Sĩ quan trẻ biên phòng đam mê làm việc thiện
Ở Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận, nhắc đến Thượng úy Cao Minh Quốc, cán bộ Phòng Chính trị, mọi người nghĩ ngay đến hình ảnh chàng sĩ quan trẻ không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, mang yêu thương đến với đồng bào khó khăn ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
Được biết, ngay từ khi là sinh viên Học viện Biên phòng, Cao Minh Quốc đã rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do đoàn thanh niên nhà trường tổ chức. Tốt nghiệp năm 2017, chàng sĩ quan trẻ được điều động về công tác tại Đồn Biên phòng Tân Thành (BĐBP tỉnh Bình Thuận). Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Quốc đã dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu địa bàn, gần gũi với bà con nhân dân để nắm bắt cuộc sống, phong tục, tập quán... Chỉ thời gian ngắn, chàng sĩ quan trẻ đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý, sớm trưởng thành và năng động, nhiệt huyết khi tham gia các hoạt động, phong trào của đơn vị, địa phương. Sau đó, trên cương vị là Đội trưởng Tham mưu hành chính và Phó bí thư chi đoàn, anh đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chỉ huy tổ chức các hoạt động thiện nguyện, dân vận, giúp đỡ người già, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thượng úy Cao Minh Quốc thường xuyên tổ chức tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ảnh: THANH MINH
Tháng 1-2024, Thượng úy Cao Minh Quốc được điều động về công tác tại Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận. Trên cương vị mới, với mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa, người già neo đơn, tàn tật, Minh Quốc đã kêu gọi người thân, bạn bè và trích một phần lương của mình để tổ chức Chương trình “Trung thu cho em”, trong đó trao 400 suất quà tặng học sinh ở địa bàn vùng sâu thuộc huyện Bắc Bình và 200 suất quà tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở TP Phan Thiết (Bình Thuận). Quốc còn cùng bạn bè tổ chức Chương trình “Hạt gạo sẻ chia” hỗ trợ nhu yếu phẩm hằng tháng cho 10 cụ già neo đơn, người khuyết tật trên địa bàn TP Phan Thiết; tham gia Chương trình “Kết nối yêu thương”, tặng nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, quyên góp quần áo cũ tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vùng núi các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam... Ngoài ra, anh còn tham gia thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện ở TP Pleiku (Gia Lai) và huyện Nam Trà My (Quảng Nam).
Bên cạnh những hoạt động tình nguyện ý nghĩa ấy, Thượng úy Cao Minh Quốc còn luôn chủ động tham mưu cho chỉ huy phòng tổ chức nhiều hoạt động giúp gắn kết tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn khu vực biên giới biển ngày một vững mạnh, tiêu biểu là các chương trình: Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; "Nghĩa tình biên giới biển"; "Hành trình về nguồn"; Chiến dịch "Hành quân xanh"; "Thanh niên tình nguyện hè"... Thượng úy Cao Minh Quốc chia sẻ: "Với tôi, tuổi trẻ phải cống hiến và xông pha. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được chung tay góp sức giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình; góp phần lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng”.