Sinh viên UEB nghe tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn kể chuyện đời, chuyện nghề và truyền lửa khởi nghiệp
Hơn 700 sinh viên trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), 'cháy' hết mình cùng doanh nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn – người từng lăn lộn nơi xứ người với hai bàn tay trắng và trở về xây nên đế chế hàng hiệu lớn hàng đầu Việt Nam. Không chỉ kể chuyện đời, chuyện nghề, ông còn truyền cảm hứng sống, học và khởi nghiệp bằng những chia sẻ gần gũi, chân thành và đầy năng lượng tích cực.
Sáng ngày 7/5/2025, hơn 700 sinh viên có mặt trong buổi giao lưu giữa sinh viên trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) (UEB) với tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn IPPG.

Sinh viên UEB nghe tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn kể chuyện đời, chuyện nghề và truyền lửa khởi nghiệp. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU
Từ một thanh niên Việt Nam lập nghiệp tại Mỹ với hai bàn tay trắng, ông Hạnh Nguyễn đã trở thành người đưa hàng trăm thương hiệu xa xỉ về Việt Nam, góp phần thay đổi diện mạo ngành bán lẻ trong nước.

Lãnh đạo trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) chào đón tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.
PGS. TS Lê Trung Thành – Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), khẳng định trong phát biểu khai mạc: “Các bạn sinh viên hôm nay có rất nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đối mặt với nhiều thách thức. Việc được nghe câu chuyện thật từ một người từng trải như bác Hạnh Nguyễn là cơ hội để các bạn tự chiêm nghiệm và định hình con đường của riêng mình”.

PGS. TS Lê Trung Thành – Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) phát biểu khai mạc chương trình.
Gần gũi, thẳng thắn và dí dỏm – đó là cách vị doanh nhân gạo cội tiếp cận các bạn trẻ. Ông không nói nhiều về thành công, mà nhấn mạnh vào sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc. “Tôi đã từng thất bại, đã từng không có gì trong tay. Nhưng mỗi lần gục ngã, tôi đều đứng dậy vì tôi tin: Nếu mình không nỗ lực vì chính mình, thì chẳng ai làm điều đó thay mình cả”.



Không khí hội trường trở nên “nóng” hơn trong phần hỏi – đáp. Sinh viên UEB đặt ra nhiều câu hỏi rất thật như: “Bác từng bị từ chối chưa?”, “Khởi nghiệp mà không có vốn thì bắt đầu từ đâu?”, hay “Làm sao để không bị tụt hậu trong thời đại AI?”. Ông Hạnh Nguyễn lần lượt giải đáp, không giáo điều, không lên gân, mà rất đời – rất sinh viên.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ với sinh viên trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội).
Một trong những chia sẻ khiến cả hội trường lặng đi trong vài giây: “Tôi về Việt Nam không phải vì cần thị trường, mà vì tôi thấy mình có trách nhiệm. Mình mang được gì về cho đất nước, cho thế hệ trẻ – điều đó quan trọng hơn cả việc kiếm bao nhiêu tiền”.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tặng quà nhà trường.

Hàng trăm sinh viên lắng nghe chia sẻ từ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.
Buổi giao lưu với tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không phải là một buổi diễn thuyết khô khan. Đây là điểm chạm của cảm hứng, là nơi mỗi sinh viên được tiếp thêm dũng khí để theo đuổi ước mơ, kể cả khi bắt đầu từ con số 0.