Sinh viên Mỹ bị bắn chết vì lên nhầm xe người khác

Một sinh viên ở Florida bị bắn chết khi leo nhầm lên xe người khác vì tưởng đó là xe Uber đón mình.

Rạng sáng 17/9, Carson Senfield, sinh viên năm 2 Đại học Tampa (thành phố Tampa, bang Florida), bước nhầm lên xe người khác vì tưởng đó là chiếc Uber đến đón mình. Anh bị chủ xe bắn chết tại chỗ. Vụ việc xảy ra vào ngày sinh nhật thứ 19 của nạn nhân.

“Theo các nhân chứng, Senfield đang đi chơi với bạn bè trên đường South Howard Ave, thì anh bắt chiếc xe trên ứng dụng Uber để về nhà. Senfield cố gắng leo lên xe người đàn ông khác đậu gần đó”, thông cáo của cảnh sát cho biết.

 Carson Senfield. Ảnh: Daily Mail.

Carson Senfield. Ảnh: Daily Mail.

Theo cảnh sát, chủ nhân chiếc xe không biết Senfield là ai và lý do anh ta lên xe của mình nên đã nổ súng. Người này nói ông ta lo sợ cho tính mạng của mình.

Nhà chức trách xác nhận Senfiel đã chết tại hiện trường. Người nổ súng không bị bắt giữ và đang phối hợp tích cực với cảnh sát.

Hiện chưa rõ chủ chiếc xe có phải đối mặt với hình phạt nào hay không. Cảnh sát chưa công bố danh tính của ông ta. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Chưởng lý bang Florida sẽ quyết định xem chủ xe có sai khi giết Senfield để tự vệ hay không. Luật của Florida cho phép người dân sử dụng vũ lực sát thương để tự vệ nếu gặp nguy hiểm. Các bang khác của Mỹ không có điều luật này.

“Chúng tôi đau buồn vì mất con trai. Tim chúng tôi vỡ vụn. Chúng tôi đang cố tìm hiểu ngọn nguồn, nhưng cũng không có gì quan trọng nữa”, cha của Senfield, ông Darren, buồn bã nói.

Hồng Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sinh-vien-my-bi-ban-chet-vi-len-nham-xe-nguoi-khac-post1357640.html