Slam Chiêm – Sắc màu trên thảo nguyên: Rực rỡ ngày hội mùa Thu
Xã Hiệp Lực (tỉnh Thái Nguyên) đã tưng bừng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao với chủ đề “Slam Chiêm - Sắc màu trên thảo nguyên”.
Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), xã Hiệp Lực (tỉnh Thái Nguyên) đã tưng bừng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao với chủ đề “Slam Chiêm - Sắc màu trên thảo nguyên”. Sự kiện mang đến không gian trải nghiệm văn hóa độc đáo, tràn ngập sức sống giữa thiên nhiên khoáng đạt.

Người dân và du khách tham gia ngày hội, ngắm nhìn những cánh diều được thả trên bầu trời. Ảnh: TTXVN phát
Nằm ở độ cao 900–1.000m so với mực nước biển, thảo nguyên Slam Chiêm sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, thoáng đãng cùng không khí mát mẻ, trong lành. Từ ngày 31/8 đến ngày 2/9/2026, nơi đây khoác lên mình diện mạo rực rỡ, trở thành điểm hội tụ của đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự ngày hội.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đàm Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực nhấn mạnh: “Slam Chiêm - Sắc màu trên thảo nguyên” được tổ chức với mong muốn tạo nên không gian văn hóa, thể thao và trải nghiệm cộng đồng, nơi nhân dân các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm quảng bá cảnh quan thiên nhiên, tạo tiền đề phát triển du lịch, dịch vụ gắn với đời sống bà con địa phương.
Điểm nhấn ấn tượng nhất của chuỗi sự kiện là hoạt động thả diều nghệ thuật với chủ đề “Bay trên miền xanh”. Những cánh diều khổng lồ, muôn màu sắc chao liệng giữa bầu trời bao la đã tạo nên bức tranh thiên nhiên căng tràn sức sống. Sự góp mặt của các câu lạc bộ diều đến từ nhiều tỉnh, thành phố đã mang đến cho du khách những màn trình diễn mãn nhãn.

Những điệu múa, lời ca đậm đà bản sắc dân tộc do chính các nghệ nhân và hạt nhân văn nghệ địa phương thể hiện. Ảnh: TTXVN phát
Ông Phạm Văn Phú, thành viên câu lạc bộ Diều xứ Đông (Hải Phòng), chia sẻ: “Gió trên thảo nguyên Slam Chiêm rất ổn định và lý tưởng cho việc thả các loại diều kích cỡ lớn. Không gian rộng lớn, không khí mát mẻ khiến chúng tôi vô cùng hào hứng khi được trình diễn tại đây”.
Bên cạnh màn trình diễn của những cánh diều, du khách còn hòa mình vào không khí sôi động của đêm giao lưu văn nghệ “Slam Chiêm – Giai điệu non sông, sắc màu quê hương”. Những điệu múa, lời ca đậm đà bản sắc dân tộc do chính các nghệ nhân và hạt nhân văn nghệ địa phương thể hiện đã làm say đắm lòng người.

Người dân và du khách tham gia ngày hội, ngắm nhìn những cánh diều được thả trên bầu trời. Ảnh: TTXVN phát
Không khí ngày hội thêm phần hào hứng với Giải bóng chuyền hơi nam, nữ kết hợp cùng hàng loạt trò chơi dân gian, thể thao dân tộc truyền thống như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo, bịt mắt bắt dê… Các hoạt động vừa tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, vừa tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân cư.
Còn ông Lâm Văn Sập (thôn Đèo Giàng, xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên) bày tỏ sự ấn tượng trước vẻ đẹp tự nhiên, khoáng đạt của Slam Chiêm cùng công tác tổ chức bài bản, quy mô. Ông hy vọng chính quyền địa phương sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các lễ hội để đưa thương hiệu du lịch Slam Chiêm vươn xa hơn nữa.

Người dân và du khách tham gia ngày hội, ngắm nhìn những cánh diều được thả trên bầu trời. Ảnh: TTXVN phát
Lễ hội “Slam Chiêm - Sắc màu trên thảo nguyên” không chỉ khép lại bằng những nụ cười và niềm tự hào trong những ngày Thu lịch sử, mà còn mở ra những triển vọng mới cho du lịch sinh thái, văn hóa của xã Hiệp Lực. Ngày hội đã thực sự trở thành cầu nối lan tỏa hình ảnh một Slam Chiêm thân thiện, an toàn, giàu bản sắc và rộng mở đón chào du khách gần xa.

