Sẻ chia với đồng bào vùng nắng hạn

Bà Kpá Hờ Tuân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cà Lúi trao quà cho thiếu nhi thôn Ma Đỉa. Ảnh: MINH HUY

Bằng tình thương, trách nhiệm chung tay vì cuộc sống cộng đồng, vừa qua, 2 nhóm thiện nguyện Thiện An, Gieo Duyên (TP Tuy Hòa) đã về xã Cà Lúi (huyện Sơn Hòa) tổ chức cắt tóc, phát 600 suất quà, trao học bổng cho trẻ em và đào giếng nước cho người dân... Hoạt động này mang lại nhiều niềm vui cho bà con nghèo.

Cà Lúi là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Sơn Hòa. Xã có 7 thôn là Ma Đao, Ma Lúa, Ma Lưng, Ma Thìn, Ma Lăng, Ma Nhe và Ma Đỉa. Cả xã có 621 hộ dân thì đồng bào dân tộc thiểu số đã chiếm 92%, chủ yếu là người Chăm. Trong đó có 162 hộ nghèo và 154 hộ cận nghèo, chiếm 54,4%.

“Mặc dù được Đảng, Nhà nước hỗ trợ chương trình 134, 135 và chính quyền địa phương tạo điều kiện về nơi ở, đất sản xuất, y tế, trường học, đường, điện… nhưng cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn do thời tiết khắc nghiệt, nắng hạn, mưa dầm”, ông Sô Y Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Cà Lúi nói.

Đến nhà văn hóa thôn Ma Nhe nhận phần quà, Mí Luyến (72 tuổi, ở thôn Ma Nhe) mừng vui khi được mọi người giúp 2 triệu đồng, 10kg gạo, thùng mì ăn liền và các nhu yếu phẩm. Con gái và con rể của mí qua đời vì bệnh hiểm nghèo, để lại cho mí hai đứa cháu ngoại là Hờ Vân và Y Hớt đang tuổi ăn học.

Bản thân mí lại bị bướu độc, phải uống thuốc hàng ngày nên cuộc sống rất thắt ngặt. Mí Luyến cho biết: Đợt trước chú Nhuận Quý ở huyện Tây Hòa đã cho 2 chiếc xe đạp, 2 bộ bàn học tập, quần áo, sách vở và tiền mặt… trị giá 8 triệu đồng giúp hai cháu của mí yên tâm học hành. Còn cô Thu Vân ở TP Tuy Hòa cho 10 triệu đồng giúp bà cháu lợp lại mái nhà.

Mí Dung ở thôn Ma Lưng, cũng khó khăn không kém. Chồng bị bệnh tâm thần nặng phải ở nhà, các con đều đã trưởng thành nhưng đứa nào cũng nghèo, nên gánh nặng gia đình đè lên đôi vai mí. Hôm được xã gửi giấy mời đến nhận quà, Mí Dung vui mừng không ngủ được.

Chị Kim Thoa, Trưởng Nhóm thiện nguyện Thiện An, cho biết: “Vùng cao Cà Lúi mùa này nắng hạn gay gắt, người dân thiếu nước, thiếu lương thực. Chia sẻ với bà con, nhóm đã vận động 2 tấn gạo, 200 thùng mì, 200 suất nhu yếu phẩm ủng hộ cho người dân. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã chuẩn bị 200 suất quà gồm sữa, bánh kẹo, đồ chơi cho các cháu trong dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6. Chúng tôi tranh thủ ngày chủ nhật để đi làm từ thiện.

Dù đường sá xa xôi, nắng bỏng rát nhưng khi đến tận nơi, trao tận tay phần quà nhỏ giúp bà con ở vùng xa như thế này, ai cũng rất vui”. Còn anh Lưu Bá Quyền, thành viên trong đoàn, bộc bạch: “Mỗi chuyến đi, chúng tôi lại có thêm những người bạn mới, thêm một hành trình thương mến với cộng đồng, xã hội”.

Nhóm thiện nguyện Gieo Duyên gồm 20 thành viên về với bà con đồng bào thôn Ma Đỉa. Đến nơi, các anh chị em nhanh tay chuyển hàng xuống điểm tập kết. Thợ hớt tóc nhanh chóng mời các cụ, các cháu vào ghế ngồi dưới tán lá bàng xanh mát để cắt tóc. Cháu La O Phương 9 tuổi, đứng trước gương, miệng cười chúm chím, vuốt mái tóc gọn gàng, nói: “Con thích lắm, được các chú cắt cho mái tóc đẹp, mát mẻ trong mùa hè này; rồi còn được nhận sữa, bánh kẹo và 500.000 đồng nữa. Con cảm ơn các cô chú rất nhiều”.

Chị Nguyễn Thị Thủy, Trưởng nhóm cho biết nhóm đã tổ chức trò chơi cho thiếu nhi, giao lưu văn nghệ với đồng bào nơi đây; đồng thời cắt tóc cho hơn 100 người dân và trao 200 suất quà gồm sữa, bánh kẹo, đồ dùng học tập… cũng như tặng 25 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh đồng bào chăm học của thôn này. “Chúng tôi vui lắm. Qua mỗi chuyến thiện nguyện, mọi người lại gần gũi, thương mến nhau nhiều hơn và quyết tâm chung tay giúp bà con đồng bào vùng nghèo khó”, chị Thủy tâm sự.

Theo bà Kpá Hờ Tuân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cà Lúi, bà con đồng bào nơi đây đều làm rẫy, năm nào thời tiết thuận lợi, làm được hai vụ lúa, sắn thì mới đủ ăn. Mùa nắng này, sắn mía, cây cối khô hạn, đời sống bà con mình rất chật vật. “Lãnh đạo xã rất mừng vì trong thời điểm nắng hạn này, nhiều nhà hảo tâm đã giúp xã 78 triệu đồng để đào 2 giếng nước ở thôn Ma Thìn và Ma Nhe, hỗ trợ 600 suất quà cho đồng bào và các cháu với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Thời gian này, xã cũng đang cấp phát 1,75 tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng dịch COVID-19”, bà Kpá Hờ Tuân nói.

Xã Cà Lúi nhiều năm nay được Đảng, Nhà nước, cùng nhiều tổ chức từ thiện trong và ngoài tỉnh quan tâm, hỗ trợ nên nhiều công trình phúc lợi cho nhân dân được hoàn thành, bà con được giúp đỡ thường xuyên. Chính quyền địa phương và bà con đồng bào rất biết ơn và mừng vui nhiều lắm.

Bà Kpá Hờ Tuân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cà Lúi

MINH HUY

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/240796/se-chia-voi-dong-bao-vung-nang-han.html