Sinh viên khoa Văn 'bắt trend' diện áo dài check in đón Xuân sớm với niềm tự hào Tết cổ truyền dân tộc

Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần. Vào những ngày cuối năm, các bạn trẻ nô nức diện áo dài, chụp ảnh đón Tết. Hòa chung không khí tưng bừng ấy, nhóm sinh viên năm cuối khoa Văn học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng đã kịp ghi lại những khoảnh khắc chớm Xuân bên tà áo dài. Là sinh viên của một ngành học truyền thống, nhóm sinh viên bày tỏ tình yêu đặc biệt với những giá trị truyền thống Việt Nam, đặc biệt là áo dài và Tết cổ truyền của dân tộc.

Háo hức diện áo dài mỗi khi Tết đến Xuân về

Phương Thảo có niềm đam mê đặc biệt với áo dài. Mỗi khi mặc áo dài, Thảo thấy bản thân mình thêm dịu dàng, trong trẻo, và vô cùng tự hào, trân trọng. Thảo chia sẻ: “Mình rất yêu thích áo dài Việt Nam. Đây là trang phục truyền thống của dân tộc ta, mỗi khi mặc lên người mình cảm thấy thật sự tự hào và trân trọng. Hiện nay, áo dài đã có những sự cách tân nên mẫu mã ngày càng trở nên phong phú, đa dạng hơn. Nhưng về cơ bản vẫn giữ được nét truyền thống vốn có. Hầu hết, tết năm nào mình cũng diện áo dài ngày đầu năm. Mình rất là háo hức được mặc áo dài trong ngày tết, mặc áo dài chụp ảnh thật sự rất đẹp và còn có không khí tết nữa”.

Phương Thảo có niềm đam mê đặc biệt với áo dài.

Phương Thảo có niềm đam mê đặc biệt với áo dài.

Ngay từ đầu tháng 12, các bạn trẻ đã nô nức diện áo dài chụp ảnh đón xuân. Trước khi về nghỉ Tết cùng gia đình, Thu Hà cũng mong muốn có một bộ ảnh áo dài cho riêng mình: “Vào dịp cuối năm chuẩn bị Tết đến xuân về là lúc mà mọi người thường háo hức rủ nhau đi chụp ảnh áo dài. Bởi lẽ áo dài là nét đẹp văn hóa, tạo thêm không khí Tết thêm rực rỡ. Bản thân mình thấy mọi người đi chụp ảnh rất nhiều, khắp các trang mạng xã hội ngập tràn hình ảnh áo dài nên mình cũng muốn có một bộ ảnh của riêng mình cho "bằng bạn bằng bè". Mình bắt đầu từ việc tìm trang phục, phụ kiện rồi địa điểm chụp để làm sao có một bộ ảnh như ý. Tuy mọi người đến chụp ảnh khá đông cũng phải đợi nhưng bù lại mình cũng đã có được những tấm ảnh ưng ý và điều này làm mình cảm thấy rất vui”.

Thu Hà mong muốn có một bộ ảnh của riêng mình cho "bằng bạn bằng bè".

Thu Hà mong muốn có một bộ ảnh của riêng mình cho "bằng bạn bằng bè".

Niềm tự hào và mong muốn phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa Tết cổ truyền

Là một người con của Tỉnh Cao Bằng, Thu Trang luôn tự hào về những phong tục của quê hương mỗi khi Tết đến xuân về. Sau một năm dài xa quê, dịp Tết này Trang mong ngóng được trở về để sống trong những phong tục đặc sắc của quê hương. Trang chia sẻ: “Tết ở Cao Bằng mọi người thường cùng nhau quây quần gói bánh chưng, làm khẩu sli, chè lam, gói bánh khảo... Ngoài ra, điều đặc biệt của người dân Cao Bằng trong những ngày đầu xuân là tục đi đón nước đầu nguồn ở Pác Bó với mong muốn một năm mới tiền tài vào như nước. Thêm một lý do mà mình mong ngóng đến Tết hơn bởi mình có sở thích diện áo dài vào những ngày đầu năm. Mình hy vọng mọi người không lãng quên đi nét đẹp tinh hoa Việt, mình cảm nhận khi con gái mặc áo dài sẽ tôn được vóc dáng, dáng người con gái Việt Nam đẹp tựa như bản đồ hình chữ S của dân tộc.”

Thu Trang luôn tự hào về những phong tục của quê hương mỗi khi Tết đến xuân về.

Thu Trang luôn tự hào về những phong tục của quê hương mỗi khi Tết đến xuân về.

Mong muốn được sum họp, quây quần cùng gia đình trong dịp Tết sau 1 năm đi học xa nhà

Là một sinh viên khoa Văn học, Diễm Quỳnh rất trân trọng Tết cổ truyền vì cô hiểu rằng đây là một phần quan trọng trong nền văn hóa Việt Nam. Với Quỳnh, Tết không chỉ là dịp để sum họp gia đình mà còn là cơ hội để mình tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên người thân và bạn bè: “Với cá nhân mình, Tết cổ truyền còn là “cứu tinh” sau những tháng ngày học tập và làm việc miệt mài ở xa quê, giúp mình có thời gian nghỉ ngơi và làm mới bản thân. Tết giúp mình và gia đình được gần bên nhau, cùng sẻ chia những câu chuyện, những niềm vui nỗi buồn trong năm cũ, gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới đang tới”.

Với Quỳnh Tết không chỉ là dịp để sum họp gia đình mà còn là cơ hội để mình tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên người thân và bạn bè.

Với Quỳnh Tết không chỉ là dịp để sum họp gia đình mà còn là cơ hội để mình tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên người thân và bạn bè.

Sau một năm đi học xa nhà, Thu Hồng mong ngóng đến Tết để về với vòng tay của bố mẹ. Càng lớn, Hồng càng thấy trân trọng những giây phút các thành viên trong gia đình được quây quần tụ họp bên nhau. Tết là dịp các thành viên trong gia đình được đoàn viên, sum họp gia đình sau một năm dài đi học, đi làm ăn xa, bị cuốn theo những bộn bề của cuộc sống: “Tết là khoảng thời gian mà mình được ở gần với gia đình hơn bao giờ hết, được thoải mái nói chuyện cùng mọi người, kể lại những gì đã xảy ra trong năm qua hay chỉ đơn giản là ngồi xem chương trình Táo quân vào 30 Tết. Tất cả những điều nhỏ bé đó đều khiến mình rất vui vì trong năm qua số lần mình trở về nhà khá ít. Không chỉ thế ngày Tết mình còn muốn được cùng gia đình gói bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa, đi sắm Tết,… những điều giản dị ấy đối với sinh viên xa nhà lâu ngày như mình bỗng dưng trở nên thiêng liêng vô cùng. Và thật sự rằng trong những ngày cận Tết, mình thật sự rất mong ngóng được trở về nhà”.

Thu Hồng mong ngóng đến Tết để về với vòng tay của bố mẹ.

Thu Hồng mong ngóng đến Tết để về với vòng tay của bố mẹ.

Ảnh: NVCC

Diễm Hằng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/sinh-vien-khoa-van-bat-trend-dien-ao-dai-check-in-don-xuan-som-voi-niem-tu-hao-tet-co-truyen-dan-toc-post1608535.tpo