Sau vụ sạt lở tại Hà Giang: Cậu bé 14 tuổi mồ côi cả bố lẫn mẹ

Bố mất vì tai nạn giao thông, mẹ gặp nạn trong vụ sạt lở, cậu bé Hoàng Bảo An, 14 tuổi, mồ côi cả bố và mẹ chỉ trong vòng hơn nửa tháng.

 Cháu Hoàng Bảo An bên bàn thờ của bố mẹ. Ảnh: GĐCC

Cháu Hoàng Bảo An bên bàn thờ của bố mẹ. Ảnh: GĐCC

Ngồi thẫn thờ trong căn nhà sàn ở xóm Bản Chang 1, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) em Hoàng Bảo An (14 tuổi, dân tộc Tày, học sinh lớp 9 Trường PTDTBT THCS Yên Thổ) vẫn chưa thể tin vào sự thật rằng chỉ trong thời gian chưa đến 1 tháng, cả bố và mẹ đều rời xa em mãi mãi.

Thi thoảng có người tới thăm, An đứng dậy thắp một nén nhang và cúi đầu cảm ơn rồi lại ngồi lặng lẽ ở một góc nhà. Cách chỗ An ngồi khoảng nửa mét là chiếc ban thờ lập tạm để mọi người đến thắp hương cho bố mẹ.

Bố của An là anh Hoàng Văn Luận (38 tuổi) mất sau vụ tai nạn giao thông ngày 26/6 tại Bắc Giang, còn mẹ An là chị Dương Thị Xuân (38 tuổi) qua đời trong vụ sạt lở xảy ra tại Hà Giang hôm 13/7 vừa qua.

Trước đây khi còn sống, vợ chồng chị Xuân đi mưu sinh ở khu vực gần biên giới. Cuộc sống khó khăn nhưng cả hai vẫn cố gắng chắt chiu nuôi cậu con trai khôn lớn qua ngày. Mái ấm của họ là căn nhà sàn xiêu vẹo, phải dựng cột chống vì nguy cơ gãy đổ. Tường nhà ghép bằng những ván gỗ, những ngày trở trời, nước mưa, gió lạnh cứ thế lọt qua khe vào nhà.

Căn nhà sàn của gia đình cháu An. Ảnh GĐCC

Căn nhà sàn của gia đình cháu An. Ảnh GĐCC

Vài năm gần đây, vợ chồng chị Xuân, anh Luận theo nhóm người cùng làng xuống làm công nhân tại một khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang. Bố mẹ đi làm xa, An ở nhà cùng ông bà nội và cô chú.

Chị Xuân và anh Luận đi làm luôn cố tăng ca tối đa dù ốm đau mệt mỏi. Hàng tháng anh chị đều gửi tiền về cho ông bà nội để trang trải cuộc sống và chăm lo cho An đầy đủ, bằng bạn bằng bè.

Mấy tuần trước, sau khi thi xong học kỳ xong, An xuống ở với bố mẹ, mới ở được vài ngày thì anh Luận gặp tai nạn giao thông qua đời, để lại mẹ góa con côi. Hai mẹ con về quê ở Cao Bằng chịu tang anh.

Công việc vừa dứt, chị Xuân xuống Bắc Giang rút hồ sơ ở công ty và mang đồ đạc của chồng về nhà. Đến lúc về, khi đi qua huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) đất đá từ taluy dương sạt xuống đường, xe khách chị Xuân đi bị sa lầy đến ngang lốp, không thể di chuyển.

Hành khách xuống đẩy xe cùng tài xế với hy vọng nhanh chóng ra khỏi khu vực này nhưng bất thành. Thấy vậy, một số người trên ô tô con ở gần đó cũng xuống giúp sức. Ít phút sau, khu vực này tiếp tục sạt lở.

Hơn chục người bị đất đá đè ngang người, những tiếng kêu cứu nhỏ dần và tắt hẳn sau vài phút. Chị Xuân là 1 trong 11 hành khách phải bỏ mạng trên đất Bắc Mê, khi mặt trời còn chưa ló.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở

Hơn nửa tháng, chứng kiến cả bố và mẹ cùng qua đời, An đứng không vững, nhưng vẫn phải cố gắng để tiếp khách. Đêm tối, khi mọi người đều trở về với mái ấm của riêng mình, nỗi nhớ bố mẹ trong lòng khiến nước mắt em lại tuôn dài.

Đêm nay và nhiều đêm nữa bố mẹ của em vẫn không về. Từ nay về sau, những dự định trong tương lai của một mái nhà từng yên ấm chỉ còn một mình An thực hiện.

Trao đổi với PV Báo PNVN, đại diện Hội LHPN huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) cho biết, sau khi nắm được thông tin về sự việc, các cấp Hội trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình cháu An.

"Ngay từ khi thi thể chị Xuân chưa được đưa về nhà, hội viên phụ nữ đã có mặt để hỗ trợ gia đình lo mai táng. Hội LHPN huyện Bảo Lâm đang muốn nhận đỡ đầu cháu An, tuy nhiên đang gặp khó khăn về kinh phí", vị đại diện Hội LHPN huyện Bảo Lâm cho hay.

Trước đó, rạng sáng ngày 13/7 tại Km10+950, Quốc lộ 34 (đường Hà Giang đi Cao Bằng) thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp xe ôtô khách 16 chỗ biển kiểm soát 29E-024.89 (loại xe Ford Transit) của Hợp tác xã Ngọc Hạnh.

Khi xe ôtô đang di chuyển đến đoạn Km11, xã Yên Định, huyện Bắc Mê thì gặp sạt lở nhẹ, bị mắc kẹt. Lúc này, chiếc xe 7 chỗ chở đoàn người đi ăn hỏi tới phía sau thì dừng lại.

3 người trên xe 7 chỗ đã xuống hỗ trợ đẩy chiếc xe 16 chỗ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Một số người đi xe máy qua đây cũng dừng lại hỗ trợ. Hành khách trên xe đã hô hào cùng nhau xuống đẩy xe, nhưng không đi được.

Một lúc sau, khu vực này tiếp tục sạt lở. Thấy đất đá đổ xuống, những người này bỏ chạy nhưng cũng không biết chạy đi đâu. Hàng nghìn m3 đất đá bất ngờ sạt lở xuống vùi lấp 2 chiếc xe ôtô và nhiều người tại đây.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được 15 nạn nhân trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Km11 Quốc lộ 34 Hà Giang - Bắc Mê ra ngoài, trong đó có 11 người chết, 4 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Nguyễn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/sau-vu-sat-lo-tai-ha-giang-cau-be-14-tuoi-mo-coi-ca-bo-lan-me-20240717135059754.htm