Sẻ chia, trọn nghĩa tình với thân nhân liệt sĩ

Mảnh đất Điện Biên có hàng nghìn liệt sĩ đang an nghỉ. Hàng năm, thân nhân của các anh từ khắp mọi miền đất nước lại vượt đường xa lên thăm viếng, thắp hương. Ghi nhớ và biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì dân tộc; tri ân, sẻ chia mất mát với các gia đình đã hiến dâng người thân cho Tổ quốc; tỉnh ta đã và đang tiếp đón và hỗ trợ thân nhân liệt sĩ một cách chu đáo, trọn vẹn nghĩa tình.

Các thân nhân liệt sĩ Sài Chín Hồ tại khuôn viên Trung tâm Tiếp đón thân nhân liệt sĩ và Điều dưỡng người có công với cách mạng, trước khi chuẩn bị lên thăm viếng mộ.

Các thân nhân liệt sĩ Sài Chín Hồ tại khuôn viên Trung tâm Tiếp đón thân nhân liệt sĩ và Điều dưỡng người có công với cách mạng, trước khi chuẩn bị lên thăm viếng mộ.

Là nơi diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ cam go, quyết liệt, mảnh đất Điện Biên đã ấp ôm biết bao người lính vào lòng. Có những chiến sĩ đã được quy tập đưa về an nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ, cũng còn nhiều đồng đội của họ vẫn chưa được tìm thấy. Cùng với các nghĩa trang liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ chống Pháp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, liệt sĩ thanh niên xung phong góp sức xây dựng Điện Biên, nghĩa trang liệt sĩ tại các huyện, thị, thành phố; tỉnh ta còn chăm lo hương khói cho hàng nghìn anh linh các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ, đặc biệt là quy tập, an táng các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh bên nước bạn Lào trở về. Bởi vậy, hàng năm Điện Biên tiếp đón nhiều thân nhân liệt sĩ lên tìm kiếm, thăm viếng mộ. Tỉnh luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, nghĩa tình, góp phần tri ân, sẻ chia với những gia đình đã chịu mất mát, đau thương, hiến dâng người thân cho Tổ quốc.

Với tinh thần ấy, 6 tháng đầu năm 2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xác nhận thăm viếng cho 74 gia đình liệt sĩ từ các tỉnh đến, với trên 500 người. Cùng với đó bố trí nơi nghỉ tại Trung tâm Tiếp đón thân nhân liệt sĩ và Điều dưỡng người có công với cách mạng cho các thân nhân trong thời gian lưu lại Điện Biên. Từ lâu Trung tâm đã trở thành nơi quen thuộc với nhiều gia đình liệt sĩ mỗi dịp lên thăm người thân. Tại đây, không gian rộng rãi, cây xanh mát mẻ, cơ sở vật chất được đầu tư với 22 phòng nghỉ, 1 khu nhà bếp – nhà ăn, đồ dùng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu lưu trú cho các thân nhân. Thường thì vào những dịp gần ngày 7/5, 27/7, Trung tâm nhộn nhịp hơn cả, đón nhiều đoàn thân nhân liệt sĩ từ khắp nơi lên thăm và nghỉ lại.

Hàng năm, Trung tâm đón tiếp hàng trăm lượt thân nhân liệt sĩ đến tìm kiếm, thăm viếng mộ. Trong ảnh: Thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Mân (hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ) nghỉ tại Trung tâm trong thời gian tìm kiếm, xác định nơi chôn cất của ông.

Hàng năm, Trung tâm đón tiếp hàng trăm lượt thân nhân liệt sĩ đến tìm kiếm, thăm viếng mộ. Trong ảnh: Thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Mân (hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ) nghỉ tại Trung tâm trong thời gian tìm kiếm, xác định nơi chôn cất của ông.

Dịp này, đại gia đình ông Sài Chử Hồng cũng từ Bắc Hà, Lào Cai đến Điện Biên thắp hương cho bố, cho bác, cho ông mình là liệt sĩ Sài Chín Hồ, đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. Đoàn đặt chân đến Điện Biên đã chiều muộn ngày 19/7, được Trung tâm Tiếp đón thân nhân liệt sĩ và Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh đón và bố trí phòng nghỉ. Ông Sài Chử Hồng cho biết: “Từ năm 2005 tìm được phần mộ bố tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, tôi cùng gia đình đã nhiều lần đến Điện Biên thắp hương cho bố và đều nghỉ tại Trung tâm. Lần nào cũng được các cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp đón nhiệt tình, nồng hậu, thường xuyên hỏi thăm, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ khi cần. Lần này, tranh thủ nghỉ hè, cả đại gia đình có tổng 29 người đi, cả người già lẫn trẻ nhỏ. Đây là chuyến đông đủ nhất mà con cháu trong nhà cùng đến thăm viếng ông nên ai nấy đều xúc động, nhưng lại lo đông người như thế khó bố trí ăn nghỉ. Thật may, tôi liên hệ trước và được Trung tâm hỗ trợ, sắp xếp phòng nghỉ đầy đủ, thoải mái, còn giúp chuẩn bị xôi cúng, đặt cơm cho gia đình”. Nhờ tình cảm đó, chuyến thăm viếng mộ liệt sĩ của gia đình ông Sài Chử Hồng diễn ra thuận lợi và trọn vẹn ý nghĩa. “Có lẽ khó hoặc còn rất lâu gia đình mới có chuyến đi đông đủ như này nữa. Hành trình lần này đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp và có tính giáo dục truyền thống cao cho các con cháu trong nhà” – ông Hồng chia sẻ thêm.

Đây cũng là mong muốn của mỗi cán bộ, nhân viên Trung tâm Tiếp đón thân nhân liệt sĩ và Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh mỗi khi đón đoàn thân nhân đến lưu trú – để lại những ấn tượng tốt đẹp và nghĩa tình. Bà Vũ Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm cho biết: Thực hiện nhiệm vụ tiếp đón thân nhân liệt sỹ từ các địa phương trong cả nước đến tìm kiếm, thăm viếng mộ liệt sỹ tại tỉnh Điện Biên, Trung tâm luôn nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ, hết lòng hỗ trợ các thân nhân, mong muốn góp phần tri ân, sẻ chia với các gia đình. Cùng với đó, Trung tâm quan tâm dọn dẹp phòng nghỉ ngăn nắp, gọn gàng, môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp, tạo dựng khuôn viên trong lành, thoáng mát, tạo sự thoải mái, thư giãn cho các thân nhân khi đến lưu trú...

Với sự đón tiếp và hỗ trợ nhiệt tình của Trung tâm, nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ có hành trình trọn vẹn ý nghĩa, hoàn thành tâm nguyện thắp hương cho cha, ông mình.

Với sự đón tiếp và hỗ trợ nhiệt tình của Trung tâm, nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ có hành trình trọn vẹn ý nghĩa, hoàn thành tâm nguyện thắp hương cho cha, ông mình.

Được biết trong 7 tháng đầu năm 2024, Trung tâm đã tiếp đón chu đáo trên 500 lượt thân nhân liệt sĩ trong cả nước đến Điện Biên thăm viếng, tìm kiếm mộ liệt sĩ, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2023. Tính riêng thời gian cao điểm dịp 7/5 (kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ) vừa qua, số thân nhân, gia đình liệt sĩ đến nghỉ tại Trung tâm là trên 300 lượt người. Dù tăng đột biến nhưng Trung tâm đã huy động toàn bộ nhân lực để tiếp đón chu đáo, sắp xếp chỗ nghỉ hợp lý cho các thân nhân, không ghi nhận những phản hồi tiêu cực về Trung tâm.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/216956/se-chia-tron-nghia-tinh-voi-than-nhan-liet-si