SEA Games 31: U23 Việt Nam bị Philippines cầm hòa trong thế trận bế tắc

Chơi lấn lướt hoàn toàn nhưng các pha tấn công của U23 Việt Nam quá bế tắc nên không thể xuyên thủng mành lưới của đối thủ Philippines và bị cầm hòa chung cuộc 0-0 sau 90 phút ở loạt trận thứ hai bảng A, môn bóng đá nam SEA Games 31.

 Tiến Linh (9) trong vòng vây của các hậu vệ Philippines

Tiến Linh (9) trong vòng vây của các hậu vệ Philippines

Được đánh giá cao hơn, U23 Việt Nam đã chơi kiểm soát ngay từ đầu. Chỉ trong vòng 15 phút đầu, tiền vệ Công Đến đã có tới 2 cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng lại đưa bóng lên trời.

Những phút sau đó, đến lượt Mạnh Dũng bỏ lỡ những thời cơ ngon ăn. Trong đó có tình huống ở phút 25 khi anh tận dụng sai lầm của hàng thủ Philippines để thoát xuống. Nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đưa bóng vọt xà.

Ngay cả hậu vệ như Lê Văn Đô cũng có được những cơ hội từ 2 quả đá phạt nhưng cũng thiếu chính xác. Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã phải thực hiện những sự điều chỉnh khi tung Hoàng Anh, Văn Tùng, Hai Long,... vào sân.

Nhưng những sự thay đổi này không thể mang đến hiệu quả, khi lối chơi của U23 Việt Nam vẫn bế tắc và gần như không thể tiến sát đến khung thành của đối phương.

Ngoài ra ở những đường chuyền quyết định, các cầu thủ trên hàng công của Việt Nam nhất là Văn Đô thường quá nóng vội nên chuyền sai địa chỉ rất nhiều.

Kết thúc trận đấu mà không có bàn thắng nào được ghi, U23 Việt Nam vẫn tạm xếp thứ hai ở bảng A với 4 điểm bằng với U23 Philippines nhưng kém hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +4).

* U23 Timor Leste - U23 Myanmar: Rượt đuổi nghẹt thở, vỡ òa phút 90+5

U23 Myanmar là một đối thủ tiềm tàng với U23 Việt Nam và các đội bóng khác của bảng A. Vì thế, màn ra quân của đội bóng này nhận được sự chú ý đặc biệt.

U23 Timor Leste thua trắng U23 Philippines 0-4 ở trận ra quân. Nếu thua nốt U23 Myanmar, đội bóng này hầu như hết cơ hội đi tiếp khi còn phải đụng độ các đối thủ lớn ở giai đoạn kế tiếp. Trong khi đó, U23 Myanmar là một đội bóng giàu tiềm năng, đến với môn bóng đá nam SEA Games 31 bằng tham vọng huy chương.

 U23 Myanmar (áo trắng) chơi chủ động trước U23 Timor Leste

U23 Myanmar (áo trắng) chơi chủ động trước U23 Timor Leste

U23 Timor Leste cũng tạo ra đôi chút bất ngờ. Phút 13, tiền đạo Natalino bên phía U23 Timor Leste tung ra cú đá tốt nhưng vận may không mỉm cười khi bóng lại đi trúng cột dọc. Và đây trở thành nỗi đau của đội bóng áo đỏ đen, bởi họ đã phải nhận tới 2 bàn thua liên tiếp ở cuối hiệp 1.

Phút 37, cú đá cực kỳ chất lượng của Win Naing Tun mang về bàn mở tỷ số cho U23 Myanmar. Liền sau đó, ở phút 41, Aung Moe chọc khe cực kỳ thông minh, trong khi Htet Phyoe Wai dứt điểm hiểm hóc để nhân đôi cách biệt. U23 Myanmar kết thúc hiệp 1 với lợi thế 2 bàn.

Ngay đầu hiệp 2, U23 Timor Leste gây sốc khi thực hiện toàn bộ 5 quyền thay đổi người, trong đó nổi bật là tiền đạo Mouzinho vào sân. Ngay phút 51, ngôi sao này thực hiện cú đá phạt siêu phẩm để rút ngắn cách biệt cho U23 Timor Leste. Và đến phút 64, tỷ số được cân bằng 2-2 nhờ pha chớp thời cơ của Jaimito Soares vẫn từ quả phạt góc của Mouzinho.

Những phút sau đó, hai đội miệt mài đi tìm bàn thứ ba. Và nó đã đến ở phút 90+5, với pha làm bàn của Aung Wunna Soe. Nhờ vậy, U23 Myanmar có màn ra quân thắng lợi.

P.V (t.h)

1,552

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/sea-games-31/sea-games-31-u23-viet-nam-bi-philippines-cam-hoa-trong-the-tran-be-tac-92869.html