Siêu mẫu Thúy Hạnh 'tái chế' ca dao mong con gái bảo vệ môi trường

Siêu mẫu Thúy Hạnh vừa chia sẻ câu ca dao 'tái chế', mong con gái cùng bảo vệ môi trường để góp phần nâng cao chất lượng sống.

"3 tháng nghỉ dưỡng" của Thúy Hạnh ngỡ thiếu thốn mà vẫn đủ đầy theo cách riêng

Chuyến du lịch từ TP.HCM đến Phú Quốc hồi tháng 6/2021 của gia đình siêu mẫu Thúy Hạnh trở thành kỷ niệm nhớ đời. Do dịch COVID-19 bùng phát nên Thúy Hạnh và hai con gái, ông xã – nhạc sĩ Minh Khang phải ở huyện đảo này ngoài dự tính, tận 3 tháng.

Gia đình siêu mẫu Thúy Hạnh có chuyến nghỉ dưỡng 3 tháng ở Phú Quốc do ảnh hưởng của COVID-19.

Đợt cao điểm của COVID-19 lần thứ 4, các chuyến bay nội địa phải tạm dừng để khống chế, dập dịch nên Thúy Hạnh không thể từ Đảo Ngọc về nhà ở TP.HCM. Ba tháng ở đảo với Thúy Hạnh là một khoảng thời gian "nghỉ dưỡng" khá dài, tuy giám khảo Hoa hậu Trái đất 2009 vẫn cố gắng duy trì nhịp sống cũ. Cô cho biết, ở đảo Phú Quốc những ngày dịch bệnh vẫn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình, máy móc để con gái học online.

Thu xếp gọn gàng những việc cá nhân, hai con học xong thì Thúy Hạnh cùng mọi người trong gia đình dành thời gian cho các hoạt động thể thao, đạp xe cùng nhau, đi bơi, chèo thuyền và ngắm hoàng hôn trên biển. Theo siêu mẫu Thúy Hạnh, cô thích ngắm hoàng hôn trên biển không phải vì muốn thể hiện sự lãng mạn, đó là điều cô thường làm trong các lần nghỉ dưỡng. Giám khảo Vietnam Got Talent chia sẻ, khi nhìn mặt trời lặn, cô cảm thấy lòng bình yên, tạm quên nỗi nhớ nhà và những xáo trộn liên quan đến công việc trong thời dịch.

Nhịp sống của gia đình Thúy Hạnh trong thời gian ở Phú Quốc không có nhiều thay đổi, nữ siêu mẫu vẫn lo cho con đầy đủ thiết bị để học online.

Trong những ngày ở Phú Quốc, siêu mẫu Thúy Hạnh cho biết cuộc sống không có nhiều ảnh hưởng, hồi tháng 9/2021 có một số ca mắc COVID-19 ở An Thới (phía Nam) nhưng gia đình cô ở Gành Dầu (phía Bắc). Cô chia sẻ thêm, hàng tháng vẫn ra Phú Quốc vì công việc và luôn giành tình cảm, sự yêu thương với hòn đảo này. Nữ siêu mẫu đánh giá người dân địa phương nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện và dễ mến. Dù mắc kẹt 3 tháng do dịch bệnh nhưng Thúy Hạnh nhấn mạnh, cô chưa bao giờ thấy chán hoặc sợ khi đến Phú Quốc, sẽ còn trở lại nhiều lần.

Tự tay cắt tóc cho con.

"Hơn 3 tháng gia đình ở trên đảo, rời xa phố xá đông đúc tiện nghi, sống an nhiên giữa biển trời, Hạnh càng cảm nhận sâu sắc hơn về lối sống giản dị, biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có. Không thể đưa nàng Suli đi cắt tóc thì mẹ cắt tóc cho nàng bằng cây kéo văn phòng. Bố Khang muốn ăn lẩu gà rượu nếp thì mẹ tự tay ủ rượu, không có gạo ngon nhưng ủ được thành cơm rượu là mình vui lắm. Ngỡ là thiếu thốn mà vẫn đủ đầy theo cách thật riêng", siêu mẫu Thúy Hạnh chia sẻ về những ngày còn ở Phú Quốc.

"Tái chế" ca dao mong con bảo vệ môi trường

Siêu mẫu Thúy Hạnh và các thành viên trong gia đình vừa trở về TP.HCM sau thời gian dài ở Phú Quốc, nhịp sống đang dần trở lại. Cô cho biết, hôm trước con gái Suti phát hiện ra một khóm hoa dại rất xinh ở sau nhà. Tìm quanh không thấy chiếc bình bông nào, vậy là Suti tái chế chai nước rửa bát vừa mới hết, tô vẽ thật điệu để có ngay một chiếc bình handmade.

Gia đình siêu mẫu vừa trở về nhà ở TP.HCM sau thời gian "nghỉ dưỡng 3 tháng".

"Vậy là các con biết yêu mến những điều giản dị, biết nghĩ cho môi trường xung quanh mình, mẹ mừng kể sao hết. Sống giản dị, biết đủ mang lại hạnh phúc cho chính mình và cũng là cách để ta trân quý những điều giá trị mà cuộc sống đem lại, là những người ở bên ta, là thiên nhiên cây cỏ", siêu mẫu Thúy Hạnh bộc bạch.

Thời gian gần đây, tình cờ trên Facebook thấy bạn bè đang share (chia sẻ) những câu ca dao, tục ngữ được "tái chế" để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, siêu mẫu Thúy Hạnh cũng góp vui đôi câu tặng con gái Suti nhân những việc làm của con gái vừa qua: "Lành làm gáo, vỡ làm muôi/ Dùng lại đồ nhựa dưỡng nuôi môi trường".

Bà xã nhạc sĩ Minh Khang cho biết, phong trào tái chế ca dao, tục ngữ này nằm trong chiến dịch giảm thiểu rác thải nhựa đại dương mà WWF- Việt Nam (Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên) phát động. Đảo Ngọc - nơi cả nhà Thúy Hạnh vừa ở cũng tồn đọng 90.000 tấn rác chưa được xử lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển.

Thúy Hạnh mong mọi người tham gia phong trào "tái chế "ca dao, tục ngữ để giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Giữa những ngày giãn cách, gia đình cô vẫn có thể đóng góp một phần nào cho chiến dịch ý nghĩa này, từ việc Suti tái chế chai nhựa, cho đến việc Thúy Hạnh đi chợ bằng túi vải, siêng vào bếp hơn để không mua đồ ăn online nhiều túi nilon và thìa dĩa nhựa… "Mọi người cùng gia đình Thúy Hạnh hưởng ứng chiến dịch này nhé. Và hãy học cách tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị, biết trân quý những điều giá trị trong cuộc sống xung quanh mình", nữ siêu mẫu chia sẻ.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Quỳnh Phạm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//sieu-mau-thuy-hanh-tai-che-ca-dao-mong-con-gai-bao-ve-moi-truong-169211019172416611.htm