Sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn

Đoàn Thanh niên Công an huyện Sơn Hòa trao quà cho các học sinh đồng bào dân tộc thiểu số xã Suối Trai. Ảnh: KIM LIÊN

Nhiều tấm lòng nhân ái tiếp tục mang niềm vui đến các gia cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, giúp họ có điều kiện trang trải cuộc sống.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Sơn Hòa cùng nhóm thiện nguyện Hương Thiền TP Tuy Hòa phối hợp với UBND xã Suối Trai (huyện Sơn Hòa) tổ chức trao 100 suất quà cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nghèo hiếu học của địa phương này. Mỗi cháu được nhận phần quà gồm vở tập, đồ dùng học tập và bánh kẹo. Tổng trị giá quà tặng 15 triệu đồng.

Bà Nguyễn Lý (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh) đại diện nhóm thiện tâm Charity group khu vực Phú Yên trao 21,5 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Lý Hương (26 tuổi, thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa). Chồng bỏ đi để lại cho chị 2 đứa con nhỏ. Mới đây, chị bị tai nạn giao thông chấn thương não, dập phổi, lá lách, gãy xương gò má; phải chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định điều trị.

Ông Phan Ngọc Phượng (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh) đại diện bạn bè, nhà hảo tâm trao 3 triệu đồng và phần quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Tam (khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa). Bà Tam đang vất vả chăm sóc 3 chị em bệnh tật, trong đó một người bị liệt toàn thân do phơi nhiễm chất độc hóa học, một người tai biến.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân (phường 7, TP Tuy Hòa) cùng các nhóm thiện nguyện trên địa bàn TP Tuy Hòa trao 18 triệu đồng giúp anh Nguyễn Văn Khanh (thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An). Cha mẹ đều qua đời do bệnh ung thư phổi, bản thân anh bị tai nạn giao thông, liệt hai tay không còn khả năng lao động. Anh Khanh đang được bà con hàng xóm cưu mang, giúp đỡ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan cùng anh chị em làm công tác xã hội ở huyện Tây Hòa giúp 2 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Nhị (thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa). Gia cảnh em Nhị thuộc diện đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ nhà đi, em đang vất vả một buổi đi học, thời gian còn lại đi làm thuê kiếm tiền lo ăn uống hàng ngày cho người cha bị tâm thần phân liệt, em gái nhỏ và ông bà nội bị tai biến, già yếu.

Ông Bá Quyền cùng các nhà hảo tâm ở huyện Tây Hòa vừa giúp 2 triệu đồng, 20kg gạo, thùng mì ăn liền và các nhu yếu phẩm cho gia đình chị Phạm Thị Chín (thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa). Chị Chín đang vất vả chăm sóc chồng là anh Lê Xuân Hội bị xuất huyết não, dẫn đến liệt toàn thân; mẹ chồng bị ung thư phổi và lo cho hai con nhỏ ăn học.

Bà Võ Thị Hoa Sim, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Hiệp (huyện Tuy An) vận động Nhóm thiện nguyện Nhân Ái ở TP Tuy Hòa trao 20 suất quà cho người già neo đơn, trẻ khuyết tật, hộ nghèo. Mỗi hộ được nhận phần quà trị giá 400.000 đồng gồm 10kg gạo, thùng mì ăn liền và các nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Bà Tô Ngọc Thủy (xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) đại diện nhóm Thiện Tâm Tuy Hòa, giúp cháu Võ Anh Tuấn (phường 1, TP Tuy Hòa) 3 triệu đồng và các nhu yếu phẩm. Gia đình thuộc diện khó khăn, ba qua đời, một mình mẹ cháu đang vất vả lo cho hai con nhỏ, bản thân cháu Tuấn bị bại não, liệt toàn thân.

Bà Võ Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa), thay mặt chị Phi Võ trao 10 suất quà (300.000 đồng/suất) cho các gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, người già neo đơn ở xã Hòa Tân Tây.

Chị Ngô Thu Thủy (TX Sông Cầu) cùng các nhà hảo tâm vừa trao phần quà gồm sữa, bánh kẹo, lương thực, thực phẩm, đồ dùng hàng ngày… trị giá 4 triệu đồng cho sư cô Thích Nữ Minh Chơn, trụ trì chùa Hải Sơn (thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, TX Sông Cầu), giúp nhà chùa có thêm điều kiện chăm sóc 40 cháu bé mồ côi, các cháu bị cha mẹ bỏ rơi.

Chị Nguyễn Huyền (xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa) vận động các nhà hảo tâm giúp 4 triệu đồng cho chị Trần Thị Phê (thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa). Chồng bỏ đi để lại cho chị 2 con gái còn nhỏ; bản thân chị bị hư thận không có điều kiện chữa bệnh, con gái lớn học lớp 7 hàng ngày đi bán vé số để có tiền lo thuốc cho mẹ và nuôi em.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/235505/se-chia-voi-nhung-hoan-canh-kho-khan.html