'Siêu thị 0 đồng' của 2 chị lao công giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch

'Kể cả ngày mai chúng tôi hết tiền, không còn đồng nào để tiêu thì chúng tôi vẫn muốn làm việc thiên nguyện này', Nguyễn Thị Ngoan, một trong 2 nữ công nhân môi trường đô thị nói. Ngoài công việc thường ngày, họ vẫn đều đặn đưa rau, quả miễn phí cho nhiều người dân trên nhiều đường, ngõ phố Hà Nội.

Những ngày này, nhiều người dân trên con phố Nguyễn Gia Thiều (Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) không còn xa lạ với hình ảnh 2 chị lao công phát rau miễn phí cho nhiều người vào 7h sáng hằng ngày.

Chị Nguyễn Thị Ngoan (49 tuổi) đóng rau, củ..., vào thành từng túi bóng để thuận tiện chuyển cho mọi người.

Đó là chị Nguyễn Thị Ngoan (49 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lượng (46 tuổi) cả 2 đều trú tại thôn Tô Khê, xã Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội) là công nhân môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.

Đều đặn vào các buổi sáng khi đã gom đủ số lượng rau, 2 nữ nhân công này lại bắt đầu vận chuyển chúng đến 1 địa điểm trên phố của Hà Nội để phát miễn phí những bó rau, củ, quả…, cho những người cần. Ai thấy cần đều có thể đến lấy.

Chị Nguyễn Thị Ngoan cho biết: "Chúng tôi ở tổ 4 của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, được phân công nhiệm vụ thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Thời gian này, vì vẫn làm công việc được phép ra đường làm việc, nhận thấy mình có thể làm từ thiện giúp đỡ được nhiều người khó khăn, nên chúng tôi đã quyết định phát miễn phí rau cho ai cần”.

“Nhà chúng tôi đều ở huyện Gia Lâm nên khi về nhà đã sử dụng số tiền là của các nhà hảo tâm ủng hộ và của cá nhân chúng tôi bỏ ra đi mua rau trong chợ gần nhà. Một phần chúng tôi hái rau ở khu vườn của mình, khi gom đủ số lượng rau sẽ đưa đến điểm đã chọn từ trước để phát cho mọi người, những ai gặp khó khăn đều có thể đến lấy miễn phí.” – chị Ngoan cho hay.

Chị Nguyễn Thị Ngoan cho hay, do từ nhà đến quận Hoàn Kiếm, khu vực mình phụ trách để làm việc rơi vào hơn 20km nên họ đã đăng ký làm ca sáng. Bình thường mỗi ngày sẽ dậy từ lúc 4h sáng di chuyển đến nơi đã 5h sáng và bắt đầu công việc dọn vệ sinh môi trường, đến 2h chiều hằng ngày thì hết ca và về nhà nghỉ ngơi.

"Từ khi bắt đầu công việc từ thiện, phát rau miễn phí này chúng tôi sẽ dậy từ 3h sáng để đến các khu chợ gần nhà mua rau đủ số lượng và vận chuyển đến nơi đã chọn để phát miễn phí, tầm 6-7h đã bắt đầu phát rau cho mọi người", nữ công nhân này nói.

Đặc thù công việc yêu cầu làm từ 5h sáng, nên 2 chị em phải thay phiên nhau 1 người hỗ trợ dọn dẹp tuyến đường để, người còn lại phát rau cho mọi người.

Khi được hỏi về số lương hàng tháng mỗi chị nhận được có nhiều không, nếu còn tự bỏ kinh phí thêm vào để mua rau đi phát miễn phí giúp đỡ mọi người thì cuộc sống các chị có thêm phần khó khăn nào không?

Chị Ngoan cười và nói: “Thu nhập hàng tháng của tôi là 5 triệu 2 trăm nghìn, đã tính tất cả vào rồi. Số tiền đó chỉ đủ chúng tôi trang trải cuộc sống những ngày bình thường, nhưng thiết nghĩ cả cuộc đời của mình chắc chỉ gặp 1 lần có đại dịch lớn như thế này, nhiều người khó khăn như lúc này thôi.”

“Kể cả ngày mai chúng tôi hết tiền, không còn đồng nào để tiêu thì chúng tôi vẫn muốn làm việc thiện nguyện này” – Chị Ngoan vui vẻ, cười nói.

Dưới đây là một số hình ảnh về việc làm từ thiện của 2 nữ công nhân trên:

Một túi bóng được bỏ đầy rau, củ..., và phát miễn phí cho tất cả mọi người.

"Siêu thị 0 đồng" trên phố Nguyễn Gia Thiều (Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) của 2 chị lao công.

Nhiều người dân đã đến đây nhận rau miễn phí của 2 chị lao công tại phố Nguyễn Gia Thiều vào các buổi sáng 12-13-15/8.

Mọi người nhận rau đều rất cảm ơn các chị lao công đã có tấm lòng giúp đỡ.

Từ sáng sớm rau, củ..., được 2 chị lao công mua và gom ở huyện Gia Lâm đưa sang số 2 phố Lãng Yên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để phát miễn phí cho người dân ở đây.

Rau củ được phân loại ra cho thuận tiện việc phát cho người dân.

Cà pháo cũng được các chị đóng vào từng bao bóng.

Khoảng 6h sáng, rất đông người dân đã xếp thành hàng dài để chờ nhận rau, củ..., từ "siêu thị 0 đồng" này.

Hầu hết người dân đều đứng giãn cách để nhận rau ở đây.

Những bó rau là những tấm lòng, tình cảm chân thành giúp đỡ mọi người cùng nhau cố gắng vượt qua đại dịch này của các chị lao công.

Mọi người ai nấy đều vui vẻ và xúc động khi được nhận rau của các chị.

Sau khi phát hết hàng trong "siêu thị 0 đồng" của mình cho mọi người, chị Ngoan và chị Lượng lại bắt đầu công việc hằng ngày của mình, làm đẹp các khu phố của Hà Nội.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/sieu-thi-0-dong-cua-2-chi-lao-cong-giup-do-cac-hoan-canh-kho-khan-trong-dai-dich-post150832.html