Series chống trộm trái cây chẳng khác gì 'thiên la địa võng'

Để đề phòng nạn 'há miệng chờ sung' đang ngày một hoành hành, nhiều chủ nhà đã phát minh ra muôn cách chống trộm độc nhất vô nhị.

Có bón cây, chăm hoa mới thấu hiểu nỗi vất vả của người trồng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, họ đều "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" chỉ để mong chờ đến ngày thu hoạch. Thế nhưng, sau bao ngày lấy công làm lãi, trái cây vừa mới chín đã bị kẻ trộm lẻn vào ăn cắp, thử hỏi chủ cây sao mà không ấm ức?

Để đề phòng nạn "há miệng chờ sung" đang ngày một hoành hành, nhiều chủ nhà đã phát minh ra muôn cách chống trộm bá đạo.

Đánh dấu chủ quyền rồi nhé.

Đánh dấu chủ quyền rồi nhé.

Rồi chẳng biết đứa nào hù, đứa nào sợ.

Rồi chẳng biết đứa nào hù, đứa nào sợ.

Mắt nổ mặt xịt thì cứ mạnh dạn thò tay hái xem.

Mắt nổ mặt xịt thì cứ mạnh dạn thò tay hái xem.

Thông báo rõ ràng như thế này tôi tin tên trộm sẽ thông cảm.

Thông báo rõ ràng như thế này tôi tin tên trộm sẽ thông cảm.

 "1 nghìn xôi 5 nghìn lá" là có thật.

"1 nghìn xôi 5 nghìn lá" là có thật.

Thóc đâu mà đãi cả rừng.

Thóc đâu mà đãi cả rừng.

Sử dụng lồng sắt kèm khóa, ăn no phè phỡn yên bề ngủ ngon.

Sử dụng lồng sắt kèm khóa, ăn no phè phỡn yên bề ngủ ngon.

Nói nhẹ không biết có nghe?

Nói nhẹ không biết có nghe?

Mỗi ngày điểm danh từng đứa một.

Mỗi ngày điểm danh từng đứa một.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/series-chong-trom-trai-cay-chang-khac-gi-thien-la-dia-vong-42AdIRfMR.html