300 khán giả.

Đêm nhạc diễn ra trong không khí gần gũi, thân tình. Dù có MC, Hương Giang vẫn chủ động trò chuyện, chia sẻ trước mỗi nhạc phẩm sẽ trình diễn. Chị pha trò tự nhiên, không ngại thú nhận quên lời, hát "đổ bài" trước 300 khán giả.

Chương 'Nhạc tình', Hương Giang hát chùm bài 'Một cõi tình phai' (Ngô Thụy Miên), 'Nếu ta đừng quen nhau' (Huỳnh Anh), 'Phôi pha' (Trịnh Công Sơn), 'Chiều tàn' (Lam Phương), 'Biết bao giờ trở lại' (Ngô Thụy Miên) và 'Kiếp nghèo '(Lam Phương). Trong đó, bài 'Chiều tàn' là yêu cầu đặc biệt từ con gái ruột Phương Khoa (22 tuổi).

Chương 'Nhạc tình', Hương Giang hát chùm bài 'Một cõi tình phai' (Ngô Thụy Miên), 'Nếu ta đừng quen nhau' (Huỳnh Anh), 'Phôi pha' (Trịnh Công Sơn), 'Chiều tàn' (Lam Phương), 'Biết bao giờ trở lại' (Ngô Thụy Miên) và 'Kiếp nghèo '(Lam Phương). Trong đó, bài 'Chiều tàn' là yêu cầu đặc biệt từ con gái ruột Phương Khoa (22 tuổi).

Hương Giang song ca với Duy Hưng - người chị thường gọi là phiên bản nam của mình - bài 'Hối tiếc' (Trầm Tử Thiêng). Phần giao lưu, Duy Hưng kể ấn tượng đầu tiên về đàn chị không tốt: "Chị ấy mặt hầm hầm, dáng ngồi như đại ca, giọng lạnh tanh, ai vừa hát vào cũng bị góp ý. Sau này quen nhau, tôi mới hiểu chị Giang bên ngoài xù xì, thẳng đuột nhưng bên trong mong manh, dễ vỡ. Chị không biết nói xạo là gì, có lẽ vì thật quá nên sự nghiệp có nhiều điều không như ý".

Hương Giang song ca với Duy Hưng - người chị thường gọi là phiên bản nam của mình - bài 'Hối tiếc' (Trầm Tử Thiêng). Phần giao lưu, Duy Hưng kể ấn tượng đầu tiên về đàn chị không tốt: "Chị ấy mặt hầm hầm, dáng ngồi như đại ca, giọng lạnh tanh, ai vừa hát vào cũng bị góp ý. Sau này quen nhau, tôi mới hiểu chị Giang bên ngoài xù xì, thẳng đuột nhưng bên trong mong manh, dễ vỡ. Chị không biết nói xạo là gì, có lẽ vì thật quá nên sự nghiệp có nhiều điều không như ý".

MC Minh Đức thừa nhận Hương Giang thường để lại ấn tượng tương tự với nhiều người. "Lúc Hương Giang ra đĩa than của Đức Trí, một ca sĩ rất nổi tiếng nói với tôi: Bà ấy chưa bao hát dở, thậm chí rất hay nhưng lên sân khấu đừng ngang tàng như giang hồ thế. Dĩ nhiên hiện tại Giang ý thức được chuyện đó nên dịu dàng hơn xưa nhiều", anh kể.

MC Minh Đức thừa nhận Hương Giang thường để lại ấn tượng tương tự với nhiều người. "Lúc Hương Giang ra đĩa than của Đức Trí, một ca sĩ rất nổi tiếng nói với tôi: Bà ấy chưa bao hát dở, thậm chí rất hay nhưng lên sân khấu đừng ngang tàng như giang hồ thế. Dĩ nhiên hiện tại Giang ý thức được chuyện đó nên dịu dàng hơn xưa nhiều", anh kể.

Chương 'Sầu nữ', Hương Giang diện chiếc váy màu xanh chuối từng khiến nhà văn Mạc Thụy nhìn nhầm, viết thành "Sầu nữ áo lụa vàng" trong cuốn tản văn Sài Gòn vẫn hát. Chị hát các bài 'Hẹn hò' (Phạm Duy), 'Ru đời đi nhé' (Trịnh Công Sơn), 'Đừng bỏ em một mình' (nhạc: Phạm Duy, thơ: Minh Đức Hoài Trinh), được khán giả vỗ tay, reo hò nồng nhiệt nhất.

Chương 'Sầu nữ', Hương Giang diện chiếc váy màu xanh chuối từng khiến nhà văn Mạc Thụy nhìn nhầm, viết thành "Sầu nữ áo lụa vàng" trong cuốn tản văn Sài Gòn vẫn hát. Chị hát các bài 'Hẹn hò' (Phạm Duy), 'Ru đời đi nhé' (Trịnh Công Sơn), 'Đừng bỏ em một mình' (nhạc: Phạm Duy, thơ: Minh Đức Hoài Trinh), được khán giả vỗ tay, reo hò nồng nhiệt nhất.

Hương Giang hát 'Hẹn hò'

Giọng Hương Giang hát rất hợp với 2 nhạc phẩm của Phạm Duy. Bản phối ma mị, liêu trai cùng chất khào nhẹ nhàng và những nốt trầm lạnh chuẩn "Sầu nữ" chinh phục hoàn toàn hơn 300 người nghe. "Giang hay bị trêu là 'nam ca sĩ nữ' nhưng cứ để cô ấy hát nhạc sầu sẽ vô cùng nữ tính, đàn bà ngay", MC nhận xét.

Giọng Hương Giang hát rất hợp với 2 nhạc phẩm của Phạm Duy. Bản phối ma mị, liêu trai cùng chất khào nhẹ nhàng và những nốt trầm lạnh chuẩn "Sầu nữ" chinh phục hoàn toàn hơn 300 người nghe. "Giang hay bị trêu là 'nam ca sĩ nữ' nhưng cứ để cô ấy hát nhạc sầu sẽ vô cùng nữ tính, đàn bà ngay", MC nhận xét.

Chương 'Gia đình', Hương Giang mắt ngấn lệ, giọng nghẹn khi hát bài 'Lặng lẽ mẹ tôi' (Vũ Minh Đức). Chị thừa nhận sợ mỗi lần hát về mẹ vì nếu khóc sẽ ảnh hưởng đến chương trình.

Chương 'Gia đình', Hương Giang mắt ngấn lệ, giọng nghẹn khi hát bài 'Lặng lẽ mẹ tôi' (Vũ Minh Đức). Chị thừa nhận sợ mỗi lần hát về mẹ vì nếu khóc sẽ ảnh hưởng đến chương trình.

Tiết mục 'Kỷ niệm '(Phạm Duy), lần đầu Hương Giang công khai, song ca cùng con gái Phương Khoa. Chị hát bè làm nền để tôn giọng trong trẻo, mềm mại của con gái 22 tuổi. Ca sĩ chia sẻ: "Thành công lớn nhất đời tôi là sinh được cô con gái dễ thương, ngoan ngoãn như vậy".

Tiết mục 'Kỷ niệm '(Phạm Duy), lần đầu Hương Giang công khai, song ca cùng con gái Phương Khoa. Chị hát bè làm nền để tôn giọng trong trẻo, mềm mại của con gái 22 tuổi. Ca sĩ chia sẻ: "Thành công lớn nhất đời tôi là sinh được cô con gái dễ thương, ngoan ngoãn như vậy".

Hương Giang và con gái song ca bài 'Kỷ niệm'

Sau màn trình diễn, Hương Giang cũng giới thiệu bé Sam - con trai 12 tuổi được nhận xét là bản sao của bố Phi Hải.

Sau màn trình diễn, Hương Giang cũng giới thiệu bé Sam - con trai 12 tuổi được nhận xét là bản sao của bố Phi Hải.

Hương Giang tưởng nhớ chồng quá cố - ca sĩ Phi Hải bằng 2 bài 'Tạ tình' (Hoàng Thi Thơ) và 'Nghìn trùng xa cách' (Phạm Duy). Nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi gửi đến anh những ca khúc này để nhắc lại quãng thời gian chung sống với nhau, dẫu vui buồn hay đắng cay đều là duyên nợ hai người từng có".

Hương Giang tưởng nhớ chồng quá cố - ca sĩ Phi Hải bằng 2 bài 'Tạ tình' (Hoàng Thi Thơ) và 'Nghìn trùng xa cách' (Phạm Duy). Nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi gửi đến anh những ca khúc này để nhắc lại quãng thời gian chung sống với nhau, dẫu vui buồn hay đắng cay đều là duyên nợ hai người từng có".

Chương cuối 'Khúc lãng du', Hương Giang hát các bài 'Vết lăn trầm' (Trịnh Công Sơn), 'Có nhớ đêm nào' (Khánh Băng), 'Chưa bao giờ' (Việt Anh) và 'Dưới ánh đèn sân khấu' (Hứa Kim Tuyền). Hương Giang chọn ca khúc 'Dưới ánh đèn sân khấu' kết thúc liveshow vì thấy nhạc phẩm thể hiện đúng nhất về cuộc đời nghệ sĩ thời nay. Ca sĩ vừa nghe đã gọi điện thoại cho Hứa Kim Tuyền để xin được hát trong liveshow.

Chương cuối 'Khúc lãng du', Hương Giang hát các bài 'Vết lăn trầm' (Trịnh Công Sơn), 'Có nhớ đêm nào' (Khánh Băng), 'Chưa bao giờ' (Việt Anh) và 'Dưới ánh đèn sân khấu' (Hứa Kim Tuyền). Hương Giang chọn ca khúc 'Dưới ánh đèn sân khấu' kết thúc liveshow vì thấy nhạc phẩm thể hiện đúng nhất về cuộc đời nghệ sĩ thời nay. Ca sĩ vừa nghe đã gọi điện thoại cho Hứa Kim Tuyền để xin được hát trong liveshow.

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/huong-giang-ta-tinh-chong-ca-si-mat-vi-covid-19-cong-khai-con-gai-xinh-dep-2170901.html