Sĩ tử 'nhảy múa' tưng bừng khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Sáng 27/6, hơn 1,13 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo chương trình GDPT 2018 đã hoàn tất kỳ thi với 2 môn tự chọn. Hiệu lệnh kết thúc giờ làm bài vang lên, các sĩ tử bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ, ôm chầm nhau, nhảy múa tưng bừng,...

Hiệu lệnh kết thúc giờ làm bài vang lên, tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm), các thí sinh phấn khởi rời khỏi điểm thi. Nhiều em cho biết mặc dù môn Toán hôm qua khá căng thẳng, nhưng các môn tự chọn hôm nay lại làm bài khá ổn. Ảnh:Minh Đức

Các tốp thí sinh rạng rỡ nối đuôi nhau ra về, chính thức khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT với học sinh theo chương trình mới. Ảnh: Minh Đức

Khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu của thí sinh ăn mừng chiến thắng vì đề thi "dễ thở". Ảnh: Minh Đức

Muôn vàn biểu cảm khác nhau của các sĩ tử sau khi kết thúc 2 môn thi tự chọn. Ảnh: Minh Đức

Một thí sinh ôm chầm mẹ, reo vui: "Con làm được bài rồi!" khiến mọi người xung quanh đều bật cười. Ảnh: Minh Đức

Các nữ sinh ôm nhau nhảy múa tưng bừng vì trúng tủ, đặc biệt với môn Địa lý. Nhiều em tự tin cho biết, "ẵm" 10 điểm môn thi này dễ như trở bàn tay! Ảnh. Minh Đức

Nhiều tấm băng rôn ngộ nghĩnh, đẹp mắt được chuẩn bị sẵn để chào đón các sĩ tử kết thúc kỳ thi. Ảnh: Minh Đức

Một thí sinh hào hứng tạo dáng bên cạnh món quà ý nghĩa. Ảnh: Mạnh Hưng

Em Nhật Anh (THPT Chu Văn An) cho biết vừa bất ngờ, vừa có chút ngại ngùng khi được hội bạn thân tặng banner cổ vũ. Sau khi thi xong, Nhật Anh lên kế hoạch chơi game 3 ngày 3 đêm để đạt thứ hạng cao nhất. Ảnh: Xuân Quý

Các thí sinh rời khỏi điểm thi với tâm trạng nhẹ nhõm sau buổi thi cuối. Ảnh: Mạnh Hưng

Tại điểm thi Trường THPT Nhân Chính, thí sinh Đinh Quang Vũ (Trường THPT Nhân Chính) được người thân đưa ra khỏi cổng trường. Vũ gặp tai nạn trước khi diễn ra kỳ thi chỉ vài ngày. Thí sinh cho biết, hôm nay làm bài khá tốt và tự tin đạt 9 điểm với môn Vật lý. Ảnh: Xuân Quý

Tại điểm thi Trường THCS Khương Thượng (Ba Đình), chị Ngô Thị Minh Xuân (Đống Đa) mang theo bó hoa tươi cùng lá cờ Tổ quốc đến cổng trường để chúc mừng con trai. Đối với chị, đây không chỉ là khoảnh khắc con tạm biệt quãng đời học sinh, mà còn là cột mốc khởi đầu cho hành trình trưởng thành phía trước. “Tôi tặng con lá cờ đỏ sao vàng như lời nhắc nhở về tình yêu đất nước. Ý tưởng này cũng được lấy cảm hứng từ đề Văn hôm qua. Mong con luôn mang theo tinh thần ấy trên chặng đường đời” chị Xuân chia sẻ.

Một phụ huynh rạng rỡ lưu giữ khoảnh khắc đẹp bên con gái. Khép lại kỳ thi, không chỉ sĩ tử mà các phụ huynh như trút được lo âu, tinh thần phấn chấn. Ảnh: Trần Quân

Phụ huynh thở phào, ôm chầm lấy con sau 2 ngày đợi chờ căng thẳng. Ảnh: Xuân Quý

"Đường đến trái tim học trò chính là… đường kinh tuyến số 1!” Team dạy thêm Địa lý mang bầu trời yêu thương đến chúc mừng các chiến binh sau kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: Trần Quân

Các sĩ tử 2k7 cho biết sẽ dành thời gian sau thi để nghỉ ngơi, ngủ nướng, lập team chơi game,... bù cho ngày tháng ôn luyện vất vả. Ảnh: Trần Quân