Sinh viên Nhân Văn ra quân 'Mùa Hè Xanh': Khởi đầu hành trình cống hiến và trưởng thành
23 đội hình chuyên của trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) tràn đầy tinh thần hăng hái, phấn khởi tại buổi Lễ tiễn quân chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' lần thứ 32, năm 2025.
>
Ngày 13/7, tại trường ĐH KHXH&NV, cơ sở Đinh Tiên Hoàng đã diễn ra buổi Lễ tiễn quân , do Hội Sinh viên trường tổ chức. Buổi lễ thu hút đông đảo sự tham gia của 23 đội hình từ các khoa, câu lạc bộ trong trường tham gia. Với tinh thần nhiệt huyết "Đi để trưởng thành – Cống hiến để lan tỏa yêu thương", các bạn sinh viên thuộc các đội hình đã sẵn sàng lên đường tới các địa bàn .

Các chiến sĩ hào hứng trong ngày lễ tiễn quân 'Mùa Hè Xanh' năm 2025.
Với mục tiêu lấy chuyên môn ngành học làm nền tảng phát huy những thế mạnh sẵn có trong công tác tình nguyện tại địa bàn. Nhiệm vụ các chiến sĩ cần thực hiện tại địa bàn các tỉnh bao gồm: Xây dựng nông thôn mới, công tác chuyển đổi số, công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.
Anh Nguyễn Cẩm Tú - Chủ tịch Hội Sinh viên trường cho biết: “Chiến dịch bắt đầu từ ngày 6/7 đến 3/8 và từ ngày 13/7 đến 20/7 là giai đoạn hoạt động cao điểm của chiến dịch. Những nội dung các đội hình sẽ thực hiện gồm: X, , công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn…”.
Anh Nguyễn Trần Nhật Duy - Đội trưởng đội hình chuyên Xung kích Tuyên truyền, đại diện cho các chiến sĩ cho biết, đất nước hiện nay đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, chuyển đổi số và hiện đại. Vì thế, thanh niên cần phát huy tối đa tinh thần “đâu cần thành niên có, việc gì khó có thanh niên”.
Nhật Duy cho biết thêm: 'Mùa Hè Xanh' không chỉ là dịp để lan tỏa tình yêu và sự sẻ chia, mà đó còn là dấu ấn cho một mùa Hè đáng nhớ của mỗi người chiến sĩ, một mùa Hè sống hết mình với phương châm “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin”.

Anh Nguyễn Trần Nhật Duy phát biểu đại diện cho hơn 800 chiến sĩ ‘Mùa Hè Xanh’.
PGS. TS Lê Thị Ngọc Điệp – Chủ tịch Hội đồng trường ĐH KHXH&NV chia sẻ: “Chiến dịch '' từ lâu đã trở thành một biểu hiện cao đẹp cho tinh thần cống hiến của sinh viên Nhân Văn, là nơi để sinh viên lan tỏa tình yêu, sự nhiệt huyết của “người Nhân Văn” trong kỷ nguyên mới của dân tộc”.

PGS. TS Lê Thị Ngọc Điệp phát biểu tại Lễ ra quân.
Sau lời phát biểu của các đại biểu là nghi thức trao khăn rằn cho các chiến sĩ, các đội trưởng làm hành trang cho mọi người chuẩn bị lên đường.

Nghi thức trao khăn rằn cho các chiến sĩ lên đường đến địa bàn.

Trong nghi thức trao cờ xuất quân, tất cả chiến sĩ cùng đồng lòng, hô vang hai từ “sẵn sàng” để thể hiện ý chí quyết tâm ra đi lan tỏa yêu thương đến cho cộng đồng. Hình ảnh những lá cờ tung bay và những khẩu hiệu của các đội hình vang lên báo hiệu cho một mùa tình nguyện đầy ý nghĩa đã chính thức bắt đầu.



76 sinh viên các nước ASEAN tham dự trại Hè ‘AUN-VNUHCM Summer Program 2025’
Lan tỏa yêu thương đến các em nhỏ ở Lớp học tình thương Rạch Ông
Nữ sinh Sư phạm tài năng với niềm đam mê võ thuật
Những thước phim cảm động về chàng trai trẻ mắc phải hội chứng Tourette