Sinh kế từ rừng giúp phụ nữ Mông ở Mà Mù Sử 1 ổn định cuộc sống
Cuối năm, khi mùa khô bắt đầu, phụ nữ Mông ở thôn Mà Mù Sử 1, xã Dền Sáng, tỉnh Lào Cai lại lên rừng thu hái rêu đá, phơi khô và bán cho thương lái. Tận dụng 'món quà' từ núi rừng trở thành sinh kế ổn định, giúp các hộ dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
Khoảng 3 - 4 năm nay, nghề thu hái rêu đá trở thành công việc quen thuộc của người dân nơi đây. Công đoạn thu hái rêu trên núi, trong rừng khá vất vả, đòi hỏi sức bền và sự khéo léo, nhưng lại mở ra sinh kế ổn định cho nhiều gia đình, nhất là sau khi chuyển đến nơi ở mới - Khu tái định cư Mà Mù Sử 1.

Sau một tuần vào rừng tìm rêu đá cùng chồng, chị Lý Thị Máy, thôn Mà Mù Sử 1 tranh thủ những ngày trời nắng đẹp phơi rêu đá để kịp bán cho thương lái.

Sau khi phơi, số rêu này còn khoảng 10 kg khô. Với giá bán 60 nghìn đồng/kg, gia đình chị Máy có thêm nguồn thu đáng kể, góp phần ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Cây rêu lấy từ vách núi được rửa sạch, phơi khô dưới nắng.

Để lấy được rêu đá, người dân phải đi vào sâu trong rừng, mỗi chuyến đi kéo dài vài ngày đến một tuần. Nếu rêu rửa sạch ngay trong rừng, khi về phơi nắng khoảng một ngày là khô. Còn mang về nhà mới rửa thì phơi khoảng 2 ngày rêu mới khô và đủ điều kiện để bán.

Mỗi mùa thu hoạch rêu đá, người dân thôn Mà Mù Sử 1 có thể thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/hộ/tháng.

Phụ nữ Mông thôn Mà Mù Sử 1 cần mẫn, chăm chỉ phơi rêu đá.

Rêu phơi khô giữ màu khá lâu, ít bị ẩm mốc, thường được dùng trong trang trí, decor nhà hàng, cửa hiệu, chậu cây cảnh...

Những sân rêu xanh dưới nắng vàng đã trở thành nguồn thu nhập, giúp các hộ dân thôn Mà Mù Sử 1 dần ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Ngày 10/12/2025, tại khu tái định cư Mà Mù Sử 1, xã Dền Sáng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 bàn giao 60 căn nhà cho các hộ dân. Bên những nếp nhà mới, cuộc sống của bà con đang từng bước ổn định; sinh kế từ núi rừng không chỉ cải thiện đời sống mà còn tạo động lực để 60 hộ dân nhanh chóng thích nghi, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên vùng đất mới.












