SEA Games 31: Asnawi được kỳ vọng bổ sung sức mạnh cho U23 Indonesia

Theo tờ Indosport, sự xuất hiện của Asnawi giống như một 'luồng gió mới' và sức mạnh của Asnawi là rất cần cho đội tuyển U23 Indonesia vốn đang 'tập tễnh' ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31.

Đội hình xuất phát của Đội tuyển U23 Indonesia trong trận gặp U23 Việt Nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Đội hình xuất phát của Đội tuyển U23 Indonesia trong trận gặp U23 Việt Nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan hy vọng rằng sự xuất hiện của hậu vệ phải Asnawi Mangkualam Bahar sẽ đóng góp tích cực cho đội tuyển trẻ quốc gia U23 Indonesia đang gặp khó khăn tại SEA Games 31.

Ngày 8/5, Chủ tịch PSSI - người thường được gọi bằng tên thân mật “Iwan Bule” - đăng trên trang Instagram cá nhân của mình bức ảnh Asnawi Mangkualam vừa đến sân bay quốc tế Nội Bài để hội quân cùng các đồng đội trong đội tuyển trẻ quốc gia Indonesia.

Iwan Bule bày tỏ biết ơn vì Asnawi cuối cùng cũng được sang Việt Nam thi đấu, dù trước đó từng dính chấn thương khi thi đấu cho câu lạc bộ Ansan Greeners ở giải K League 2 của Hàn Quốc.

Chủ tịch PSSI tin rằng hậu vệ 22 tuổi này sẽ giúp tăng cường cho U23 Indonesia trong hành trình chinh phục mục tiêu giành Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này.

Niềm hy vọng của Iwan Bule cũng được đông đảo cư dân mạng Indonesia chia sẻ rộng rãi.

Theo tờ Indosport, sự xuất hiện của Asnawi giống như một “luồng gió mới” và sức mạnh của Asnawi là rất cần cho đội tuyển U23 Indonesia vốn đang “tập tễnh” ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31.

Đội “Garuda Muda" (Đại bàng trẻ - biệt danh của U23 Indonesia) vừa chịu thất bại cay đắng với trận thua đậm 0-3 trước Việt Nam.

Các bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng và Lê Văn Đô đã trở thành cơn ác mộng của tuyển trẻ quốc gia Indonesia.

Dự kiến, Asnawi sẽ ngay lập tức tăng cường sức mạnh cho Garuda Muda trong trận đấu thứ hai của bảng A với Timor Leste diễn ra tại sân vận động Việt Trì vào ngày 10/5 tới.

Hơn nữa, sự có mặt của Asnawi tại Việt Nam cũng làm giảm bớt lo ngại của các cổ động viên Indonesia về chấn thương của cầu thủ đa năng này.

Ít giờ trước khi lên đường sang Việt Nam, Asnawi vẫn còn phải thi đấu cho Ansan Greeners trong khuôn khổ K-League 2.

Sự cố với Asnawi xảy ra vào phút 59 trận đấu trong pha tranh chấp tay đôi với một cầu thủ của câu lạc bộ Anyang FC.

Sau cú “hạ cánh” không thành công, cựu cầu thủ của câu lạc bộ Makassar PSM này có vẻ không được thoải mái, thậm chí trông giống như bị gãy chân.

Trong một đoạn video clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng Internet, Asnawi dường như đang rên rỉ vì đau đớn, buộc các nhân viên y tế phải ngay lập tức vào sân để hỗ trợ. Asnawi sau đó được cho nghỉ ra sân vào phút 63.

Trước đó, hậu vệ phải của đội tuyển trẻ quốc gia U23 Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar đã bày tỏ quyết tâm và khát khao giành Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Anh là một trong những nhân tố chính trong đội hình của huấn luyện viên Shin Tae-yong người Hàn Quốc. Asnawi đã tham dự 2 kỳ SEA Games 2017 và 2019, song mới chỉ giành được Huy chương Đồng và Huy chương Bạc.

Huấn luyện viên Shin Tae-yong muốn tái đấu Việt Nam ở chung kết

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, huấn luyện viên đội tuyển U23 Indonesia Shin Tae-yong bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng trong các trận vòng loại còn lại và “phục thù” Việt Nam trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

HLV U23 Indonesia, ông Shin Tae-yong ra sát đường biên dọc chỉ đạo các học trò. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

HLV U23 Indonesia, ông Shin Tae-yong ra sát đường biên dọc chỉ đạo các học trò. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Tờ Indosport ngày 8/5 dẫn lời huấn luyện viên người Hàn Quốc này thừa nhận đội bóng của ông xứng đáng thua U23 Việt Nam trong trận ra quân của bảng A SEA Games 2021 cách đây hai ngày với tỷ số 0-3.

Chiến lược gia 51 tuổi cho biết ông không tìm kiếm lý do bào chữa sau khi “Garuda Muda" bị các “chiến binh Sao vàng” đả bại, song cho rằng các cầu thủ U23 Indonesia đã không đạt thể trạng tốt nhất.

Ông Shin Tae-yong bày tỏ: “Chúng tôi đã thua Việt Nam và không muốn kiếm cớ nữa. Chúng tôi xứng đáng thua, nhất là khi không có Asnawi, Elkan, Arhan nên đã không đạt được 100% phong độ. Thật đáng tiếc.”

Tuy nhiên, thất bại ở trận ra quân chưa hẳn đã khép lại cơ hội đi tiếp của U23 Indonesia. Vì vậy, ông Shin Tae-yong muốn thay đổi bầu không khí của toàn đội để có thể vực dậy và giành điểm trọn vẹn trong 3 trận đấu còn lại trước Timor Leste (ngày 10/5), Philippines (ngày 13/5) và Myanmar (ngày 15/5).

Cùng ngày, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Zainudin Amali cho rằng kết quả khá thất vọng trong trận ra quân “chưa phải là dấu chấm hết” cho quá trình chinh phục mục tiêu Huy chương Vàng của đội “Đỏ Trắng” tại SEA Games 31.

Khẳng định thất bại có thể sửa chữa được và mục tiêu cuối cùng vẫn chưa khép lại, Bộ trưởng Amali nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng vẫn còn một số trận đấu. Chúng tôi tin tưởng ban huấn luyện và các cầu thủ. Hãy cho họ cơ hội, SEA Games vừa rồi cũng diễn ra như vậy.”

Tại SEA Games 30 tại Philippines vào năm 2019, U23 Indonesia và đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng ở vòng sơ loại. “Garuda Muda” cũng để thua Việt Nam với tỷ số 1-2, song cuối cùng vẫn lọt vào bán kết và chung kết.

Tại SEA Games 2021, đội tuyển bóng đá nam U23 Indonesia được giao nhiệm vụ giành Huy chương Vàng và chốt 20 cầu thủ sang Việt Nam.

Tuy nhiên, ở trận ra quân, hai cầu thủ quan trọng là Asnawi Mangkualam và Elkan Baggott đã vắng mặt do chưa được câu lạc bộ chủ quản cho về hội quân với đội tuyển quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sea-games-31-asnawi-duoc-ky-vong-bo-sung-suc-manh-cho-u23-indonesia/789022.vnp